Thử thách chụp hình trên không trung không những là trải nghiệm đầy cam go và khốc liệt dành riêng cho top 7, mà còn thách thức nguyên một ê-kíp phía sau của chương trình "Người mẫu Việt Nam –Vietnam's Next Top Model 2017". Lần đầu tiên một thử thách có thời gian quay hình kéo dài 48 tiếng liên tục, lí do là bởi những cơn mưa dông chợt đến chợt đi, đặc trưng của khí hậu Sài Gòn tháng 8.
Cố vấn chuyên môn, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng lần đầu tiên chia sẻ về nỗi ám ảnh độ cao của mình, nhưng vẫn kiên trì thực hiện màn thị phạm đầy cam go này. Đặc biệt, Chà Mi - người khóc lóc vật vã nhất thử thách này đã phải tốn nước mắt tận... 2 ngày. Ở phần đầu khi được giới thiệu thử thách, khán giả có thể thấy cô nàng đã mếu máo ngồi yên bất động. Sang đến ngày thứ 2 thì nước mắt liên tục rơi. Có thể nói, dù được đẩy lùi một ngày, nhưng việc chưa từng trải nghiệm, tập luyện trước đã khiến các thí sinh vẫn giữ nguyên sự hồi hộp, lo lắng.
Ngày đầu nhận thử thách đã khóc
Ngày thứ 2 khóc còn to hơn
Ở ngày đầu, vừa set up xong hệ thống âm thanh, máy quay và các thiết bị phụ trợ khác, ghi hình chào đầu thì cơn mưa lại ập đến. Kịch bản "bất đắc dĩ" này diễn đi diễn lại 4-5 lần liên tiếp trong ngày quay hình thử thách chụp hình trên không trung. Nguyễn Hợp và các thí sinh khác vẫn giữ được trạng thái tinh thần rất tốt trong điều kiện làm việc trớ trêu như thế này. Cô còn bông đùa rằng để trời ngừng mưa thì cô tình nguyện dâng Cao Ngân làm vật hiến tế. Kikki Lê không tránh được những sự hụt hẫng khi trước thử thách này cô đã vô cùng trông đợi.
Cố vấn Võ Hoàng Yến vượt qua nỗi sợ để thị phạm
Hình ảnh "phù thủy" của giám khảo Nam Trung
Thời tiết khiến ê-kíp vất vả 2 ngày trời
Thùy Dương hơi "sảng"...
... chuyển qua trạng thái "sang"
Hình ảnh chuẩn bị phục trang của cả ê-kíp
Thành viên mới của team Sang?