Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền "cúng" nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa

Paul, Theo Helino 15:45 12/09/2019

Phong cách tán tỉnh "crush" của cậu Ba tàn bạo trong "Tiếng Sét Trong Mưa" thực sự quái đản, xin mọi người chớ học theo.

Tán tỉnh "crush" thì có muôn vàn cách, nhưng thực sự phong cách bá đạo style "tổng tài bá đạo" có phần "rùng rợn" như cậu Ba Khải Duy (Cao Minh Đạt) trong Tiếng Sét Trong Mưa thì thực sự có một mà không nên có hai.

Khải Duy vốn là con thứ hai trong một gia đình tá điền giàu có. Đồn điền nhà anh ta trải dài từ quê nhà cho đến tận đất mũi Cà Mau. Lớn lên trong nhung lụa, lại được mẹ nuông chiều hết mực, Khải Duy trở thành một kẻ cực kỳ ngang tàng, nóng tính và bạo lực. Tới mức, anh ta từng bức chết một tên đầy tớ trong nhà. Tôi tớ trong nhà cứ nghe nhắc tới hai chữ "cậu Ba" là hồn vía lên mây. Đối với hạng nữ nhân tâm thường, Khải Duy có phần khinh miệt. Anh cho rằng bọn họ thật vô vị, cứ thấy đàn ông có tiền là sà vào, dùng đủ thứ chiêu ngon ngọt nhưng chỉ nhắm đến những tờ bạc. Có lẽ do được đi du học nước ngoài nên gu của Khải Duy khá mặn, anh chỉ để ý đến... cô người ở trong nhà - Thị Bình (Nhật Kim Anh).

Trailer phim truyền hình "Tiếng Sét Trong Mưa"

Đối với Thị Bình, cô mồ côi cha từ bé, mẹ mất sớm. Trong lúc lang thang đi tìm người quen nơi xứ lạ, Bình lạc vào gia trang của gia đình Khải Duy. Cậu Ba ngang ngược, tông xe nát chân cẳng người ta, tiện thể... gom về nhà cho ở đợ. Hiển nhiên, trước dung nhan băng thanh ngọc khiết của Bình, cậu Ba hẳn đã trúng tiếng sét ái tình. Có điều, vì được nuông chiều từ bé, cậu Ba Khải Duy từ lâu đã có thói hà hiếp kẻ ăn người ở. Ngay cả những cử chỉ quan tâm, ngọt ngào toát ra khỏi thần thái của anh đều biết thành hành động kì dị, cứ như đang hiếp đáp người ta chứ không phải thả thính.

1. Bắt nô tì vén quần, đứng "chào cờ" giữa trời nắng để... cậu Ba ngắm chân

Vừa bắt đầu sống kiếp ở đợ, Thị Bình đã bị cậu Ba Khải Duy nhắm trúng. Anh muốn tranh thủ ngắm "crush" một tý, thế là liền sử dụng quyền lực chủ nhân lôi Bình ra ngoài vườn. Khải Duy bắt Thị Bình vén ống quần lên cao, và ngắm... chân của "crush". Trong lúc cậu Ba đang thỏa thích ngắm nhìn, thì Thị Bình phải đứng nghiêm trang, bất động như đang bị phạt. Một cảnh "thả thính" khá kì dị.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 2.

Bắt "crush" xắn quần lên cao rồi đứng nghiêm trang như chào cờ cho mình ngắm.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 3.

Thực ra, cậu Ba Khải Duy có ý tốt, biết Thị Bình bị Hiểm (Lê Bê La) - cô đầy tớ khá mưu mẹo trong nhà ăn hiếp. Hiểm phải dọn mảnh sành, do Khải Duy làm vỡ tách cà phê, nhưng cô ả lại không muốn làm. Thế là Hiểm đẩy sang cho Bình, biết chuyện đó, cậu Ba sẵn tiện lôi Bình ra ngoài, vừa miễn việc cho cô nàng vừa tranh thủ... ngắm chân của "crush". Thực ra thì Khải Duy cũng có ý tốt, nhưng cách thể hiện của anh hơi bị kinh dị mà thôi.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 4.

Khải Duy biết, Hiểm bày trò với Bình nên đã giúp cô hầu khờ khạo trả thù.

2. Đòi "crush" hát lại đúng bài cô vừa mới hát cho... con gà trống nghe

Khải Duy là một người khá ngang ngược, lại còn cứng đầu. Anh không thích ai làm trái ý mình. Anh chàng thể hiện tính thích "cưỡng ép" qua việc đưa ra những đòi hỏi rất trên trời. Thấy Thị Bình vừa đứng cho gà ăn vừa hát một bài rất vớ vẩn, chỉ là đôi ba câu: "Ò ó o, gà ăn gạo nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người...". Vậy thôi, mà Khải Duy bắt Bình phải hát lại đúng bài hát siêu ngố ấy cho mình.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 5.

Bắt "crush" hát đúng lại bài vừa cho con gà nghe.

Mặc cho Bình đề nghị để cô chuyển qua bài hát khác lịch sự, giống cho người nghe hơn để cậu Ba khỏi chê trách, Khải Duy vẫn nằng nặc đòi Bình hát lại đúng bài hát cho con gà. Tất nhiên là sau khi hát bài đầu tiên, cậu Ba sẽ đòi cô người ở phải hát thêm bài nữa, nghiêm túc hơn. Và bài hát nghiêm túc của Bình có nội dung như sau: "Ầu ơ! Má ơi con vịt... chết chìm, con thò tay vớt, cá lìm kìm nó... cắn con". Cần biết, đó là loài vịt không thể chết chìm và cá lìm kìm là giống cá rất hiền và... bé chỉ bằng ngón tay người. Câu hát "nghiêm túc" của Thị Bình thực ra vô cùng... nhảm nhí nhưng lại thể hiện độ mặn cộng với sự ngây thơ của cô nàng.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 6.

