Hình ảnh T.O.P (Big Bang) dọn rác tưởng đáng thương nhưng bị "ném đá" thậm tệ vì một lý do

Jjangseokie, Theo Helino 14:44 31/07/2018

Dù đang thực hiện nhiệm vụ được giao, thành viên T.O.P (Big Bang) vẫn phải hứng chịu nhiều bình luận "gạch đá" từ cư dân mạng xứ Hàn.

Ngày 30/7 vừa qua, nhiều trang báo Hàn bỗng đưa tin về hình ảnh T.O.P (Big Bang) đang phục vụ cộng đồng, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nam ca sĩ ăn vận giản dị, đeo tạp dề dọn rác bên hè phố, trông không khác gì các nhân viên bình thường. Tuy nhiên hình ảnh tưởng rằng đáng thương này lại khiến dân tình phẫn nộ. T.O.P vẫn bị chỉ trích là mang tiếng chịu phạt vì tội sử dụng cần sa mà chỉ làm việc nhẹ trong quân ngũ, quá nhàn hạ so với những người lính khác.

Vướng vào scandal sử dụng cần sa vào năm ngoái, T.O.P trở thành một trong những cái tên bị ghét nhất xứ Hàn. Công chúng còn không hài lòng hơn nữa khi anh được hoàn thành nghĩa vụ quân sự như nhân viên phục vụ cộng đồng (chỉ dành cho những người có điều kiện sức khỏe không tốt).

Hình ảnh T.O.P (Big Bang) dọn rác tưởng đáng thương nhưng bị ném đá thậm tệ vì một lý do - Ảnh 1.

T.O.P đang phục vụ cộng đồng tại Yongsan (Hàn Quốc). Hình ảnh tưởng đáng thương này của T.O.P nhưng lại bị "ném đá" thậm tệ

Hình ảnh T.O.P (Big Bang) dọn rác tưởng đáng thương nhưng bị ném đá thậm tệ vì một lý do - Ảnh 2.

Thành viên Big Bang dính vào bê bối pháp luật, lại không phải ở trong doanh trại như binh lính thông thường nên càng bị ghét

Hình ảnh T.O.P cặm cụi dọn rác trên phố cũng chẳng làm cư dân mạng nguôi ngoai, thậm chí còn chỉ trích thậm tệ hơn:

- "Dọn rác thì có gì to tát mà phải cho lên báo cơ chứ?".

- "Tôi ủng hộ những người lính đang phải phục vụ trong cái nóng cháy da. Còn về bài báo này, làm ơn gỡ xuống đi”.

- "Vậy ra đây là việc nặng nhất mà anh ta được giao trong quân đội đấy hả? Dọn rác ư?".

- "Anh ta còn sung sướng chán so với những người lính đang phải chịu cái nóng khắc nghiệt".

- "Được mặc quần áo thường dân, đeo khẩu trang, lại đi giày nào tùy thích. Công việc nhàn thật đấy".

Nguồn: NB, Nate