H’Hen Niê: Tết là của cả một “cộng đồng”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 02/02/2018

Mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, và chân chất của núi rừng Tây Nguyên, H’Hen Niê với mái tóc ngắn, làn da bánh mật, biểu tượng của những cô gái Ê Đê lạc quan và mạnh mẽ, đã trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

H’Hen Niê đã chinh phục không chỉ giám khảo mà còn cả hàng triệu trái tim Việt Nam để hòa hợp với sứ mệnh chung tay, sẻ chia, giúp đỡ cho cái nghèo khó, cái khổ cực vẫn còn đang hiện hữu xung quanh mình.

H’Hen Niê: Tết là của cả một “cộng đồng” - Ảnh 1.

Khoảnh khắc H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2017 (Ảnh: sưu tầm internet)

Sinh ra trong một gia đình khó khăn tại Đăk Lăk, phải xa quê và lên thành phố học, kiếm sống, thế nhưng việc trở thành hoa hậu không khiến cô chối bỏ hay e ngại cuộc sống vất vả của mình. Ngày về thăm quê, H’Hen Niê không có siêu xe sang trọng đưa đón, không có kèn trống thùng thình, mà chỉ ngồi trên chiếc xe công nông vẫy tay chào bà con trong tiếng hân hoan, háo hức của mọi người.

H’Hen Niê: Tết là của cả một “cộng đồng” - Ảnh 2.

H’Hen Niê giản dị ngày về thăm quê

Bên cạnh đó, việc đầu tiên mà H’Hen Niê làm sau khi đăng quang chính là chung tay giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, để họ có thể đón một cái Tết trọn vẹn như bao người khác. Bởi H’Hen Niê cũng là người trong cuộc, cũng đã từng trải qua cái tình cảnh cơ cực thiếu thốn đủ điều, nên cô hiểu lắm cái nhu cầu, cái mong muốn của những mảnh đời còn đang khốn khó. Cô hiểu lắm cái cảm giác bồn chồn, nao nức, nhưng lại pha lẫn nỗi buồn khi chưa đủ tiền để về quê vui Tết cùng gia đình. H’Hen Niê cho rằng, một cái Tết đủ đầy sẽ luôn là đích đến của tất cả mọi người bất kể giàu, nghèo, hay già, trẻ. Tùy mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng về cái Tết ấm no và hạnh phúc. Và riêng với cô, Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi được ở bên người thân của mình. Được cùng mọi người làm những việc đơn giản nhưng đầy hạnh phúc như sắm sửa trang trí nhà cửa hoặc nấu những món ăn ngon cho gia đình.

Ngoài ra, Tết của H’Hen Niê còn gắn liền với món bánh tét Tây Nguyên. “Mỗi lần nhìn thấy bánh tét là H’Hen sẽ nghĩ ngay đến Tết. Tết mà thiếu bánh tét thì không còn “ngon” nữa. Nói thế thôi, thực sự dù bây giờ xã hội có phát triển, xuất hiện nhiều món ăn ngoại nhập cao sang hơn, nhưng vẫn không gì có thể thay thế được món bánh tét Tây Nguyên. Đây là món bánh truyền thống ở nhà H’Hen, vốn không thể thiếu trong mâm cơm cúng tổ tiên và trên bàn thờ ngày Tết. Ngoài ra, nấu bánh Tét cũng là một nét thú vị, thắt chặt tình cảm gia đình. Một cô gái nấu bánh tét ngon cũng là điểm cộng trong mắt các chàng trai nữa.” H’Hen Niê chia sẻ.

H’Hen Niê: Tết là của cả một “cộng đồng” - Ảnh 3.

Bánh Tét - món ăn khoái khẩu của H’Hen Niê dịp Tết (Ảnh: sưu tầm)

Thế mới thấy Tết của H’Hen Niê cũng giống như Tết của tất cả mọi nhà, cũng mộc mạc và giản dị lắm, không có phong tục hay điều gì đặc biệt. Vì cô nghĩ rằng, đã là Tết thì tất cả mọi người đều có điểm chung là hướng về năm mới, cầu chúc những điều tốt lành cho một năm sung túc, ấm no. Nhưng H’Hen Niê biết rằng cuộc sống vẫn còn lắm những người phải bỏ quên cái Tết để vất vả kiếm sống, mưu sinh. Và cô muốn dành tất cả những gì mình có để có thể đem đến một cái Tết ấm cúng hơn cho những số phận cơ cực đó.

Đối với một người bình thường, Tết có lẽ chỉ gói gọn trong hai chữ “gia đình”. Còn đối với H’Hen Niê, Tết là của cả một “cộng đồng”. Vì thế, cô cho rằng Tết của cộng đồng mới chính là Tết của mình. Còn gì tròn vẹn, đủ đầy hơn khi có thể tận tay đem Tết đến cho những người nghèo khổ. Không cần phải phô trương hay giàu có, tất cả những gì chúng ta cần đều xuất phát từ trái tim. Mình có một thì góp một, không có thì góp lòng. Hãy chung tay cùng H’Hen Niê để Tết năm nay trở nên đầy ý nghĩa và sung túc, trọn vẹn cho tất cả mọi người.

Với mỗi chuyến đi có nhập mã CHUNGTAY, Grab sẽ tặng 5.000 đồng vào chương trình “Cùng Grab chung tay chở Tết về gần”.

Thời gian nhập mã: 15/01 đến hết 04/02/2018.

Mã CHUNGTAY không có giá trị giảm giá.

Mã áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab trên toàn quốc.

Lưu ý: Với mỗi mã CHUNGTAY, Grab sẽ đóng góp 5.000 đồng vào quỹ. Số tiền này không phải chi phí được trích ra từ giá trị chuyến đi của bạn và cũng không ảnh hưởng đến thu nhập của Đối tác Tài xế.

Số tiền thu được từ chương trình sẽ được Grab gửi đến quỹ "Hy Vọng" của báo VnExpress.

Website chính thức của chương trình: http://cunggrabchungtay.com/.