Hết cafe chó, mèo, nhím... giờ Nhật Bản còn có quán cafe heo tí hon lọt thỏm tách trà

Vũ Huế, Theo Helino 17:44 02/05/2019

Quán cafe nằm ngay giữa lòng thành phố Tokyo đông đúc, và điểm đặc biệt nhất là ở đó có những chú heo tí hon.

Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp với những nét văn hóa hết sức độc đáo. Và đặc biệt, quốc gia này có tình yêu dành cho động vật là rất lớn. Bằng chứng là tại đây có rất nhiều quán cafe mà ở đó thực khách có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa chơi đùa với những con vật đáng yêu.

Quán cafe gồm những con heo bé đến lọt thỏm tách trà

Từ lâu, chuyện ở Nhật có những quán cafe động vật dễ thương như cafe mèo, cafe chó, cafe nhím, thậm chí là cả cafe chim cú đã trở nên quen thuộc. Cứ tưởng chẳng còn ý tưởng kinh doanh giải khát thú cưng nào lạ nữa, vậy mà đột ngột giữa Tokyo hiện đại bậc nhất nhì thế giới lại trồi lên một tiệm cafe đáng yêu đến chết mê - cafe heo con.

Quán cafe với toàn những chú heo size mini

Tên của quán cafe có một không hai này là Mipig Cafe. Nó được mở tại khu Meguro, Tokyo vào tháng 3 năm nay và nhận được không ít sự ủng hộ. Khi đến đây, ai cũng choáng ngợp với một thế giới ngập tràn heo tí hon. 

Chúng nhỏ xíu, đến nỗi có thể lọt thỏm trong tách trà, khiến bạn "nhất kiến sinh tình" lập tức, muốn nhấc lên ngay mà nựng nịu.

Siêu tí hon vì vẫn còn là "trẻ con"

Thực chất thì những chú heo con của Mipig Cafe không xuất xứ từ Nhật mà mãi tận trời Âu, ở Vương quốc Anh. Vì kích thước nhỏ bé, chúng còn được gọi là lợn siêu nhỏ hoặc lợn size tách trà (teacup).

Có điều những chú heo siêu bé này không phải cứ mãi nhỏ xíu như vậy. Chúng chỉ bỏ lọt tách trà khi mà vẫn còn là lợn con thôi. Qua thời gian, heo siêu nhỏ sẽ trưởng thành. Nó có thể không to lớn như những chú ỉn mà bạn thường thấy, nhưng cũng chẳng thể nào nhét vừa tách trà nữa.

Những con heo bé nhỏ, bỏ lọt tách trà

Tại cả Anh và Mỹ, heo siêu nhỏ là một kiểu thú cưng quen thuộc, rất được người nổi tiếng yêu thích. Nếu để ý, bạn sẽ thấy siêu sao Paris Hilton (Mỹ) không ít lần ôm cả con heo của mình lên thảm đỏ. Còn Ariana Grande (ca sĩ Mỹ) thì thường xuyên đưa Piggy Smallz, chú ỉn yêu quý của mình vào video âm nhạc.

Nhưng ở Nhật Bản, heo siêu nhỏ lại không phải là dạng thú cưng phổ biến. Thế nên việc mở một quán cafe heo tí hon giữa lòng đô thị Tokyo đông đúc thật sự là một chiến thuật kinh doanh thông minh. Nó vừa đánh trúng tâm lý thích động vật của mọi người, lại vừa "độc lạ", không "đụng hàng" với các kiểu cafe thú cưng vốn đầy rẫy khắp xứ hoa anh đào.

Hết cafe chó, mèo, nhím... giờ Nhật Bản còn có quán cafe heo tí hon lọt thỏm tách trà - Ảnh 3.

Nhưng thực ra cũng khá lớn đó

Thành công ngoài dự đoán

Để bắt đầu Mipig Cafe, một vài nhà kinh doanh người Nhật có chung ý tưởng đã đưa dự án mở quán cafe heo con của họ lên Camp-Fire, một trang web gây quỹ cộng động. Họ hy vọng thu được chừng 2 triệu yên đầu tư, nhưng cuối cùng lại nhận được hẳn gấp đôi.

"Chúng tôi muốn người Nhật dần làm quen với loại hình thú cưng này, cuối cùng xem chúng như một thành viên yêu quý của gia đình," – Mipig tuyên bố.

Rất nhanh sau khi dự án cafe heo tí hon của họ đi vào hoạt động, khách ghé thăm đã bị "đốn gục". "Mũi của chúng lành lạnh nhưng cơ thể lại thật ấm áp. Thật quá sức đáng yêu!" – một khách hàng vui vẻ kể lại.

Hết cafe chó, mèo, nhím... giờ Nhật Bản còn có quán cafe heo tí hon lọt thỏm tách trà - Ảnh 4.

Từ xưa đến nay, ở Nhật chỉ có heo làm thịt chứ không thịnh heo cảnh. Tuy nhiên, "chúng tôi sẽ xây dựng một thế giới mà heo siêu nhỏ có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh ở Nhật Bản," - Mipig Cafe chắc chắn. Hiện tại, họ vẫn đang nhập khẩu heo siêu nhỏ từ một trang trại ở Anh quốc. Song để thực hiện lời hứa trên, họ đã nghiêm túc tới Anh quan sát và học tập bí quyết chăn nuôi.

Rất có thể là sớm thôi, loài thú cưng vốn không xuất xứ từ Nhật này sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong không ít gia đình người Phù Tang.

Tham khảo: Cnn