Hình ảnh rất dễ thương: Cụ bà cặm cụi học tiếng Anh để nói chuyện với cháu gái ở Mỹ

Mạnh Quân, Theo Helino 20:38 10/04/2018

Sang Mỹ sống nhưng con cháu không nói được nhiều tiếng Việt, cụ bà miệt mài bỏ ra 4-5 giờ mỗi ngày học tiếng Anh để có thể giao tiếp với cháu gái của mình.

Hình ảnh một người bà từ Việt Nam sang Mỹ sinh sống đang cặm cụi ngồi học tiếng Anh để có thể giao tiếp được với cháu gái của mình đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội những ngày này.

Hình ảnh rất dễ thương: Cụ bà cặm cụi học tiếng Anh để nói chuyện với cháu gái ở Mỹ  - Ảnh 1.

Hình ảnh người bà cặm cụi ngồi học tiếng Anh gây xúc động. (Ảnh: Twitter nhân vật)

Chủ nhân của những bức ảnh được chia sẻ trên Twitter là Tracy Vu, cô gái Mỹ gốc Việt hiện sống ở Dallas, Texas.

Trong bài đăng trên Twitter ngày 25/3, cô viết: "Bà dành 4-5 giờ học tiếng Anh mỗi ngày để giao tiếp với tôi dễ dàng hơn. Nếu đây không phải là tình yêu, tôi không biết tình yêu là gì".

Tracy Vu chia sẻ rằng cô nói được tiếng Việt, nhưng rất khó khăn, thường ấp úng khi không tìm ra từ hoặc cụm từ chính xác để diễn đạt.

Hình ảnh rất dễ thương: Cụ bà cặm cụi học tiếng Anh để nói chuyện với cháu gái ở Mỹ  - Ảnh 2.

Những bài học tiếng anh "đầu đời" của cụ bà. (Ảnh: Twitter nhân vật)

Hình ảnh rất dễ thương: Cụ bà cặm cụi học tiếng Anh để nói chuyện với cháu gái ở Mỹ  - Ảnh 3.

(Ảnh: Twitter nhân vật)

Hình ảnh rất dễ thương: Cụ bà cặm cụi học tiếng Anh để nói chuyện với cháu gái ở Mỹ  - Ảnh 4.

Mọi thứ được ghi chép hết sức ngay ngắn, cẩn thận. (Ảnh: Twitter nhân vật)

Hình ảnh rất dễ thương: Cụ bà cặm cụi học tiếng Anh để nói chuyện với cháu gái ở Mỹ  - Ảnh 5.

Tracy Vu là một cô gái Mỹ gốc Việt hiện sống ở Dallas, Texas. (Ảnh: Twitter nhân vật)