Hoàng Bách gửi lời đến vợ nhân dịp 11 năm cưới: "Khi tôi yếu đuối, đã muốn buông xuôi, em giúp tôi tin mình mạnh mẽ biết nhường nào!"

Sa, Theo Trí Thức Trẻ 15:23 19/11/2017

Chia sẻ đầy xúc động của Hoàng Bách đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Trên Facebook cá nhân, Hoàng Bách đăng tải chia sẻ khá dài gửi đến bà xã Thanh Thảo nhân dịp kỉ niệm 15 năm quen nhau và tròn 11 năm ngày cưới. Trong đó, nam ca sĩ không ngần ngại dành những lời yêu thương đến nửa kia của mình. Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của Hoàng Bách lập tức nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía công chúng.

Hoàng Bách gửi lời đến vợ nhân dịp 11 năm cưới: Khi tôi yếu đuối, đã muốn buông xuôi, em giúp tôi tin mình mạnh mẽ biết nhường nào! - Ảnh 1.

Hoàng Bách bên vợ và hai con cưng.

Nội dung chia sẻ xúc động của Hoàng Bách:

"Vợ Thảo ơi, 11 năm cưới rồi, gần 15 năm bên nhau rồi kìa!

Mình đã ở bên nhau ngần ấy năm, nhanh quá phải không em?

Anh là kẻ hay quên, nhưng chưa bao giờ anh thôi nhớ về cái giây phút ấy, giây phút đầu tiên và gần như là duy nhất trong mười mấy năm bên nhau, anh làm em khóc!

Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, mong manh như một sợi tơ nhện, anh lờ mờ nhận thấy người con gái sẽ đi cùng anh một chặng đường dài tiếp theo, khoảnh khắc mà anh đã có một quyết định chính xác và may mắn nhất đời mình, dù em biết, anh biết, một thời gian sau anh mới thực sự yêu cô gái 21 tuổi ngây ngô hay hờn dỗi ấy.

Có em rồi, anh thay đổi thật nhiều, thằng Bách ham chơi khuya, ham tán gái ấy dần dần bị cuốn vào nhịp sống của một người bình thường, biết ngủ về đêm và thức vào ban ngày. Tất nhiên chẳng phải ngay lập tức nó làm được, nhưng rồi cũng đâu vào đấy, em nhỉ!

Hoàng Bách gửi lời đến vợ nhân dịp 11 năm cưới: Khi tôi yếu đuối, đã muốn buông xuôi, em giúp tôi tin mình mạnh mẽ biết nhường nào! - Ảnh 2.

Hoàng Bách là mối tình đầu của Thanh Thảo.

Rồi em cũng cho anh biết làm chồng, làm bố là như thế nào cho giống người ta, em cho anh một mái nhà, 2 cục kim cương ngày càng bự, và nhiều hơn thế nữa, là tất cả những gì em có, em biết...

Còn em, cô người mẫu sinh viên gốc miền Tây 21 tuổi mới yêu lần đầu năm nào, chịu bước theo anh - một chàng ca sĩ chẳng có gì ngoài ít danh tiếng cỏn con và một tương lai mờ mịt với cái tính ngang ngang và đôi khi khó chịu, từ chối những lời theo đuổi của mấy anh công tử, đại gia Sài Gòn hay cả miền Tây một cách đơn giản, tự nhiên để theo anh, thằng trai Bắc kỳ khó tính...

Em, cô gái đơn giản, chưa biết gì ngoài đi học và được chiều chuộng ở nhà, chưa biết nấu một bữa cơm sao cho đúng, với kinh nghiệm sống vỏn vẹn 2 năm làm người mẫu, bỗng chốc cùng anh xắn tay vào kinh doanh, làm vợ, rồi làm mẹ thật bất ngờ khi mới 23...

Rồi cũng ổn cả, em nhỉ, có gì khó khi mình yêu?!

Anh tin mình đã cho nhau quá nhiều trong ngần ấy năm, mình đã chung nhau tất cả, 2 đứa nhỏ, một đại gia đình, những niềm vui, những nỗi buồn, những mơ ước, những thất vọng, cả những thành công hay thất bại của anh trong sự nghiệp, từ lúc nào cũng thành của cả em.

Anh đã từng viết "Khi tôi yếu đuối, đã muốn buông xuôi, em giúp tôi tin mình mạnh mẽ biết nhường nào!" Là em đó, chắc em biết, đúng không em?!

Hoàng Bách gửi lời đến vợ nhân dịp 11 năm cưới: Khi tôi yếu đuối, đã muốn buông xuôi, em giúp tôi tin mình mạnh mẽ biết nhường nào! - Ảnh 3.

15 năm quen biết và bên nhau, tình cảm của Hoàng Bách và Thanh Thảo vẫn mặn nồng như ngày đầu.

Cuộc đời này, cũng vẫn sẽ lầm lũi trôi với nhiều bất ngờ vốn có, nhưng em à, cảm xúc của anh khi nhìn thấy em, mười mấy năm rồi vẫn là thế, vẫn là cảm xúc của một người sẽ chịu trách nhiệm làm cho cô gái ấy vui, mang đến những gì tốt đẹp nhất cho cô gái ấy. Và dù, bản chất anh có đôi chút là một kẻ ham chơi, thì những nhớ nhung duy nhất dành cho một ai đó kể từ khi biết yêu, biết gắn bó với một cô gái, đến tận giờ này, vẫn chỉ có thể là cho em, trái tim chỉ đập khác khi ở bên em!

Mười mấy năm, một quãng đời không ngắn, một cái chớp mắt, một chặng đường chung vừa qua, và mình đang cùng xây tiếp những chặng đường mới, hứa hẹn nhiều thú vị, muôn vàn khó khăn và cả những đêm mất ngủ cùng nhau. Nhưng có hề gì, em nhỉ, mình đã từng vượt qua những gian nan nhiều hơn thế, khi ta còn dại khờ hơn thế, có hề gì đâu, phải không em, khi 2 trái tim còn chung một nhịp đập, 2 đôi mắt còn nhìn chung một hướng...

19/11/2006-19/11/2017

Yêu em và các con!".