Hậu "Mối Tình Đầu Của Tôi": Lan Ngọc sợ hãi đi nối tóc, Chi Pu ám ảnh chuyện làm nail

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 28/02/2019

Mới phát sóng gần ¼ chặng đường nhưng "Mối Tình Đầu Của Tôi" luôn trở thành đề tài để các khán giả trẻ bàn tán vào suốt mỗi tối thứ 2, 3, 4, 5 những tuần qua.

Phải mất gần 2 năm, bộ phim remake đình đám này mới được lên sóng, vì vậy không chỉ các tình tiết trong phim gây xôn xao mà những câu chuyện hậu trường cũng gây cho khán giả sự tò mò không kém.

Lan Ngọc lần đầu trải nghiệm phong cách "thời trang phang thời tiết"

Được công chúng ưu ái đặt cho biệt danh "ngọc nữ" mới của điện ảnh Việt, ngoài khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, Lan Ngọc còn ghi điểm bởi gu thời trang sành điệu, đẳng cấp. Thế nhưng, từ khi đảm nhận vai nữ chính An Chi trong "Mối Tình Đầu Của Tôi", nữ diễn viên đã phải lột bỏ hoàn toàn hình ảnh quyến rũ mà cô đã cất công xây dựng. Ninh Dương Lan Ngọc hài hước chia sẻ An Chi là vai diễn đem đến cho cô trải nghiệm đáng nhớ nhất từ trước đến nay nhờ phong cách quái dị "thời trang phang thời tiết".

Hậu Mối Tình Đầu Của Tôi: Lan Ngọc sợ hãi đi nối tóc, Chi Pu ám ảnh chuyện làm nail - Ảnh 1.

Vẻ ngoài quái dị của An Chi trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp sexy của Lan Ngọc

Là một nghệ sĩ trẻ, cô không ngại thử thách bản thân với nhiều phong cách, vai diễn khác nhau nhưng tính cách tăng động, lố lăng của An Chi thật sự khác hoàn toàn với Lan Ngọc ngoài đời. Do đó, phải mất khoảng một tháng Lan Ngọc mới có thể hoàn toàn bắt nhịp kịp với phần trăm năng lượng dồi dào mà An Chi tạo ra. Khi phim mới lên sóng, nhiều khán giả từng nhận xét Lan Ngọc cố tình làm lố nhưng càng về sau, các bình luận khắt khe ấy đã được thay thế bằng những lời khen, so sánh diễn xuất của Lan Ngọc không hề kém cạnh với nữ diễn viên Hwang Jung Eum.

Hậu Mối Tình Đầu Của Tôi: Lan Ngọc sợ hãi đi nối tóc, Chi Pu ám ảnh chuyện làm nail - Ảnh 2.

Diễn xuất của Hwang Jung Eum và Lan Ngọc trong cùng một vai diễn thật sự "kẻ tám lạng người nữa cân"

Chia sẻ về điều khổ cực nhất khi đóng bộ phim này, Lan Ngọc cho hay cô sợ nhất là khâu make up và hóa trang. Nếu các bạn diễn khác chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn để có tạo hình ổn thì riêng cô mất ít nhất hai tiếng đồng hồ để ngồi hóa trang cho gương mặt xấu xí của An Chi. Chưa hết để thể hiện được bản tính tăng động lúc nào cũng cũng đùa giỡn, chạy nhảy của nhân vật, Lan Ngọc phải hy sinh bản thân không ít, cô kể: "Nhân vật của mình lúc nào cũng đùa giỡn, chạy nhảy trong khi thời tiết Sài Gòn cực kỳ nóng nên một tí lại chạy đi uốn lại tóc. Sau khi quay xong, Ngọc phải cắt ngắn tóc của mình luôn và đến giờ nó vẫn không dài lại được. Tóc bây giờ mọi người vẫn thấy thật ra là tóc nối thôi".

Hậu Mối Tình Đầu Của Tôi: Lan Ngọc sợ hãi đi nối tóc, Chi Pu ám ảnh chuyện làm nail - Ảnh 3.

Tạo hình tóc xoăn tít và tính cách tăng động của An Chi khiến Lan Ngọc chịu khổ không ít

Chi Pu sung sướng vì có vai diễn đẹp nhất từ trước đến giờ

Đảm nhận vai Hạ Linh, cô bạn thân sành điệu, giàu có nhưng tốt bụng của An Chi là một thử thách không hề nhỏ đối với Chi Pu. Nữ ca sĩ, diễn viên tâm sự những vai diễn trước đây của cô có lối diễn khá thong thả trong thoại cũng như hành động nhưng vào phim này, cô có khá nhiều cảnh đóng chung với Lan Ngọc. "Những khi Ngọc tăng động thì tôi cũng phải tăng động theo. Mình phải bỏ qua cách diễn thong thả của mình trước đây để có thể bắt được nhịp với Lan Ngọc" – Chi Pu nói.

Hậu Mối Tình Đầu Của Tôi: Lan Ngọc sợ hãi đi nối tóc, Chi Pu ám ảnh chuyện làm nail - Ảnh 4.

