Hình ảnh những con báo tuyết quanh năm ngậm đuôi dễ thương khó đỡ và lý do phía sau

Chan, Theo Helino 11:00 20/12/2018

Rất nhiều người đều cho rằng chú báo tuyết ngậm đuôi vì đang nhớ mẹ, nhưng liệu có thật sự là như vậy hay không?

Báo tuyết (snow leopard) là một loài báo có vẻ ngoài đẹp thuộc mức "quý tộc" nên rất được mọi người yêu thích. Rất nhiều người đã biết chúng có thói quen kì lạ là ngậm đuôi của chính mình. Gần đây, những hình ảnh báo tuyết với hành động dễ thương này lại một lần nữa lan truyền trên MXH và khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy tò mò về lý do thực sự phía sau. Nhiều người cho rằng, báo tuyết làm như vậy mỗi khi nhớ mẹ của chúng. Tuy nhiên, sự thật không hẳn là như vậy.

Hình ảnh những con báo tuyết quanh năm ngậm đuôi dễ thương khó đỡ và lý do phía sau - Ảnh 1.

Báo tuyết dũng mãnh và kiêu sa giữa thiên nhiên

Nhưng lúc ngậm đuôi lại đáng yêu thế này

Một trong những đặc điểm nổi bật của báo tuyết là chiếc đuôi lông xù siêu dài, gần như dài bằng cơ thể của chúng, khoảng từ 80 - 105cm. Ngoài công dụng giúp báo tuyết cân bằng cơ thể khi phải leo trèo những dốc núi đứng, chiếc đuôi còn được chúng dùng như một thứ để bảo vệ miệng và mũi khỏi nhiệt độ quá lạnh. Tạo hóa đã ban cho báo tuyết một chiếc đuôi bông xù vừa dài vừa ấm, nên đặt nó ở trong miệng cũng đủ để cung cấp nhiệt lượng cần thiết để bảo vệ mũi của mình.

Tuy nhiên, nhiều người đến đây sẽ có một thắc mắc. Trên thực tế, bộ hình trên là từ một chú báo nuôi trong một khu bảo tồn - nơi có nhiệt độ ấm hơn rất nhiều so với môi trường sống tự nhiên của chúng. Vậy tại sao báo tuyết khi nuôi nhốt vẫn có hành vi này?

Câu trả lời thực ra rất đơn giản: đó là vì đặc điểm bản năng của chúng. Giống như nhiều loài động vật khác, báo tuyết vốn đã quen sống trong môi trường giá lạnh khắc nghiệt. Thế nên, việc để đuôi vào miệng dường như đã thành bản năng của chúng, và chúng làm vậy mà chẳng cần thắc mắc quá nhiều.

Chiếc đuôi dài để giữ ấm khi đông về

Hình ảnh những con báo tuyết quanh năm ngậm đuôi dễ thương khó đỡ và lý do phía sau - Ảnh 4.

Hay ngậm để giữ cho chúng không bị ướt

Một giả thuyết khác có phần dễ thương hơn, đó là báo tuyết chỉ đơn giản là không nghịch đuôi của chính mình cho vui trong lúc rảnh rỗi mà thôi.

Nghịch cho vui chút thôi mà

(Theo Boredpanda, The Awesome Daily)