Hoạ sĩ vẽ minh hoạ - Nghề tưởng cũ mà mới cho người trẻ yêu vẽ

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 27/10/2017

Một vài năm trở lại đây tôi lại tìm được cảm hứng đọc hơn thay vì chỉ cập nhật thông tin qua video hay vào bức ảnh trên mạng xã hội.

Bởi tôi nhận ra sự quay trở lại của những ấn phẩm tạp chí dưới dạng điện tử - nơi có những bài viết hay đặc biệt đi kèm với những hình vẽ minh hoạ bắt mắt nhưng không kém phần sâu sắc.

Hãy cùng gặp Dương, một trong những họa sĩ vẽ minh hoạ eMagazine!

Chào Dương, công việc hàng ngày của một họa sĩ vẽ hình minh họa sẽ như thế nào?

Là một họa sĩ vẽ minh họa, công việc của mình luôn phải làm việc với nhiều người, chủ yếu là các anh, chị biên tập. Họ sẽ gửi cho mình một đề tài, một bài viết và mình sẽ bắt đầu đọc, ngẫm nghĩ, lên ý tưởng và bắt đầu đặt bút vẽ những nét phác hoạ đầu tiên.

Phác hoạ là bước cực kỳ quan trọng, những bản phác hoạ có thể được duyệt hoặc không, bạn biết điều đó mà, vì thế nó chiếm thời gian gấp đôi khi bắt tay vào hoàn thiện bản chính. Rất nhiều bản phác hoạ trên giấy vẽ ra rồi phải vẽ lại.

Hoạ sĩ vẽ minh hoạ - Nghề tưởng cũ mà mới cho người trẻ yêu vẽ - Ảnh 1.

Galaxy Note 8 thật sự như một cuốn sổ tay giúp mình phác hoạ nhanh, chỉnh sửa và gửi trực tiếp, bao nhiêu lần cũng được đến khi nó được duyệt.

Còn lúc hoàn thiện sẽ đỡ hơn nhiều với sự hỗ trợ của Wacom - Điều tuyệt vời nhất mà công nghệ đã mang đến cho những người họa sĩ, thiết kế như mình, kết hợp với Adobe Draw mình có full công cụ vẽ từ chì cọ, bộ màu, loại giấy...

Hoạ sĩ vẽ minh hoạ - Nghề tưởng cũ mà mới cho người trẻ yêu vẽ - Ảnh 2.

Wacom - Điều tuyệt vời nhất mà công nghệ đã mang đến cho những người hoạ sĩ, thiết kế. Và tuyệt vời hơn khi công nghệ đó được mang vào Galaxy Note8 thông qua S Pen.

“Vẽ đúng ý tưởng trước rồi mới đến đẹp, sáng tạo” - Câu nói mà người anh cả của team đã nói với mình từ những ngày đầu bước vào con đường của một hoạ sĩ vẽ minh họa.

Theo bạn, vẽ một bức tranh khó nhất là điều gì?

Ngày xưa, người ta hay ví “đẹp như tranh vẽ” nhưng bây giờ mình thấy vẽ được đẹp khó lắm (cười), mình thực sự cần huy động tới trực giác và thậm chí cả tâm hồn nữa để vẽ được một bức tranh cho “có hồn”. Theo mình đây là điểm khó nhất. Rất khó diễn tả bằng lời nhưng để cho thực tế thì bạn cứ thử cầm bút lên và vẽ mà xem.

Tất nhiên là mình không biết vẽ rồi, mình cũng có dịp cầm S-Pen trên Galaxy Note 8 để vẽ nhưng thú thực là mình vẽ khá là tệ. Bạn thì sao? Đã thử vẽ với S-Pen chưa?

Mình vẫn hay dùng bút Wacom thôi, mới chỉ cầm S-Pen được một thời gian nhưng cũng thấy khá ấn tượng đấy, không khác bút Wacom mình đang dùng là mấy đâu. Cảm giác vẽ bằng bút công nghệ mà cũng có tiếng như bút thật viết trên giấy thật cũng thú vị đấy.

Cảm hứng vẽ của bạn thường đến từ đâu?