Ở Mối Tình Đầu Của Tôi, hai nhân vật Hạ Linh và An Chi là một cặp đôi bạn vô cùng thân thiết, đến mức gọi nhau là "vợ - chồng". Nhờ thế, sau khi đóng bộ phim này cặp đôi bạn diễn Lan Ngọc - Chi Pu cũng trở thành những người bạn thân của nhau. Trên phim trường vào những lúc giải lao, hai cô nàng lại vui đùa nhắng nhít, thoải mái cùng nhau. Lan Ngọc tiết lộ cô rất khoái nghe Chi Pu giả tiếng động vật. Còn Chi Pu không ngần ngại dành cho đàn chị Lan Ngọc nhiều lời khen có cánh: "Trong khoảng thời gian đóng phim, cả hai không hề bị gượng gạo khi diễn một đôi bạn thân. Tôi và chị Ngọc có được sự tương tác và tung hứng khá dễ trong diễn xuất. Có những cảnh khó mà tôi cần có cảm xúc để diễn, chị Ngọc giúp đỡ tôi rất nhiều. Chị Ngọc truyền đạt cho tôi nhiều kinh nghiệm mà tôi cảm thấy rất giá trị. Xem bộ phim này, tôi nghĩ mọi người sẽ bất ngờ về tâm trạng rất nội tâm của tôi và chị Ngọc".

Hậu Mối Tình Đầu Của Tôi: Lan Ngọc sợ hãi đi nối tóc, Chi Pu ám ảnh chuyện làm nail - Ảnh 5.

Không chỉ mê trai, mê làm đẹp, Hạ Linh còn cực thích chụp ảnh

Hậu Mối Tình Đầu Của Tôi: Lan Ngọc sợ hãi đi nối tóc, Chi Pu ám ảnh chuyện làm nail - Ảnh 6.

… chiếc máy ảnh Fujifilm siêu cá tính và cô bạn thân An Chi chính là phó nháy yêu thích nhất mọi thời đại của Hạ Linh

Chi Pu cũng chia sẻ khó khăn lớn nhất của cô trong quá trình quay phim chính là vấn đề giữ cho bản thân luôn xinh đẹp nhưng phải đúng rắc-co phim. Nữ ca sĩ, diễn viên kể: "Vì Hạ Linh là người sành điệu, xinh đẹp nên ngoại hình rất là quan trọng trong phim. Lúc nào cũng phải nghĩ xem mình mặc đồ gì, phụ kiện gì. Mỗi cảnh là một trang phục khác nhau, đồ mặc cũng rất phức tạp, tóc lúc thẳng, lúc xoăn cứ thay đổi liên tục. Có khi trong một ngày nhưng cảnh quay đầu và cảnh cuối lại cùng một rắc-co thành ra để trở về rắc-co đầu tiên khá cực trong việc tạo hình nhân vật. Để có một Hạ Linh lúc nào cũng lung linh xinh đẹp trên phim, có những ngày quay gần đến sáng phấn "chảy" hết vẫn phải tẩy đi make up lại cho đẹp".

Hậu Mối Tình Đầu Của Tôi: Lan Ngọc sợ hãi đi nối tóc, Chi Pu ám ảnh chuyện làm nail - Ảnh 7.

Chưa dừng lại ở đó, vì phải giữ đúng rắc-co nên Chi Pu bắt buộc phải để một bộ móng tay xuyên suốt cả phim. Cô nàng hóm hỉnh tiết lộ, khi đi làm những công việc khác thì lột bộ móng ấy ra để sơn lại màu tự nhiên bình thường. Đến hôm sau thì cô ngồi làm lại bộ móng như trong phim mà một bộ móng giả làm rất cực, lúc nào làm nail cũng 3 tiếng đồng hồ. Quá trình đó Chi Pu phải làm đi làm lại trong vòng 5 tháng.

Hậu Mối Tình Đầu Của Tôi: Lan Ngọc sợ hãi đi nối tóc, Chi Pu ám ảnh chuyện làm nail - Ảnh 8.

Chi Pu cũng tinh nghịch tiết lộ đây là bộ phim truyền hình khiến cô thỏa mãn nhất vì có tạo hình và thời trang giúp được xinh đẹp nhất. Bên cạnh đó, vốn cũng quan tâm đến lĩnh vực sản xuất phim nên được làm việc với ê-kip toàn những người trẻ có cách sáng tạo, làm phim rất mới đã giúp Chi Pu học hỏi được rất nhiều trong khâu sản xuất và làm phim.


Thành lập vào năm 1934 FUJIFILM được biết đến là công ty xử lý hình ảnh và ảnh chụp lớn nhất thế giới.

Máy ảnh kỹ thuật số FUJIFILM X Series là kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hoài cổ với công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Các dòng máy ảnh của Fujifilm liên tục cải tiến và phát triển phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng thua như X-A series phù hợp với các bạn trẻ phong cách sáng tạo, X-T series phù hợp với các tín đồ nhiếp ảnh năng động, X-H series dành cho các bạn đam mê quay phim hay dòng máy cao cấp GFX phù hợp với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Với X-series, tình yêu nhiếp ảnh của bạn sẽ được khơi dậy một lần nữa.