HBO xác nhận danh tính cha của Jon Snow trong "Game of Thrones"

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:24 01/07/2016

Thông qua hình phả hệ, nhà đài của "Game of Thrones" đã công khai thân phận cha của Jon Snow.

Từ lâu, giả thiết R+L=J đã quá quen thuộc đối với các fan cứng của Game of Thrones. Theo đó, Jon Snow không phải con hoang của Ned Stark mà là máu mủ của Rhaegar Targaryen và Lyanna Stark. Rhaegar nguyên là con của Vua Điên Aerys, anh của Viserys và Daenerys Targaryen. Không bị loạn trí như cha mình, vị hoàng tử này rất được nhân dân kính trọng, là một tướng lĩnh có tài và còn rất yêu thích âm nhạc.

HBO xác nhận danh tính cha của Jon Snow trong Game of Thrones - Ảnh 1.

Jon Snow hay được gọi vui là "Jon Starkgaryen"

Trong khi đó, Lyanna là người đẹp lừng danh của phương Bắc, em gái của Ned Stark. Cô được hứa hôn với lãnh chúa Robert Baratheon của Storm’s End. Trong một cuộc thi đấu ở Harrenhal, Rhaegar đã bỏ qua vợ mình là Elia Martell mà tặng vương miện hoa hồng (tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp) cho Lyanna. Hành động này bị xem là một sự xúc phạm vì Rhaegar đã có vợ còn Lyanna đã hứa hôn với người khác.

Lyanna sau đó bị Rhaegar bắt cóc, đem về phương Nam và giấu ở Dorne. Khi đến King’s Landing đòi công bằng, cha và anh của Lyanna là Rickard và Brandon Stark đã bị Vua Điên sát hại. Robert Baratheon và Ned Stark dấy quân làm phản triều đình và cuối cùng lật đổ được vương triều Targaryen. Riêng Rhaegar bị Robert đích thân giết ở trận Trident.

HBO xác nhận danh tính cha của Jon Snow trong Game of Thrones - Ảnh 2.

Trận chiến giữa Robert và Rhaegar

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Ned Stark đến tháp Hân Hoan giải thoát cho em mình, nhưng cô đang hấp hối trên giường. Trước lúc qua đời, Lyanna nhờ Ned Stark chăm sóc cho cậu con trai mới sinh (Jon Snow). Những tình tiết này được Bran Stark chứng kiến khi tâm trí cậu đi ngược về quá khứ.

HBO xác nhận danh tính cha của Jon Snow trong Game of Thrones - Ảnh 3.

Ned Stark nhận nuôi con của Lyanna

Dù danh tính của cha đứa bé không được tiết lộ, các fan tin chắc đó là Rhaegar. Mới đây nhất, đài HBO đã khẳng định điều này bằng cách công bố bảng phả hệ trong Game of Thrones. Như vậy, Jon Snow giờ là người con trai duy nhất của dòng họ Targaryen, đồng thời là cháu của Daenerys. Một tình tiết khá thú vị là với thân thế hiện giờ, Jon Snow hoàn toàn có thể yêu… Sansa vì hai người không còn là anh em ruột mà chỉ là anh em họ (xã hội trong Game of Thrones không ngăn cấm điều này).

HBO xác nhận danh tính cha của Jon Snow trong Game of Thrones - Ảnh 4.

Bảng phả hệ của đài HBO

Ngoài ra, các nhà làm phim dường như cũng cài cắm một tình tiết báo hiệu Jon Snow chính là người hùng Azor Ahai trong truyền thuyết. Theo lời tiên tri thì: "Khi ngôi sao đỏ đổ máu và bóng tối tề tựu, Azor Ahai sẽ tái sinh giữa khói và muối để đánh thức loài rồng khỏi đá". 

Lúc Ned Stark vào Tháp Hoan Hỉ, ông có cầm thanh kiếm Dawn của hiệp sĩ Arthur Dayne. Thanh kiếm này vốn được rèn từ tâm của một thiên thạch và ở cán kiếm có hình Mặt trời (cũng là một ngôi sao). Trên kiếm cũng có dính máu khi Ned giết Arthur và chúng ta có thể thấy người Lyanna cũng dính đầy máu. Nên đây có thể chính là ngôi sao đỏ và Jon Snow là người anh hùng được số mệnh lựa chọn.

HBO xác nhận danh tính cha của Jon Snow trong Game of Thrones - Ảnh 5.

Như vậy, mùa sau của Game of Thrones hứa hẹn sẽ rất thú vị khi danh tính của Jon Snow được tiết lộ. Liệu Jon Snow cũng có khả năng kháng lửa và thân thuộc với loài rồng như Daenerys? Liệu Mẹ Rồng sẽ đối xử thế nào với người cháu họ cũng có chính danh để lên ngôi ở Westeros như mình? Những câu hỏi đó phải chờ 9 tháng nữa mới có lời giải đáp.