Hình xăm hổ trên thi thể nạn nhân và quá trình đấu tranh với nghi phạm giết người

Hoàng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 08:15 25/05/2017

Khi cơ quan công an đưa ảnh chụp thi thể để gia đình nhận dạng, chính bố đẻ của nạn nhân cũng không thể nhận ra được con trai mình.

Bố không nhận ra con

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, sáng 24/5, PV đã có cuộc trao đổi với Đại Uý Trịnh Văn Phong - Đội trưởng đội hướng dẫn điều tra án chưa rõ tội phạm (gọi tắt đội án mờ) phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên.

Nói về quá trình truy bắt nghi phạm Phan Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên), Đại uý Trịnh Văn Phong cho biết, vào khoảng 11h ngày 22/5, người dân sinh sống cạnh bờ sông Thuần Xuyên (xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) phát hiện thi thể một nam thanh niên đang trong quá trình phân huỷ.

Khi tiếp cận hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới nước nên chỉ còn một phần vân tay. Tuy nhiên, trên người nạn nhân có 2 hình xăm khá đặc biệt. Một hình xăm con hổ và một hình xăm cô gái với đôi cánh thiên thần.

Hình xăm hổ trên thi thể nạn nhân và quá trình đấu tranh với nghi phạm giết người - Ảnh 1.

Đại Uý Trịnh Văn Phong - Đội trưởng đội hướng dẫn điều tra án chưa rõ tội phạm (gọi tắt đội án mờ) phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên.

Các dấu vân tay trên thi thể nạn nhân rất khó nhận dạng. Ngay sau đó, Phòng CSHS tiến hành thu dấu vết vân tay nạn nhân và tổng rà soát tất cả các địa bàn trên tỉnh Hưng Yên từ Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi...

Đồng thời, lực lượng công an tỉnh thông báo công an các huyện và công an các xã về nam thanh niên trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Văn T. (SN 1993, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên).

Khi xác định được nạn nhân, cơ quan công an đã lấy ảnh tử thi cho bố đẻ nhìn nhận dạng nhưng thời điểm đó, bố đẻ nạn nhân cũng không nhận ra đấy là con mình. Một thời gian sau, gia đình mới nhận dạng chính xác đó là Nguyễn Văn T.

Sau khi nghiên cứu về lai lịch của người bị hại, phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên đã dựng lên được nhân thân nạn nhân.

Nạn nhân là một người nghiện ma tuý và có mối quan hệ rất phức tạp với nhiều thanh niên trên địa bàn các huyện khác nhau.

Trong quá trình điều tra, truy tìm dấu vết hiện trường, sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, đến khoảng 7h ngày 23/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định được hiện trường chính xảy ra vụ án là ở căn nhà của Phan Văn Tuấn.

Hình xăm hổ trên thi thể nạn nhân và quá trình đấu tranh với nghi phạm giết người - Ảnh 2.

Con đường dẫn vào căn nhà Phan Văn Tuấn sinh sống.

"Nhà hắn ta (Phan Văn Tuấn) cách bờ sông Bắc Hưng Hải khoảng 80 mét, gần nhà có vết máu và vết trượt cỏ.

Trên nền sân nhà đối tượng này có vài dấu vết màu nâu, lúc này cơ quan công an vẫn chưa khẳng định những vết này là máu người hay máu động vật.

Đến khoảng 8h30 ngày 23/5, lực lượng Công an đã bắt giữ được Tuấn. Khi mới bị bắt, hắn ta không nhận tội và đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm cũng như nói không quen biết với nạn nhân T.

Thời điểm bị bắt giữ, Tuấn cũng không nghĩ rằng cơ quan công an đã phát hiện ra hiện trường xảy ra vụ án nhanh như vậy vì từ nhà Tuấn đến nơi phát hiện thi thể anh T. là khoảng 4km. Khi ném xác nạn nhân xuống sông, Tuấn cũng không xác định được dòng sông chảy đi đâu", Đại uý Trịnh Văn Phong thông tin.

Hình xăm hổ trên thi thể nạn nhân và quá trình đấu tranh với nghi phạm giết người - Ảnh 3.

Căn nhà Phan Văn Tuấn sinh sống cũng là nơi xảy ra vụ án.

Lì lợm không nhận tội

Đại uý Phong cũng cho hay, Tuấn chỉ thay đổi thái độ và cúi đầu nhận tội khi cơ quan công an dẫn giải hắn về nhà mình (nơi xảy ra vụ án).

Theo lời khai ban đầu của Tuấn, vào tối 21/5, sau khi giết chết anh T., Tuấn sử dụng 2 con dao để gây nên những vết thương trên cơ thể nạn nhân. Ngay tại căn nhà của mình, Tuấn đã dùng dao rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân, tạo ra nhiều vết thương trên cơ thể nạn nhân.

Hình xăm hổ trên thi thể nạn nhân và quá trình đấu tranh với nghi phạm giết người - Ảnh 4.

Khu vực Tuấn đốt đồ đạc... sau khi gây án.

"Tuấn khai nhận, hắn tạo ra các vết thương trên người T. sau khi nạn nhân đã chết là để khi ném xác xuống sông sẽ phân huỷ nhanh hơn và nạn nhân không nổi lên được. Đồng thời, nếu có phát hiện thì cũng khiến cơ quan điều tra không xác định được giới tính nạn nhân.

Tất cả những hành động này của Tuấn nhằm mục đích đánh lạc hướng, gây khó khăn cho cơ quan Công an hòng che giấu hành vi phạm tội", Đại uý Phong nói.

Đại uý Phong cũng cho hay, thủ đoạn vứt xác của Tuấn là rất chuyên nghiệp, vì Tuấn là dân xã hội cùng chơi bời và ảnh hưởng từ phim ảnh. Lời khai đối tượng hiện vẫn còn khai theo kiểu nhỏ giọt, chưa khai nhận cụ thể nguyên nhân giết hại nạn nhân.

Khu nhà ở của Tuấn nằm ở cạnh cánh đồng và xa khu dân cư nên khá vắng vẻ.

Việc anh T. bị giết hầu như không ai biết cho dù một tiếng kêu hay biểu hiện bất thường nào xảy ra trên địa bàn.

Sau khi thực hiện những hành vi dã man, Tuấn bình tĩnh lau chùi dấu vết máu và dùng nước tẩy rửa để đánh lạc hướng.

Bản thân đối tượng và nạn nhân đều là lao động tự do, cùng cảnh nghiện ngập, chơi bời có tiếng ở khu vực.