Hãy yêu hôm nay thôi, đừng vội biết đến ngày mai

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 17:20 02/12/2016

Tình yêu giống như một món quà, thường đến vào những ngày không báo trước…

Hôm nay bạn lạc bước vào một cung đường không quen, chạm mặt một người xa lạ, và trái tim bạn bỗng nổ một cái "bùm". Bạn biết yêu, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng cá là sau đó, không nhiều người dám tiến tới với tình yêu sét đánh định mệnh của cuộc đời mình, bởi họ mang trong mình quá nhiều lo sợ. Chúng ta sợ ngày mai, chúng ta sợ tương lai, chúng ta sợ cả quá khứ của cả hai người. Chúng ta sợ nên chúng ta không biết nâng niu. Và cũng vì chúng ta sợ nên chúng ta đã bao lần cố tình ngó lơ những mối nhân duyên tốt đẹp giữa cuộc đời.

Hãy yêu hôm nay thôi, đừng vội biết đến ngày mai - Ảnh 1.

Yêu nhau bây giờ nhuốm đầy màu toan tính. Trước khi yêu ai đều phải xem xét tuổi tác, quê nhà, công việc, thu nhập hàng tháng, và cả "bệ phóng" cho tương lai. Yêu nhau bây giờ không đặt rung cảm của con tim lên trên hết, mà là điều kiện thực tế để tồn tại. Người ta nghĩ đơn giản rằng có tồn tại, có sống thì mới có yêu. Vậy nhưng nếu cứ yêu theo một cách máy móc, không hiểu rằng người ta sẽ thấy hạnh phúc được bao nhiêu phần?

Cũng có người nói, hạnh phúc là thứ không dễ để định lượng. Khái niệm về hạnh phúc của mỗi người cũng mỗi khác. Do vậy mà mỗi người mới có cho riêng mình một cách yêu.

Nhưng, thôi thì, đừng quá cố chấp, cũng đừng quá bị lung lay dao động bởi xung quanh. Hãy thử một lần nghe con tim mình lên tiếng, thử cùng ngồi lặng lẽ bên nhau sau một ngày dài mỏi mệt. Tiếng nói trong thinh lặng mà được thấu hiểu, sẽ cho chúng ta biết rất rõ ai mới nên là người được sắp đặt đến để đi những chặng đường dài…