HLV Singapore tự hào khiến U22 Việt Nam bế tắc, dù thua vẫn khẳng định đây là trận hay nhất của đội từ đầu SEA Games 30

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 21:52 03/12/2019

HLV Fandi Ahmad đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận U22 Singapore để thua 0-1 trước U22 Việt Nam vào tối 3/12. Ông khẳng định U22 Việt Nam là đội bóng mạnh.

HLV Fandi Ahmad nói về chiến thuật của mình: "Chúng tôi thay đổi một số vị trí của cầu thủ. Về chiến thuật, chúng tôi biết phải làm gì.

Các cầu thủ Việt Nam nhanh ở hai cánh. Chúng tôi cố gắng làm mọi cách để họ phải chuyển bóng vào trung lộ, và bó hẹp không gian chơi bóng của họ lại. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đẩy bóng ra xa khung thành".

HLV Singapore tự hào khiến U22 Việt Nam bế tắc, dù thua vẫn khẳng định đây là trận hay nhất của đội từ đầu SEA Games 30 - Ảnh 1.

U22 Singapore đã gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam trong trận đấu vào tối 3/12. Ảnh: Hiếu Lương.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định Việt Nam là đội chơi tốt hơn: "Tất nhiên tôi tiếc. Việt Nam là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ tốt nhưng chúng tôi chơi cũng hay. Chúng tôi tạo ra cơ hội nhưng đều không tận dụng được. Tôi nghĩ đây là trận hay nhất của U22 Singapore từ đầu giải.

Tôi hạnh phúc với màn trình diễn của các cầu thủ. Họ chơi tốt, ngăn chặn được các cầu thủ Việt Nam. Tôi mong họ tiếp tục thể hiện mình như vậy".

U22 Singapore đã khiến U22 Việt Nam bế tắc trong 85 phút đồng hồ. Nếu không có bàn thắng của Hà Đức Chinh, họ đã có thể giành điểm trước đội tuyển mạnh như U22 Việt Nam. Trước đó, U22 Singapore cũng có những màn trình diễn tốt trước Thái Lan và Indonesia dù kết quả đều là thất bại.

Với chiến thắng này, U22 Việt Nam giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu. Ở trận cuối gặp U22 Thái Lan, U22 Việt Nam chỉ cần không thua quá 0-1 là chắc chắn có vé vào bán kết SEA Games 2019.

Cầu thủ vỡ òa vì bàn thắng của Đức Chinh, chỉ còn mình Quang Hải ngồi trên băng ghế dự bị.

Highlights: U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore | SEA Games 30