Hậu trường "Thưa Mẹ Con Đi": Trổ tài đoán "phe" ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính

Paul, Theo Helino 20:50 05/07/2019

Những khoảnh khắc "phản ứng hóa học" của hai chàng trai trong "Thưa Mẹ Con Đi" có thể tiết lộ khá ai là "kèo trên" và ai là "kèo dưới".

Không những tình tứ trong đoạn teaser của phim Thưa Mẹ Con Đi, hai nam chính còn có "phản ứng hóa học" khá tốt trong cả đoạn phim hậu trường. Dù camera đã tắt nhưng cả hai vẫn quấn quít lấy nhau như một đôi bồ câu. Vấn đề là trong cả hai người, ai là "kèo trên" và ai là "kèo dưới"?

Hậu trường "Thưa Mẹ Con Đi"

Đoạn video hậu trường tiết lộ khá nhiều khoảnh khắc vui nhộn giữa hai nam chính trong Thưa Mẹ Con Đi. Cả hai chàng trai Lãnh ThanhGia Huy đều khá thoải mái khi máy quay xuống đèn, nhưng mối quan hệ "hóa học" giữa hai người thì vẫn phải duy trì trong suốt quá trình phim bấm máy. Vì vậy, những khoảnh khắc cả hai tương tắc với nhau ở hậu trường sẽ nói lên khá nhiều về mối quan hệ giữa cả hai trong phim.

Nằm gọn trong lòng nhau

Ở đoạn đầu video hậu trường là một trong những phân cảnh trong phim. Chúng ta có thể thấy Lãnh Thanh ôm trọn Gia Huy vào lòng, dùng bờ vai mình làm điểm tựa cho anh chàng áo vàng ngồi bên trong. Ngược lại, Gia Huy ngước nhìn Lãnh Thanh bằng một ánh mắt sáng ngời.

Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 2.

Gia Huy nằm gọn trong lòng Lãnh Thanh.

Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 3.

Trong một cảnh hậu trường khác, Lãnh Thanh là người vòng tay ra phía sau đặt lên vai của Gia Huy. Vị trí vẫn tương tự như cảnh phim phía trên, người ngồi ngoài, người bảo bọc phía sau.

Khi khiêu vũ, ai là người dẫn?

Thường thì người chủ động, người đàn ông sẽ là người dẫn trong một điệu vũ. Ở Thưa Mẹ Con Đi thì khác một chút, cả hai đối tượng khiêu vũ đều là con trai. Không sao, điều đó không ảnh hưởng đến quy luật khiêu vũ. Ai chủ động, kèo trên thì người đó là người dẫn điệu, và người thụ động chính là người sẽ chuyển động theo mọi động tác của người còn lại. Trong ảnh dưới đây, đoán xem ai là người dẫn điệu vũ? Lãnh Thanh!

Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 4.

Lãnh Thanh là người điều khiển điệu khiêu vũ giữa cả hai.

Ai chủ động bày trò quậy phá?

Thường thì trong motif đam mỹ, một người sẽ đằm tính (gọi là Ôn nhu công đó!) và người còn lại sẽ rất trẻ con, chuyên bày trò quậy phá. Trong hậu trường Thưa Mẹ Con Đi, có thể thấy Gia Huy luôn là người chủ động nghĩ ra những trò tiêu khiển như chụp hình tự sướng, hay nhảy vào phá khung hình. Trong khi Lãnh Thanh đang tập trung trả lời phỏng vấn thì anh chàng Gia Huy đứng sau lại cứ kiếm chuyện nhảy vào khung hình quậy.

Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 5.

Gia Huy bày trò tụp hình tự sướng nè.

Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 6.

Cũng là anh chàng này phá khung hình của Lãnh Thanh.

"Em thích hoa hồng, và mùa đông được anh ôm phía sau lưng..."

