Hoa hậu Đền Hùng Giáng My: Đôi khi người phụ nữ đẹp không nhất thiết bắt buộc phải có eo

Bích Bông, Theo Trí Thức Trẻ 12:11 26/10/2017

Xuất hiện như một công chúa bạch tuyết, nhưng sự quyến rũ của Hoa hậu Giáng My lại khiến người nhìn cảm thấy "ngột ngạt" theo cách không mong đợi...

Cuộc thi Miss Grand International 2017 được tổ chức tại Việt Nam chính thức khép lại với một sự chạnh lòng không hề nhỏ khi Huyền My chỉ dừng lại ở Top 10 dù đã thể hiện vô cùng xuất sắc. Mặc dù cuộc thi đã kết thúc, nhưng sau mỗi một cuộc thi nhan sắc chúng ta sẽ lại có rất nhiều điều để đem lên "mổ xẻ". 

Và đây, một trong những điều chúng ta nên nói đến đó là Hoa hậu Đền Hùng Giáng My - cô là một trong ba vị BGK Việt Nam đã "cầm cân nảy mực" tại Miss Grand International 2017. 

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My: Đôi khi người phụ nữ đẹp không nhất thiết bắt buộc phải có eo - Ảnh 1.

Lựa chọn cho mình một chiếc váy công chúa bạch tuyết đội vương miện đúng kiểu Hoa hậu, nhưng Giáng My lại không cho thấy sự thanh thoát thanh tao mong manh của một tượng đài nhan sắc, thay vào đó, là sự quyến rũ đến "ngột ngạt" theo cách mà người nhìn không hề mong đợi, không phù hợp cả về thời gian và không gian.

Vòng 1 của Hoa hậu Đền Hùng đã bị "độn" một cách quá đà. Gương mặt tròn phúc hậu của Giáng My cũng trở nên to hơn bởi cô đã búi hết tóc lên và đội vương miện. Cô cố nhét mình vào chiếc đầm dạ hội lấp lánh chiết eo, để rồi, như lẽ thông thường, cái gì bị thít vào phần giữa sẽ có xu hướng... phì sang hai bên hơn. Tổng thể, chị vẫn đẹp, nhưng không rõ chị có khó thở hay không...

Cuối cùng, kết quả, Hoa hậu Giáng My trông "kém sang" và nhạt nhòa hẳn đi, khiến người ta chỉ còn chú ý vào những nơi hút tầm mắt nhưng cũng không dám nhìn lâu...