Hóa ra những chuyện kì quái "chạy như Naruto", "hét như Goku"... trên Facebook bắt nguồn từ đây!

Thùy Minh, Theo Trí Thức Trẻ 08:03 09/09/2017

Đừng nghĩ chúng là một trò đùa nhé!

Nếu "lượn lờ" Facebook những ngày gần đây, có thể bạn đã bắt gặp và cảm thấy bất ngờ bởi những sự kiện như "chạy kiểu Naruto vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội", "hét như Goku tại Phố đi bộ", "chạy nhanh như Ariana Grande hủy show tại Việt Nam ở Hồ Gươm"... Những sự kiện chỉ nghe tên thôi đã muốn cười chảy cả nước mắt này đã thu hút được sự chú ý của cả nghìn người. Thậm chí một số người dùng mạng xã hội Facebook còn vui vẻ nói rằng thời điểm này nếu có một sự kiện nào đó diễn ra ở Hồ Gươm hay Phố đi bộ thì cũng chẳng biết... là giả hay thật.

Điểm chung của hầu hết những sự kiện này là hài hước và có phần... phi thực tế. Những người nhấn Going hoặc Interested cũng chủ yếu vì đặc điểm này và đó chính là lý do tại sao những sự kiện nói trên đạt được sự lan truyền mạnh mẽ đến vậy. Vậy bạn có thắc mắc trào lưu này bắt đầu từ đâu không? Thực tế, cũng giống như rất nhiều trào lưu khác trên Internet, rất khó để xác định điểm phát triển đầu tiên của trào lưu "sự kiện Facebook kì quái" này.

Hóa ra những chuyện kì quái chạy như Naruto, hét như Goku... trên Facebook bắt nguồn từ đây! - Ảnh 1.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng trào lưu này được khởi xướng bởi một anh chàng người Mỹ có tên Joshua Stanaland. Khi nước Mỹ đang có nguy cơ phải đối mặt với một cơn bão rất lớn, Joshua đã kêu gọi mọi người cùng mang quạt ra ngoài trời, bật hết công suất, hướng quạt về phía cơn bão để thổi bay nó. Những tưởng sự kiện này chỉ là một câu chuyện đùa thế nhưng đến thời điểm thực hiện bài viết này, nó đã thu hút được sự quan tâm của trên dưới 100 nghìn người.

Hóa ra những chuyện kì quái chạy như Naruto, hét như Goku... trên Facebook bắt nguồn từ đây! - Ảnh 2.

Tại Mỹ, những sự kiện "hét như Goku", "chạy như Naruto" cũng xuất hiện trong vòng vài ngày trở lại đây và thậm chí nó còn diễn ra trong thực tế. Nick, một sinh viên Đại học New York chia sẻ với trang The Tab: "Khoảng 12 người đã đến để tham gia thật và 20 người xung quanh quay phim, chụp ảnh. Tôi chỉ ở đây khoảng 15 phút và họ đã hét liên tục. Sau khi trở về kí túc, tôi vẫn nghe thấy họ hét trong ít nhất một tiếng nữa." Chàng sinh viên này cho biết thêm sự kiện ở Đại học New York được tổ chức bởi ban tổ chức sự kiện Tuần chào đón sinh viên mới tại đây. Khi nghĩ đến sự kiện này, họ cũng không nghĩ rằng có một ai đó sẽ đến và tham gia thật. Sự kiện kiểu "hét như Goku" cũng được tổ chức tại rất nhiều nơi khác.

Thế giới Internet quả là nhiều điều kì lạ!

(Tổng hợp)