Nghe hát xong cậu Ba hú hồn luôn.

Nghe tới đây, cậu Ba lại sắc nước vì câu hát quá nhảm nhí của Thị Bình nhưng cậu lại thấy thích vô cùng. Vì cô nàng này vừa xinh đẹp, vừa dở hơi nhưng cũng siêu... mặn.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 7.

Cho những ai không biết, loài cá bé tí này là cá lìm kìm đã... cắn vào tay Thị Bình khiến cô nàng la oai oái.

3. Giao nhiệm vụ siêu oái oăm, chăm sóc cho... gà đá. Gà chết, người chết theo

Cậu Ba Khải Duy từng có một tiền lệ, từng đánh chết một tên gia đinh chỉ vì hắn trông coi con... gà chọi của cậu Ba không cẩn thận. Con gà chọi chết, số phận của gã gia đinh tên Lân cũng tàn theo. Nhưng được cái khi phải chăm lo cho gà, tên người ở này chẳng phải làm công việc gì khác trong nhà. Mọi việc trong nhà hắn làm, đều là do tự nguyện.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 8.

Cậu Ba kể chuyện đánh chết gã gia đinh chăm gà không cẩn thận cho Bình nghe.

Khải Duy có lẽ không muốn "crush" của mình phải cực, nên đã giao công việc "chết người" này cho Thị Bình làm. Tuy rằng cô nàng không phải làm những việc tay chân khác, nhưng nếu con gà chọi đắt tiền của Khải Duy chết, cô nàng cũng xuống suối vàng hầu hạ nó luôn. Tuy nhiên, có lẽ cậu Ba Khải Duy cũng không nỡ lòng nào giết "crush" của mình. Nhưng đã từng có tiền lệ, Khải Duy nổi giận tới mức đánh chết tên gia đinh kia. Vậy thì chẳng có gì đảm bảo rằng cô nàng Thị Bình sẽ thoát cửa tử.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 9.

Không biết phúc hay họa rơi xuống đầu Thị Bình đây.

Có lẽ Khải Duy cho rằng, chăm con gà chọi dễ ợt. Không thể nào khiến nó chết được nếu để tâm mà làm, nhưng giống gà chọi rất mỏng manh. Chỉ một cơn mưa cũng đủ đưa con gà đang khỏe mạnh đến ngay trước cửa tử. Ân huệ mà cậu Ba ban cho Thị Bình, có thể sẽ biến thành đại nạn lúc nào không hay.

4. Tưởng "crush" thích ăn khoai, nhồi cho nguyên một rổ nghẹn họng

Thực ra thì do anh chàng Khải Duy thấy Bình được một gia nhân trong nhà cho củ khoai, nên anh chàng nổi máu ghen. Cộng thêm thấy "crush" được cho khoai nên Khải Duy tưởng rằng Bình thích... ăn khoai. Anh đâu biết rằng Bình vốn nhà nghèo, cơm làm gì có mà ăn nên khoai chính là lương thực chủ yếu của cô nàng. Bình không thể ăn thêm một củ khoai nào nữa, đối với cô đó chính là cực hình thực sự.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 10.

Cậu Ba cho mang tới nguyên rổ khoai bắt "crush" ăn.

Ấy vậy mà Khải Duy lại mang cả một rổ khoai to đùng, đến bắt Bình trước mặt mình ăn cho bằng hết. Kinh khủng hơn là Khải Duy không cho "crush" uống một miếng nước nào. Có lẽ xem như là trừng phạt Bình vì cái tội dám nhận khoai của trai.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 11.

Nhồi cho hết mớ khoai nha Bình!

Báo hại, Bình phải vừa ăn khoai vừa uống... nước mắt. Cô nàng nhăn nhó, khổ sở nhồi bằng hết cả rổ khoai to đùng. Vừa ăn vừa nhăn nhó, khóc lóc vì nghẹn họng. Khoai thì khô mà nước thì không được uống.

Hay tin crush thích ăn khoai, cậu Ba tá điền cúng nguyên rổ ăn nghẹn họng ở Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh 12.

Bình vừa ăn vừa nuốt nước mắt cho trôi khoai xuống cổ.

Trùng hợp thay, cô nàng Thị Bình có gout mặn chát. Càng bị hà hiếp càng thấy... nhớ thương cậu Ba mà không hề để bụng chút nào. Đến tập 8, cô nàng phải theo cậu Hai Khải Văn (Khương Thịnh) xuống Cà Mau để thu lúa, ấy thế mà Bình nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cậu Ba Khải Duy. Cơ bản là tuy bị hà hiếp, nhưng vẫn có những khoảnh khắc cậu Ba đối xử rất tốt với Bình. Ví dụ như là cho cô ăn cơm cùng, tặng Bình nguyên một chiếc giường khi biết cô nàng không có chỗ ngủ v.v...

Thựa ra thì cậu Ba Khải Duy, rõ ràng là đến "crush" nặng cô người hầu xinh đẹp. Tiếc rằng do tính khí ngang ngược, hung bạo nên các chiêu thức "thả thính" còn hơi vụng về mà thôi. Nếu cậu chịu suy nghĩ cho "crush" của mình một chút, dịu dàng với cô hơn một chút thì Bình sẽ nhanh chóng cảm mến cậu chủ hơn.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy phong cách "cưa" crush của cậu Ba thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tiếng Sét Trong Đêm lên sóng đài truyền hình Vĩnh Long 1, các ngày thứ 2 - 7 hàng tuần vào lúc 20h.