Hát mãi ước mơ: Xót xa hoàn cảnh cô bé mắc bệnh sắc tố da, bị trêu chọc là "chó đốm"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 23:52 30/03/2018

Trường hợp của bé Thảo My bị bệnh sắc tố da khiến khán giả "Hát mãi ước mơ" không khỏi xót xa.

Khách mời của tập 5 "Hát mãi ước mơ" tuần này chính là ca sĩ Kyo York. Nam ca sĩ người Mỹ dành tặng khán giả ca khúc "Khi cha già đi" – một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong phần mở màn.

Hát mãi ước mơ: Xót xa hoàn cảnh cô bé mắc bệnh sắc tố da, bị trêu chọc là chó đốm - Ảnh 1.

Vòng Ước mơ

Mở đầu chương trình là câu chuyện của giáo viên dạy thể dục của trường Tiểu học Vàm Cỏ Đông. Thầy Trần Quang ngoài việc giảng dạy còn nhận thêm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị trong trường và trực đêm để kiếm thêm thu nhập. Tuy cuộc sống khó khăn, thầy Quang vẫn đau đáu cho trường hợp của cô học trò lớp 3 Nguyễn Ngọc Thảo My. Thảo My từ nhỏ đã phải sống cùng căn bệnh sắc tố da quái ác, khiến những đốm đen nổi lên khắp người. Cô bé 8 tuổi luôn tủi thân vì bạn bè xa lánh, thậm chí bị trêu chọc là "chó đốm". Theo lời bà của Thảo My, muốn chữa trị cho phần tay và mặt của bé sẽ tiêu tốn khoảng trăm triệu, vượt xa khả năng của gia đình chứ chưa dám nghĩ đến chữa cả người. Những đêm trở mình, Thảo My luôn đau nhức vì những đốm đen cấn vào lưng, bà ngoại phải chèn mền cho cháu đỡ đau.

Thể hiện ca khúc "Áo trắng ngời sáng tương lai", thầy Quang chinh phục khán giả tại trường quay nhờ giọng hát vang, cao vút và đặc biệt truyền cảm. Trấn Thành, Cẩm Ly, Kyo York rất chia sẻ với bé Thảo My và khen ngợi phần trình diễn của thầy Quang.

Hát mãi ước mơ: Xót xa hoàn cảnh cô bé mắc bệnh sắc tố da, bị trêu chọc là chó đốm - Ảnh 3.
Hát mãi ước mơ: Xót xa hoàn cảnh cô bé mắc bệnh sắc tố da, bị trêu chọc là chó đốm - Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thị Hạnh Dung, người khiếm thị, hát giúp đỡ cho người bạn cũng bị khiếm thị và khó khăn hơn mình là cô Nguyễn Thị Công. Cô Dung quê ở An Giang, lên Sài Gòn hát rong, bán vé số mưu sinh. Cô Dung có chồng đã bệnh mất cách đây 3 năm, hai người con trai đều đã lập gia đình nhưng chật vật về kinh tế nên cô ở một mình tự bươn chải kiếm sống để các con đỡ khổ. Cô tình cờ quen biết với cô Công, 69 tuổi, ở một mình đã 30 năm sau khi mẹ mất. Cô Công đang sống trong một căn nhà tình thương xập xệ, mỗi tháng được nhà nước trợ cấp vài trăm nghìn. Tuổi đã cao, mắt không thấy, cô Công chỉ loanh quanh ở nhà nên cũng không có thu nhập gì hơn. Cô Nguyễn Thị Hạnh Dung chọn ca khúc "Bông điên điển" để trình diễn.

Hát mãi ước mơ: Xót xa hoàn cảnh cô bé mắc bệnh sắc tố da, bị trêu chọc là chó đốm - Ảnh 6.

Cậu thanh niên 22 tuổi Võ Thành Tài sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, ba là công nhân và mẹ gánh chè đi bán. Năm Thành Tài lên lớp 8, cha cậu bị chẩn đoán ung thư và cuối năm lớp 8, cha cậu qua đời. Trước khi mất, cha đã dặn dò cậu con trai út hãy giúp cha hoàn thành ước mơ ca hát mà cha đã không thể làm được. Thành Tài ôm câu nói đó, học và tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật TPHCM, chuyên ngành thanh nhạc. Tuy nhiên, cuộc sống vất vả, thương mẹ lớn tuổi vẫn buôn gánh, bán bưng, Thành Tài tạm gác lại ước mơ, đi làm công nhân như hai anh trai của mình để phụ giúp gia đình. Thành Tài bước lên sân khấu, đầy tâm trạng trong ca khúc "Gánh hàng rong".