Lời của bài Ai Sẽ Là Người Thương Em do Quân A.P thể hiện không thể nào đúng hơn trong trường hợp dưới đây. Lãnh Thanh và Gia Huy trong trại thái ôm "úp thìa" và anh chàng phía sau, Lãnh Thanh là cái thìa lớn. Còn Gia Huy là cái... thìa nhỏ được "anh ôm phía sau lưng". Cám ơn Quân A.P đã miêu tả cảnh tượng này không thể chính xác hơn.

Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 7.

"Em thích hoa hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng"...

Ai là người "nựng" yêu?

Khá hiển nhiên, ai lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn và được ra vẻ bảo bọc, chiều chuộng hơn sẽ được quyền gõ nhẹ lên đầu "kèo dưới" để nựng yêu mỗi khi "cục cưng" của mình bày trò quậy phá hoặc đơn giản chỉ là để đùa giỡn.

Trong đoạn hậu trường ở dưới, dường như hai anh chàng chỉ đùa giỡn nhau cho vui thôi, nhưng mà... mặc kệ chứ. Quy luật vẫn là quy luật!

Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 8.

Lãnh Thanh "nựng" Gia Huy một cách tình cảm.

Nụ hôn tình cảm trong lúc ngủ

Trong một trích đoạn hậu trường khác, có vẻ như hai chàng diễn viên chính đang tập luyện cho nụ hôn tình cảm trong lúc cả hai đang ngủ. Có thể thấy đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh đã phân chia vai trò khá rõ ràng. Lãnh Thanh là người chủ động "thơm" Gia Huy đầy tình cảm khi chàng kia đang ngủ.

Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 9.

Lãnh Thanh chồm lên, chắc để hôn.

Người sợ... con sâu, người thì bày trò chọc

Chắc trong mọi mối quan hệ "Bromance" (tình anh em) thì mẩu chuyện hai người bày trò chọc phá nhau là không thể thiếu. Ở tình cảnh của đoàn phim Thưa Mẹ Con Đi, thì Lãnh Thanh biết anh chàng Gia Huy sợ con sâu, nên đã dí sâu vào người Gia Huy để dọa. Phân đoạn này khá vui nhộn, đáng yêu và cũng thể hiện rõ tình cảm thân thiết giữa hai nam chính của phim.

Xét về mặt "kèo trên" - "kèo dưới" thì đôi lúc, biểu cảm lúc sợ hãi những con vật nhỏ xíu xiu như loài sâu đôi lúc lại khá đáng yêu và vui nhộn. Tại vì hành động ấy thể hiện sự yếu đuối và cần được chở che. Trong những bức ảnh hậu trường dưới đây, Lãnh Thanh đang cầm một cái que, bên trên có một con sâu nhỏ. Có vẻ như đây là nỗi sợ của Gia Huy nên anh chàng khá hốt hoảng mỗi khi bị cái que tiếp cận.

Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 10.
Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 11.

Lãnh Thanh dọa Gia Huy với que củi, bên trên có một con sâu.

Hậu trường Thưa Mẹ Con Đi: Trổ tài đoán phe ai công ai thụ trước loạt cảnh ngọt nổ mắt của đôi nam chính - Ảnh 12.

Nhìn qua một đoạn hậu trường ngắn thì hẳn chúng ta, ai cũng đã đoán được mối quan hệ giữa hai anh chàng diễn viên siêu "nhắng" và siêu quậy trong dự án phim đam mỹ Thưa Mẹ Đi Con là như thế nào rồi đúng không?

Những giả thuyết trên chỉ là chúng ta đoán mò vậy thôi, còn sự thật ra sao thì hẳn nhiên vẫn phải chờ phim ra mới biết được. Thưa Mẹ Đi Con hiện đang hoàn tất công tác hậu kỳ, để sẵn sàng ra rạp phục vụ khán giả vào ngày 16/08 tại các rạp trên toàn quốc.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thì giữa Lãnh Thanh và Gia Huy, ai Công? ai Thụ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.