Dù bị dẫn trước, dân mạng vẫn ngả mũ vì Việt Nam quá hay!

D BEE, Theo Helino 21:18 24/01/2019

Nhờ pha cản thua xuất sắc của Văn Lâm và công nghệ VAR mà Việt Nam vẫn giữ sạch lưới ở hiệp 1. Không chỉ vậy, Công Phượng còn có nhiều pha bứt tốc tấn công tạo ra nhiều cơ hội.

Trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2019 đang diễn ra đầy kịch tính giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Dù được đánh giá cao hơn nhưng ở hiệp 1, các chàng trai áo đỏ đã có những pha tấn công xuất sắc, gây sức ép lớn lên khung thành của thủ môn Nhật Bản. 

Trong suốt 45 phút trình diễn, người hâm mộ nhiều lần vỡ oà bởi những pha cản phá tuyệt vời của Đặng Văn Lâm cứu thua cho đội tuyển nước nhà, là những lần bứt tốc, đi bóng xuất sắc của Công Phượng và đặc biệt, hàng triệu cổ động viên đều hét lớn khi trọng tài sử dụng công nghệ VAR và tuyên bố không có bàn thắng khi Nhật Bản đưa bóng vào lưới Việt Nam nhưng cầu thủ của họ đã để chạm tay. 

Dù bị dẫn trước ở đầu hiệp 2 bởi 1 quả penalty nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chiến đấu rất quyết liệt trong sự hô vang của người hâm mộ.

Dù bị dẫn trước, dân mạng vẫn ngả mũ vì Việt Nam quá hay! - Ảnh 1.
Dù bị dẫn trước, dân mạng vẫn ngả mũ vì Việt Nam quá hay! - Ảnh 2.
Dù bị dẫn trước, dân mạng vẫn ngả mũ vì Việt Nam quá hay! - Ảnh 3.
Dù bị dẫn trước, dân mạng vẫn ngả mũ vì Việt Nam quá hay! - Ảnh 4.
Dù bị dẫn trước, dân mạng vẫn ngả mũ vì Việt Nam quá hay! - Ảnh 5.
Dù bị dẫn trước, dân mạng vẫn ngả mũ vì Việt Nam quá hay! - Ảnh 6.
Dù bị dẫn trước, dân mạng vẫn ngả mũ vì Việt Nam quá hay! - Ảnh 7.
Dù bị dẫn trước, dân mạng vẫn ngả mũ vì Việt Nam quá hay! - Ảnh 8.