Hát mãi ước mơ: Xót xa hoàn cảnh cô bé mắc bệnh sắc tố da, bị trêu chọc là chó đốm - Ảnh 8.

Câu chuyện cuối cùng thuộc về chú Huỳnh Quốc Sỹ, hát cho người bạn là chú Nguyễn Đức Ngọc và vợ là cô Hưởng. Vợ chồng chú Ngọc – cô Hưởng có 7 người con, gồm 5 trai, 2 gái. Bi kịch ập đến với gia đình khi những đứa con lần lượt mắc bệnh viêm cầu thận và 3 đứa đã qua đời. Đôi vợ chồng luôn day dứt vì không có điều kiện cho các con khám, chữa bệnh đến nơi, đến chốn. Vậy mà, cuộc đời chẳng buông tha khi chú Ngọc cũng mắc bệnh và phải cắt 2 bên thận, cổ hư, chỉ uống chứ không thể ăn và cũng không thể nói được. Hơn thế nữa, chú Ngọc còn bị tai biến, chỉ ngồi một chỗ, bao nhiêu gánh nặng dồn lên vai người vợ. Đến năm 2012, cô Hưởng suy sụp hơn nữa khi bản thân cũng bị chẩn đoán suy thận. Chú Huỳnh Quốc Sỹ chọn thể hiện ca khúc "Về đi em" trên sân khấu.

Hát mãi ước mơ: Xót xa hoàn cảnh cô bé mắc bệnh sắc tố da, bị trêu chọc là chó đốm - Ảnh 10.

Trải qua 4 phần trình diễn, thầy Trần Quang đạt được số điểm 77, cô Hạnh Dung đạt 74 điểm, Thành Tài đạt 79 điểm và chú Quốc Sỹ đạt 76 điểm. Như vậy, với số điểm thấp nhất, cô Hạnh Dung là thí sinh đầu tiên chia tay với chương trình cùng giải thưởng trị giá 7 triệu 400 nghìn đồng.

Hát mãi ước mơ: Xót xa hoàn cảnh cô bé mắc bệnh sắc tố da, bị trêu chọc là chó đốm - Ảnh 12.

Vòng Chinh phục

Ở vòng Chinh phục, thầy Trần Quang chọn ca khúc "Đứa bé", Thành Tài hát "Mẹ tôi" và chú Quốc Sỹ trình diễn ca khúc "Chuyến đò quê hương".

Sau vòng Chinh Phục, thầy Trần Quang nhận được số điểm 80 điểm, Thành Tài đạt 82 điểm và chú Quốc Sỹ đạt 75 điểm. Như vậy, chú Quốc Sỹ là thí sinh tiếp theo phải rời cuộc chơi cùng số tiền thưởng tổng cộng sau 2 vòng là 15 triệu 100 nghìn đồng.

Hát mãi ước mơ: Xót xa hoàn cảnh cô bé mắc bệnh sắc tố da, bị trêu chọc là chó đốm - Ảnh 17.

Vòng Tỏa sáng

Ở vòng thi này, Thành Tài thể hiện ca khúc ý nghĩa về tình cha con "Ba kể con nghe". Thầy Trần Quang lại đầy tâm trạng trong ca khúc "Vùng lá me bay".

Kết thúc vòng Chinh phục, Thành Tài nhận được 58 điểm từ Giám khảo trong khi thầy Trần Quang đạt 55 điểm. Sau khi khán giả bình chọn, Thành Tài có tổng điểm 97, thầy Trần Quang đạt 96 điểm. Như vậy, thầy Trần Quang sẽ ra về cùng giải thưởng 25 triệu đồng dành tặng cho cô học trò nhỏ Thảo My. Thành Tài với số điểm cao hơn, đạt giải Nhất của chương trình với giải thưởng 50 triệu đồng.

Hát mãi ước mơ: Xót xa hoàn cảnh cô bé mắc bệnh sắc tố da, bị trêu chọc là chó đốm - Ảnh 21.

Tập 6 của "Hát mãi ước mơ" mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h25, thứ Sáu, 06/04/2018 trên HTV7.