HLV Park Hang Seo, nhìn từ "màn chào hỏi"

Đông Hùng, Theo Thể Thao & Văn Hóa 06:34 25/12/2017

Có thể nói ông Park đã qua “màn chào hỏi” một cách tương đối thành công với khán giả, truyền thông và các nhà chuyên môn Việt Nam. So với người tiền nhiệm, ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra uyển chuyển hơn rất nhiều.

HLV Park Hang Seo, nhìn từ màn chào hỏi - Ảnh 1.

Bài bản, chuyên nghiệp

Trước hết, phải nói ông thầy Park Hang seo rất hiểu tâm lý Á Đông, bằng chứng là ông đã không ngớt lời khen ngợi HLV Mai Đức Chung với thành tích 2 trận toàn thắng Campuchia. Để trấn an giới chuyên môn lo ngại ông sẽ áp dụng lối đá giàu thể lực của cầu thủ xứ Kim Chi, ngay sau khi nhận chức, ông đã đưa ra thông điệp lối đá nhỏ, ngắn, thấp dựa trên nền tảng kỹ thuật của cầu thủ. Khác với Hữu Thắng, ông chia sẻ mong muốn được các đồng nghiệp Việt Nam hỗ trợ mình thật nhiều, giới thiệu các khuôn mặt mới. Việc ông gọi Văn Đức (SLNA) sau lời giới thiệu của HLV Minh Chiến và Duy Quang đã nói lên tính cầu kỳ của nhà cầm quân này.

Đầu tiên là việc tuyển chọn thành phần BHL, ông Park đã khéo léo để có được 2 cộng sự người đồng hương Hàn Quốc một cách tế nhị. Ngoài việc kết nối tốt quan hệ với các HLV Việt Nam tại CLB, lắng nghe tư vấn của Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede, trực tiếp đến sân xem các đội thi đấu đã giúp ông Park nhanh nắm bắt công việc.

Tại M150, ông khẳng định mình sẽ trung thành với sơ đồ 3-4-3 và thực tế ông bất chấp bị chỉ trích vẫn trung thành với sơ đồ này. Trong khi nhiều cầu thủ thi đấu không tốt, lập tức bị thay ra nhưng ông lại cho Anh Tài và Thanh Bình cơ hội nhiều hơn, nếu ông cảm thấy cần phải thế. Khi mọi người đều nghĩ rằng HLV người Hàn Quốc sẽ bảo thủ, tiếp chơi với 3 hậu vệ trước Ulsan Hyundai thì ông bất ngờ... bố trí 4 hậu vệ. Khi thua sớm 0-2, ông lại quay về đá 3 hậu vệ tăng sức tấn công, khi Ulsan Hyundai lơi chân cùng sự nỗ lực thi đấu của U23 Việt Nam để có được 2 bàn thắng vào lưới đội khách.

Tại cúp giao hữu M150 vừa diễn ra tại Thái Lan, Lương Xuân Trường chơi dưới sức. Anh thường xuyên chuyền sai địa chỉ, không đủ thể lực để tranh chấp bóng với đối phương. Nhưng với con mắt nhà nghề của mình HLV Park Hang Seo luôn ưu tiên cho Lương Xuân Trường một suất chính thức. Ông tin U23 Việt Nam còn khoảng nửa tháng để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018,thời gian trên là đủ để Lương Xuân Trường lấy lại 100% phong độ. Tin là vậy nhưng nhìn trận gặp Ulsan Hyundai người ta cũng thấy ông thầy này đã chuẩn bị phương án dự phòng. Khác với HLV Hữu Thắng, đến giờ U23 Việt Nam sẽ đá như thế nào tại VCK U23 chấu Á 2018 vẫn là điều bí mật với chính giới chuyên môn và truyền thông. Chỉ biết chắc chắn, với các đối thủ khác nhau, ông Park sẽ có bài tủ khác nhau, cách dùng cầu thủ cũng thế.

Người truyền lửa

Có những việc tưởng phụ thuộc vào cá tính nhưng xem ra nó chỉ đến từ một nền bóng đá chuyên nghiệp, HLV trưởng phải biết tạo "chiêu trò" để các buổi tập luyện bớt nhàm chán. Đứng ngoài quan sát các trợ lý chỉ đạo buổi tập nhưng khi cần, HLV Park sẵn sàng cắt còi vào sân tỷ mỉ hướng dẫn các học trò. Các màn hít đất, khi học trò lười, ông Park cũng liền chạy tới, nửa đùa nửa thật phạt bằng việc... vỗ vào mông. Khi cần, ông nghiêm khắc phê bình, thậm chí là ngừng tập khi Văn Thanh vào bóng quá mức cần thiết đối với Xuân Mạnh, gây đau đớn cho đồng đội.

Cuối buổi tập, ông chủ động thách Công Phượng đá trúng xà ngang, ai thua phải mua hamburger chiêu đãi toàn đội. Rõ ràng, ông không muốn các buổi tập của U23 Việt Nam tẻ nhạt, thiếu đi sự sôi nổi cần thiết trước một VCK được cho là khó khăn. Ông muốn mình sẽ truyền lửa tự tin cho các học trò, từ sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Người ta đã thấy ông thầy người Hàn Quốc biểu thị cảm xúc như thế nào trên đất Thái Lan và mới đây là sân Hàng Đẫy.

Hai tháng cầm quân, ông Park đã thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, lúc nghiêm khắc, lúc sôi nổi, bông đùa, lúc tinh quái và đầy tiểu xảo. Ông Park đang thể hiện mình là trung tâm của đội bóng, tạo sự yên tâm cho người hâm mộ, giới chuyên môn và truyền thông. Lửa từ ông thầy Park Hang Seo đang cháy, lớn dần trong từng tuyển thủ!