Hậu tin đồn "đào mỏ", người đẹp Nga tố cựu Quốc vương Malaysia vô tâm, khiến cô phải bán nhẫn cưới cứu con trai

Giang Bùi, Theo Helino 11:07 09/10/2019

Người đẹp Nga cho hay, cựu Quốc vương đã không quan tâm, chăm sóc cô như những gì truyền thông đưa tin; bản thân cô cũng đã chịu rất nhiều thiệt thòi sau khi kết hôn với ông Muhammad V.

Cách đây không lâu, người đẹp Nga Oksana Voevodina bị tố "đào mỏ" cựu Quốc vương Malaysia khi đòi tiền chu cấp hơn 29.500 USD (gần 700 triệu VNĐ) để nuôi con trai. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail diễn ra vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, cựu Hoa hậu nước Nga lại tiết lộ với truyền thông sự thật động trời về người chồng cũ. 

Hậu tin đồn đào mỏ, người đẹp Nga tố cựu Quốc vương Malaysia vô tâm, khiến cô phải bán nhẫn cưới cứu con trai - Ảnh 1.

Hậu tin đồn "đào mỏ", người đẹp Nga quyết định tố ngược lại chồng cũ.

Cô Oksana cho biết, trước khi hạ sinh con trai đầu lòng Leon vào hồi tháng 5, cô đã phải bán tống bán tháo chiếc nhẫn kim cương của thương hiệu Jacob Arabo trị giá khoảng 203,000 bảng Anh (tương đương 5,7 tỷ VNĐ) để thanh toán các hóa đơn y tế lúc gần cuối thai kỳ. Trả lời phỏng vấn với Dailymail, người đẹp nước Nga xin phép giữ bí mật mức giá mà cô đã bán chiếc nhẫn nhưng nó chỉ bằng một phần ba giá trị thật: "Tôi dùng số tiền để thanh toán hóa đơn y tế ở Thụy Sĩ vì tôi có nguy cơ bị sẩy thai." Cô cũng đã phải đi vay mượn để trả tiền viện phí trong hai tháng, sau đó dùng tiền bán nhẫn để trả nợ. 

Hậu tin đồn đào mỏ, người đẹp Nga tố cựu Quốc vương Malaysia vô tâm, khiến cô phải bán nhẫn cưới cứu con trai - Ảnh 2.

Không chỉ mình Oksana lên tiếng về con người của cựu Quốc vương Malaysia, mà bạn thân của người đẹp cũng đã xác nhận chuyện cựu Quốc vương bỏ rơi vợ và để vợ tự trả viện phí để không mất đứa con. Một số nguồn tin khác còn nói rằng ông Muhammad V đã không chu cấp một đồng nào cho con trai Leon Ismail của họ từ khi bé chào đời hồi 21 tháng 5 vừa qua do cựu Quốc vương nghi ngờ đây không phải con của mình. Vì vậy, người đẹp Nga đã yêu cầu làm xét nghiệm ADN để đối chứng. 

Trang Daily Mail cũng cho biết, thông tin ông Muhammad V là vị vua nghèo nhất ở Malaysia là không đúng. Cựu Quốc vương từng vung hàng triệu USD vào du thuyền, tiệc tùng ở hộp đêm nhân dịp sinh nhật 25 tuổi của Oksana vào năm 2017. Cựu Quốc vương cũng được cho là sở hữu bất động sản ở khắp nơi trên thế giới cùng một bộ sưu tập 90 chiếc xe độc quyền và có những bằng chứng cho thấy, ông tiêu hơn 50 triệu USD trong vòng 1 năm. 

Hậu tin đồn đào mỏ, người đẹp Nga tố cựu Quốc vương Malaysia vô tâm, khiến cô phải bán nhẫn cưới cứu con trai - Ảnh 3.

Hiện người đẹp đang đi thuê nhà và nuôi con một mình.

Bạn bè thân thiết của Oksana cũng bác bỏ cáo buộc từ hoàng gia Malaysia rằng cậu bé Leon được đặt theo tên bạn trai cũ của người đẹp. Thực tế, tên cậu bé được lấy cảm hứng từ một người bạn của cựu Quốc vương. Bé Leon còn có một tên khác là Ismail và được đặt theo tên của ông nội bé. 

Trợ lý của cựu Quốc vương Muhammad V cho hay, nguyên nhân dẫn tới việc hai người ly hôn là do hoa hậu để rò rỉ những bức ảnh tiệc cưới hồi tháng 11 năm 2018 với truyền thông Nga, trong khi ông không hề thích chuyện này. Tuy nhiên, đã có một người khách tham dự đám cưới của cặp đôi lên tiếng xin lỗi vì tự ý đăng ảnh lên mạng, đồng thời khẳng định rằng cô Oksana không biết gì về chuyện này. Hiện tại, người đẹp Nga đang thuê nhà ở thủ đô Moscow, Nga. Oksana cũng cho biết, chiếc xe sang trọng mà cô đang đi là quà cưới của cựu Quốc vương chứ không phải mua bằng tiền riêng của cô. 

(Nguồn: Daily Mail)