Hát mãi ước mơ: "Bác sĩ xì-trum" khiến khán giả cười khoái chí khi kể về bệnh tật đầy lạc quan

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 10/03/2018

Nhân vật "Bác sĩ xì-trum" khiến giám khảo và khán giả "Hát mãi ước mơ" không thể không mỉm cười.

Mở màn cho "Hát mãi ước mơ" tuần này là sự xuất hiện của Võ Hạ Trâm trong vai trò giám khảo khách mời. Nữ ca sĩ khoe giọng với ca khúc "Phải chi mẹ ở bên con".

Hát mãi ước mơ: Bác sĩ xì-trum khiến khán giả cười khoái chí khi kể về bệnh tật đầy lạc quan - Ảnh 2.

3 giám khảo của tập 2

Vòng Ước mơ

Mở đầu vòng thi là sự xuất hiện của bác sĩ Huỳnh Phương Hạnh, hay còn được gọi là "bác sĩ Xì - trum", hát cho hoàn cảnh của bé Quyên – cô bé mắc bệnh virus não Nhật Bản dẫn đến hoại tử tứ chi.

Xuất hiện trên sân khấu, nữ thí sinh trình diễn ca khúc "Cuộc đời vẫn đẹp sao" với phong thái ung dung, đầy vui tươi làm cho cả khán phòng hào hứng. Ẩn đằng sau nụ cười tươi rói, tinh thần lạc quan, bác sĩ Phương Hạnh trải lòng về việc từng bị nhồi máu cơ tim đến nỗi té cầu thang và bị ảnh hưởng của di chứng chấn thương cột sống. Mặc dù chia sẻ về những căn bệnh, nhưng "bác sĩ Xì – trum" lại khiến cho cả khán phòng "vỡ òa" vì sự hóm hỉnh, hài hước trong lời kể.

"Chị Tư" Cẩm Ly cho biết bản thân ngưỡng mộ tinh thần lạc quan khi đối diện với bệnh tật của bác sĩ Phương Hạnh. Còn đối với Võ Hạ Trâm, nữ ca sĩ cho rằng phần trình diễn của "bác sĩ Xì – trum" đã vực dậy tinh thần của cả khán phòng. Trấn Thành thì thán phục trước cách mà nữ bác sĩ "hoạt hình hoá" những căn bệnh khủng khiếp trong đời được nhẹ nhàng hơn.

Hát mãi ước mơ: Bác sĩ xì-trum khiến khán giả cười khoái chí khi kể về bệnh tật đầy lạc quan - Ảnh 4.

Chị Thu Diễm – điều dưỡng khoa thận nhân tạo của bệnh viện Chợ Rẫy, cảm động trước hoàn cảnh của Thùy Dương, sinh năm 1982 – nữ bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối và mất cả thị lực từ bé. Mẹ của Thùy Dương trở thành trụ cột kinh tế của gia đình với công việc bán buôn tạp hoá gần trường học. Bên cạnh đó, bà còn lượm ve chai để tăng thêm thu nhập. Em trai của Thùy Dương không may bị tai nạn giao thông nên không còn khả năng lao động và còn phải dùng thuốc động kinh định kì.

Ngày trước, sức khoẻ tốt, Thùy Dương tự đón xe buýt đến bệnh viện để chạy thận. Không may thay, di chứng của hơn 10 năm trời ròng rã chạy thận, cơ thể của cô yếu hẳn đi dẫn đến suy gan, suy tim nên phải nhờ mẹ dẫn dắt đến bệnh viện. Khâm phục trước nghị lực và tinh thần lạc quan của Thùy Dương, chị Thu Diễm mong muốn tham gia chương trình để giúp đỡ phần nào chi phí chạy thận. Cô trình diễn ca khúc "Hành trình trên đất phù sa".

Hát mãi ước mơ: Bác sĩ xì-trum khiến khán giả cười khoái chí khi kể về bệnh tật đầy lạc quan - Ảnh 6.

Chị Mộng Thu, 28 tuổi biết đến hoàn cảnh gia đình khó khăn của anh Thanh Hoàng thông qua một người anh trai kết nghĩa. Gia đình anh Thanh Hoàng cư ngụ ở Tây Ninh, hiện anh đang hành nghề đánh bắt cá để nuôi gia đình với người mẹ già 70 tuổi và người chị bị chậm trí. Nữ thí sinh thể hiện ca khúc "Gió bấc", nổi tiếng qua giọng hát của Cẩm Ly.

