Hát mãi ước mơ: Giọng hát của cô giáo dạy Yoga khiến Trấn Thành rưng rưng nước mắt

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 12:36 17/03/2018

Cô giáo dạy Yoga Phượng Yến đã giành giải thưởng 50 triệu đồng trong tập 3 "Hát mãi ước mơ 2018".

Đến với tập 3 của "Hát mãi ước mơ", giám khảo khách mời Nhật Tinh Anh đã thể hiện ca khúc "Gánh hàng rong" đầy tự sự trong phần mở màn.

Hát mãi ước mơ: Giọng hát của cô giáo dạy Yoga khiến Trấn Thành rưng rưng nước mắt - Ảnh 2.

Vòng Ước mơ

Anh Nguyễn Tài Nam vốn là học sinh giỏi và rất hoạt bát. Mãi cho đến năm 8 tuổi, gia đình phát hiện một cục u nhỏ ở tay. Năm 12 tuổi, anh Tài Nam được chẩn đoán mắc bệnh u sợi thần kinh, di căn từ não đến tay chân, không thể chữa khỏi. Miệng của anh dần méo, tai thì không thể nghe thấy, cơ thể quặt quẹo khó di chuyển.

Khi được bác sĩ khuyên bảo tập luyện thể dục sẽ giúp bệnh tình khả quan hơn, Nam liền tìm đến lớp dạy Yoga của Phượng Yến. Anh có phần ổn định hơn khi từ một người ngồi xe lăn đến giờ đây có thể bước lên các bậc cầu thang, cũng như phụ giúp gia đình hái cà phê, chăm nuôi gà. Chị Phượng Yến đã tham gia chương trình để thực hiện ước mơ có được máy trợ thính để anh chàng có thể nghe được những âm thanh trong cuộc sống. Cô thể hiện ca khúc "Tự nguyện", khiến Trấn Thành rưng rưng nước mắt và Nhật Tinh Anh "nổi gai ốc".

Hát mãi ước mơ: Giọng hát của cô giáo dạy Yoga khiến Trấn Thành rưng rưng nước mắt - Ảnh 4.

Nữ thí sinh làm công tác xã hội – Nguyễn Như Phượng, 30 tuổi hát cho chàng bảo vệ Tường Long. Anh mắc căn bệnh lạ - viêm cột sống dính khớp nên không thể lao động với các công việc nặng nhọc. Bước lên sân khấu trong tà áo dài xanh duyên dáng, chị Như Phượng cất tiếng hát với ca khúc "Tình nhỏ mau quên" làm cho Cẩm Ly ngồi ở hàng ghế khán giả không ngừng ngân nga hát theo. Sau đó, chị Như Phượng rưng rưng trong nước mắt chia sẻ về việc anh chàng Tường Long từng mặc cảm đến nỗi muốn tự tử khi không thể là trụ cột của gia đình. Với tâm trạng từng mất đi người thân yêu, chị Như Phượng hiểu được cảm giác của người ở lại nên động viên anh chàng nếu như đến một lúc nào đó, không vượt qua được số phận thì mở lại chương trình xem để tìm lại nghị lực trong cuộc sống.

Hát mãi ước mơ: Giọng hát của cô giáo dạy Yoga khiến Trấn Thành rưng rưng nước mắt - Ảnh 6.

Chị Vũ Thị Tươi sinh ra và lớn lên ở Thanh Hoá, tình cờ quen được bà Bùi Kim Chung, 60 tuổi, hay được biết đến với tên gọi Bà Ba Ve Chai qua một lần phát gạo từ thiện. Bà cực nhọc nuôi nấng cho hai đứa cháu sinh đôi của mình vì khi mới vừa 3 tháng tuổi thì cha, mẹ của hai em không may bị tai nạn giao thông và qua đời. Bên cạnh đó, bà Ba còn phải chăm sóc cho người chồng bị bệnh cột sống và nhiễm trùng máu nên mất khả năng lao động, không ăn, uống được gì ngoài trừ sữa.

Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng bà lại là trụ cột kinh tế của gia đình nên hằng ngày, bà phải đi lượm ve chai với thu nhập 50, 60 nghìn đồng. Có những lúc mưa gió, không kiếm được đồng nào, bà cảm thấy bất lực và từng có ý định nhảy cầu kết thúc cuộc sống. Nhưng vì lo lắng cho hai đứa cháu tội nghiệp không ai chăm sóc, bà như lại có thêm động lực để cố gắng. Chị Vũ Thị Tươi thể hiện ca khúc "Đêm gành hào nghe điệu hoài lang" mang đậm âm hưởng Dân ca Nam bộ.

Hát mãi ước mơ: Giọng hát của cô giáo dạy Yoga khiến Trấn Thành rưng rưng nước mắt - Ảnh 8.

Chàng trai trẻ Phạm Trần Vân Đăng, làm thiết kế đồ họa đã có cơ hội gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Thế Minh, ngày trước hay sáng tác thơ nên lấy bút danh là Hoài Minh Phương, năm nay 67 tuổi. Cách đây không lâu, khi vẽ tranh trên ghế cao, chú mất thăng bằng và té ngang, gãy tay trái. Bà xã của chú Minh Phương lại đang bị suy tim, thu nhập của cả nhà rất bấp bênh. Vân Đăng rất quý và mong một nghệ sĩ vẽ bảng hiệu như chú vẫn sẽ duy trì đam mê để nghề vẽ tay không bị mai một. Anh chàng trình diễn sáng tác "Con quay" của Lưu Thiên Hương với giai điệu rộn ràng, sôi động.

Hát mãi ước mơ: Giọng hát của cô giáo dạy Yoga khiến Trấn Thành rưng rưng nước mắt - Ảnh 10.

Trải qua bốn tiết mục của vòng Ước mơ, Phượng Yến giành được 82 điểm, chị Như Phượng được 78 điểm, chị Vũ Thị Tươi được 74 điểm và anh chàng Vân Đăng được 80 điểm. Như vậy, chị Vũ Thị Tươi là thí sinh đầu tiên nói lời tạm biệt chương trình với giải thưởng trị giá 7 triệu 400 nghìn đồng. Sau đó, Trấn Thành gửi thêm cho cô Ba 3 triệu đồng để trang trải phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Hát mãi ước mơ: Giọng hát của cô giáo dạy Yoga khiến Trấn Thành rưng rưng nước mắt - Ảnh 12.

Vòng Chinh phục

Ở vòng thi này, Phượng Yến lựa chọn được bài "Chưa bao giờ", chị Như Phượng chọn được bài "Ru lại câu hò" và ca khúc "Ngày hôm qua" là sự lựa chọn dành cho Vân Đăng.

Kết thúc vòng Chinh phục, Phượng Yến nhận được 81 điểm, chị Như Phượng được 77 điểm và anh chàng Vân Đăng được 82 điểm. Như vậy, chị Như Phượng là thí sinh phải nói lời tạm biệt chương trình với giải thưởng trị giá 15 triệu 500 nghìn đồng.

Hát mãi ước mơ: Giọng hát của cô giáo dạy Yoga khiến Trấn Thành rưng rưng nước mắt - Ảnh 17.

Vòng Tỏa sáng

Mở đầu cho vòng thi Tỏa sáng, Phượng Yến làm cho cả khán phòng lắng đọng theo ca khúc "Cơn bão". Tiếp nối, anh chàng Vân Đăng thể hiện ca khúc "Có người ôm giấc mơ" với tiếng đệm đàn ghi-ta cực mộc mạc.

Sau cùng, bộ ba giám khảo dành cho Phượng Yến số điểm tuyệt đối là 60, anh chàng Vân Đăng là 57. Khán giả trường quay cho cả hai thí sinh số điểm ngang bằng là 40. Như vậy, Phượng Yến là người giành chiến thắng giải thưởng 50 triệu đồng với số điểm 100, còn anh Minh Trung cũng nhận được số tiền thưởng 25 triệu đồng.

Hát mãi ước mơ: Giọng hát của cô giáo dạy Yoga khiến Trấn Thành rưng rưng nước mắt - Ảnh 21.

Tập 4 của "Hát mãi ước mơ" mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h25, thứ Sáu, ngày 23/03/2018 trên HTV7.