HLV Hoàng Anh Tuấn: "Tôi biết nói gì đây khi đã quá hạnh phúc"

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 07:35 24/10/2016

HLV Hoàng Anh Tuấn đã không kiềm chế nổi niềm hạnh phúc tột cùng với chiến tích lịch sử mà ông và các cầu thủ U19 Việt Nam vừa làm được.

Bước vào phòng họp báo sau chiến tích lịch sử cùng U19 Việt Nam khi đánh bại chủ nhà Bahrain để tham dự FIFA U20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cố gắng trấn tĩnh để trả lời các câu hỏi phóng viên báo chí nước ngoài, dẫu vậy ông không thể nào giấu nổi niềm hạnh phúc của mình.

Ngay câu đầu tiên ông đã thốt lên: "Tôi biết nói gì với các bạn bây giờ đây? Đây đơn giản là chiến thắng đối với bóng đá Việt Nam".

HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi biết nói gì đây khi đã quá hạnh phúc  - Ảnh 1.

Đã lấy lại sự trấn tĩnh, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông hạnh phúc nhưng không bất ngờ với chiến tích vì đó là kết quả xứng đáng cho một quá trình nỗ lực không mệt mỏi của toàn đội. Ông Tuấn cũng tiết lộ, ngay khi trận đấu chưa diễn ra, lúc xem băng ghi hình các trận đấu của Bahrain thì ông đã tin các học trò đủ sức đánh bại đối thủ.

"Tôi đã nói với các học trò trước trận đấu rằng, không có lý do gì chúng tôi không thể đi đến World Cup cả. Khi xem băng ghi hình trận đấu trước đó của Bahrain tôi đã nhận ra điểm yếu của họ chính là thể lực trong những phút cuối trận. Đó là lý do, tôi muốn toàn đội cố gắng chơi cầm cự trong hiệp 1 và cố gắng dốc toàn lực để có thể giành chiến thắng trong hiệp 2 khi thể lực của họ đi xuống".

Những lời của ông Tuấn không phải là câu nói suông khi U19 Việt Nam bất ngờ cất tiền đạo chủ lực Hà Đức Chinh dự bị và cố gắng chơi với một thế trận cân bằng với đối thủ trong hiệp 2. Thời điểm bàn thắng đến với Trần Thành cũng là lúc ông Tuấn đã ra lá bài quan trong nhất của mình để kết liễu đối thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi biết nói gì đây khi đã quá hạnh phúc  - Ảnh 2.

Nói cách khác, cách chơi của HLV Hoàng Anh Tuấn và U19 Việt Nam giống như một võ sỹ hạng nặng chỉ dùng 1 đòn tay tấn công lúc đầu và giữ 1 tay để thủ thế, cho đến khi đối thủ say đòn mới tung ra cú đấm quyết định từ cánh tay thủ thế còn lại.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng dành lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá ở quê nhà, ông cho rằng đây không chỉ là chiến tích của riêng tập thể đội bóng, mà là chiến thắng chung của bóng đá Việt Nam. Một chiến thắng lịch sử.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi biết nói gì đây khi đã quá hạnh phúc  - Ảnh 3.

Trong khi đó, HLV của U.19 Bahrain, ông Abdulaziz Abdo cho biết, các học trò của ông không xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích vì thất bại này.

"Đừng đổ lỗi cho các học trò của tôi, họ đã chiến đấu hết sức mình. Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về thất bại ngày hôm nay. Đây là một lứa cầu thủ đầy tiềm năng và mục tiêu sắp tới của chúng tôi là VCK U19 châu Á năm 2020".

Vào bán kết U19 châu Á, với tâm thế đã vượt mục tiêu khi lọt đến VCK U20 Thế giới, U19 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản gặp Tajkistan.

Chưa biết kết quả trận bán kết ra sao, nhưng ngay lúc này hàng triệu người hâm mộ Việt Nam có thể tự hào khi bóng đá của chúng ta đã đứng trong top 4 đội mạnh nhất châu lục. Điều mà ngay cả trong mơ, nhiều người cũng không dám nghĩ tới.