Hát mãi ước mơ: Bác sĩ xì-trum khiến khán giả cười khoái chí khi kể về bệnh tật đầy lạc quan - Ảnh 8.

Thí sinh cuối cùng của đêm thi là anh Nguyễn Minh Trung, 34 tuổi, hát cho vợ mình là chị Mỹ Hương. Hàng ngày, hai vợ chồng đi bán kẹo kéo, vé số dạo trên những đôi chân khập khiễng. Suốt 8 năm qua, chị Mỹ Hương luôn mong mỏi có được một đứa con. Theo chẩn đoán của bác sĩ, chị bị buồng trứng đa nang, muốn có con phải nhờ bác sĩ can thiệp, chi phí ở khoảng 30 triệu và vượt quá khả năng kinh tế của gia đình. Khi biết tin, chị Mỹ Hương từng mặc cảm và muốn chồng hãy tìm một hạnh phúc mới. Tuy nhiên, anh Minh Trung luôn ở bên cạnh vỗ về, thương yêu, chiều chuộng và hi vọng vào một phép màu. Anh Minh Trung trình diễn ca khúc "Lối nhỏ vào đời".

Hát mãi ước mơ: Bác sĩ xì-trum khiến khán giả cười khoái chí khi kể về bệnh tật đầy lạc quan - Ảnh 10.

Sau bốn phần thi của vòng Ước Mơ, "bác sĩ Xì – trum" Phương Hạnh nhận được 79 điểm, Thu Diễm được 78 điểm, Mộng Thu được 82 điểm và Minh Trung được 80 điểm. Như vậy, thí sinh nói lời chia tay chương trình đầu tiên là cô điều dưỡng Thu Diễm với số tiền thưởng tương đương 7 triệu 8 trăm nghìn đồng. Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm cũng gửi đến Thùy Dương số tiền 5 triệu đồng để trang trải phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Hát mãi ước mơ: Bác sĩ xì-trum khiến khán giả cười khoái chí khi kể về bệnh tật đầy lạc quan - Ảnh 12.

Vòng Chinh phục

Ở vòng thi này, các thí sinh sẽ lần lượt bấm nút chọn một bài hát ngẫu nhiên. "Bác sĩ Xì – trum" Phương Hạnh chọn được bài "Anh Ba Hưng". Chị Mộng Thu chọn được ca khúc "Mẹ tôi", anh Minh Trung chọn được bài hát quen thuộc "Về đâu mái tóc người thương".

Kết thúc vòng Chinh Phục, bác sĩ Phương Hạnh được 79 điểm, chị Mộng Thu được 83 điểm và anh Minh Trung được 80 điểm. Như vậy, "bác sĩ Xì – trum" là người tiếp theo dừng bước với tổng tiền thưởng 15 triệu 800 nghìn đồng. Chưa dừng ở đó, bộ ba giám khảo và MC Ốc Thanh Vân mỗi người gửi thêm 5 triệu đến gia đình của bé Quyên.

Hát mãi ước mơ: Bác sĩ xì-trum khiến khán giả cười khoái chí khi kể về bệnh tật đầy lạc quan - Ảnh 17.

Vòng Ước mơ

Chị Mộng Thu thể hiện một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ An Thuyên – "Neo đậu bến quê". Tiếp nối, anh Minh Trung cất tiếng hát da diết với ca khúc "Thương hoài ngàn năm". Bộ ba giám khảo dành cho chị Mộng Thu số điểm là 57, anh Minh Trung là 55. Khán giả trường quay cho cả hai thí sinh số điểm ngang bằng là 40. Như vậy, chị Mộng Thu là người giành chiến thắng giải thưởng 50 triệu đồng với số điểm 97, còn anh Minh Trung cũng nhận được số tiền thưởng 25 triệu đồng.

Hát mãi ước mơ: Bác sĩ xì-trum khiến khán giả cười khoái chí khi kể về bệnh tật đầy lạc quan - Ảnh 20.

Tập 3 của "Hát mãi ước mơ" mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h25, thứ Sáu, ngày 16/03/2017 trên HTV7.