Từ sếp mình chứ đâu? Sếp giao mà thử không làm xem (cười).

Nói vậy thôi, mình cũng rất chủ động trong việc vẽ vì nói thật, phải vẽ một bức tranh không đúng theo cảm hứng của bản thân thì chất lượng trả ra cũng không tốt. Với mình, đó sẽ là điều đáng trách nhất. Phải “đẹp như tranh vẽ”, mình nói rồi đúng không? Cảm hứng của mình đến từ chính những việc bình thường nhất, đang diễn ra xung quanh mình. Một buổi sáng đi làm, trời Hà Nội vừa chuyển sang thu, lòng lâng lâng đến lạ, đấy chính là cảm hứng. Đi ngang qua một cô bạn xinh xắn, lại mỉm cười chào mình nữa chứ, đấy cũng chính là cảm hứng chứ đâu.

Hãy nói về những điều điều khiến bạn yêu và quyết tâm gắn bó với công việc này đến thế?

Mình yêu vẽ, cộng với năng khiếu từ nhỏ thì đó là gốc rễ, mình yêu tiếng ngòi bút chì “sột xoạt” trên mặt giấy thô ráp, thứ âm thanh đó như là dòng nhựa sống trong cành cây và sau mỗi bức vẽ hoàn thành đó là quả ngọt.

Hoạ sĩ vẽ minh hoạ - Nghề tưởng cũ mà mới cho người trẻ yêu vẽ - Ảnh 3.

Cảm giác vẽ trên Galaxy Note8 rất thật với 4.096 lực nhấn, Samsung thậm chí còn tinh ý giả lập tiếng ngòi bút chì “sột xoạt” trên mặt giấy. Thật không còn gì để chê nữa!

Mặc dù vẽ theo đề tài, khuôn khổ là vậy xong mình vẫn được là chính mình với những nét vẽ ngẫu hứng. Mình có tình yêu đặc biệt với những bức tranh trên gỗ, với màu sắc đối lập nhưng không quá chói và bề mặt sần với nhiều đường vân (Texture). Bạn cứ tưởng tượng nó như tranh Đông Hồ nhưng kết hợp hơi thở hiện đại của thành thị (Urban).

Hoạ sĩ vẽ minh hoạ - Nghề tưởng cũ mà mới cho người trẻ yêu vẽ - Ảnh 4.

Cảm hứng của mình đến từ những điều đơn giản nhất, ví dụ như một nụ cười của cô bé xinh xắn hay gặp trên đường đi làm chẳng hạn.

Chắc hẳn cũng rất nhiều khó khăn và thách thức chứ?

Tất nhiên rồi, đó là nhưng ngày mình cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, mình bí ý tưởng, lại chẳng có một chút trải nghiệm nào về thứ mà mình sẽ vẽ tới đây. Nhưng mà chẳng sao hết...

Mình đâu thể sáng tác, viết hay vẽ nhiều hơn vốn sống, thế nên cứ sống và tiếp tục vẽ.

Mỗi ngày mình sống mình “cảm" được nhiều hơn, cóp nhặt được nhiều câu chuyện xem đó như tư liệu để sáng tạo thì những tác phẩm sẽ càng có chiều sâu, mình còn trẻ mà, còn phải “cảm" nhiều.

Hoạ sĩ vẽ minh hoạ - Nghề tưởng cũ mà mới cho người trẻ yêu vẽ - Ảnh 5.

Galaxy Note8 giúp mình lưu giữ được những ý tưởng bất chợt mà cực kỳ quý giá cho công việc của mình, sau đó đồng bộ những bản vẽ nháp thông qua Adobe Draw rất tiện.

Trái lại, có những lúc trong đầu mình như là có một cơn bão ấy, ý tưởng phun trào và mình cần phải có vẽ ra ngay nếu không muốn nó trở nên hỗn loạn, hay một ý tưởng đặt giá đến bất chợt rồi vội vàng đi.

Cuối cùng, cám ơn Dương. về buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúc bạn thành công và có nhiều tác phẩm đẹp và đột phá hơn nữa trong tương lai!