"Happy Death Day 2U" - Vòng lặp chết chóc được nâng lên tầm cao mới

NHẬT LINH, Theo Helino 00:00 18/02/2019

Nhờ phần kịch bản thông minh, "Happy Death Day 2U" đã giải thích được những câu hỏi còn bỏ ngỏ trong phần đầu tiên cũng như đưa yếu tố vòng lặp thời gian lên một tầm cao mới.

Những năm gần đây, Blumhouse trở thành cái tên "bảo chứng" cho dòng phim kinh dị tại Hollywood với nhiều đề tài mới lạ, hấp dẫn. Sau những Insidious hay Get Out (2017), hãng cho ra mắt Happy Death Day (2017) với 4,8 triệu USD kinh phí và mang về 125,5 triệu doanh thu phòng vé. Bộ phim được đánh giá cao bởi yếu tố hài hước kết hợp cùng kinh dị và vòng lặp thời gian. Sau 2 năm, Happy Death Day 2U (Sinh Nhật Chết Chóc 2) đã phát triển ý tưởng này lên một tầm cao mới.

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim.)

Trailer "Happy Death Day 2U"

Happy Death Day 2U tiếp nối ngay cái kết của phần đầu tiên nhưng dưới góc nhìn của cậu bạn châu Á Ryan Phan (Phi Vũ). Anh chàng cũng bị vướng vào vòng lặp thời gian mỗi khi chết giống hệt Tree (Jessica Rothe). Hóa ra, Ryan và nhóm bạn gồm Samar (Suraj Sharma) và Dre (Sarah Yarkin) đang chế tạo một cỗ máy có khả năng khiến thời gian chậm lại.

Tuy nhiên, họ không ngờ rằng nó lại có tính năng tạo ra vòng lặp và Tree vô tình vướng vào khi chiếc máy lần đầu tiên được kích hoạt. Từ đây, mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi kẻ sát nhân giấu mặt khác xuất hiện. Nguy hiểm ngày một cận kề mà Tree thì chẳng còn nhiều "mạng" để "thí" vì cô ngày càng yếu đi sau mỗi lần hồi sinh.

Kịch bản mở rộng một cách ấn tượng

Happy Death Day 2U - Vòng lặp chết chóc được nâng lên tầm cao mới - Ảnh 2.

Kịch bản của "Happy Death Day 2U" được mở rộng khá thông minh.

Happy Death Day có ý tưởng khá hay và hù dọa cũng quá tốt nhưng nếu để ý kỹ một tí thì phim vẫn chưa giải thích vì sao cô nàng Tree bỗng vướng vào vòng lặp thời gian mỗi khi chết. An tâm, phần hậu truyện này sẽ giải thích tất tần tật những khúc mắt từ người tiền nhiệm cũng như mở ra một vũ trụ mới (theo đúng nghĩa đen) nhờ cỗ máy Sissy do anh chàng Ryan Phan chế tạo.

Theo đó, chiếc máy này không chỉ khiến người ta mắc kẹt trong một ngày mãi mãi mà còn đưa họ qua các... đa vũ trụ khác nhau. Từ đây, phần kịch bản của Happy Death Day 2U được xử lý khéo léo để liên kết với phần đầu tiên cũng như tạo tiền để phát triển câu chuyện.

Happy Death Day 2U - Vòng lặp chết chóc được nâng lên tầm cao mới - Ảnh 3.

Tree tiếp tục phải đối mặt với kẻ sát nhân giấu mặt.

Điều thú vị nằm ở chỗ sau bao cố gắng để thoát khỏi cái ngày "định mệnh" 18/02 thì Tree lại phải... sống lại từ đầu. Đau đầu hơn, bộ phim còn áp dụng cả yếu tố đa vũ trụ trong các phim siêu anh hùng khiến mỗi lần tỉnh dậy của cô nàng là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn.

Có nơi thì cô bạn Lori (Ruby Modine) trong phần đầu tiên không phải kẻ sát nhân, nơi thì Carter Davis (Israel Broussard) cặp bồ với người khác. Điểm chung duy nhất là địa điểm và bộ trang phục khi Tree tỉnh dậy mà thôi. Từ việc phải làm quen mọi thứ từ đầu cho đến giải quyết các rắc rối nảy sinh, Happy Death Day 2U đều khai thác được yếu tố hài hước độc đáo và sáng tạo. Mạch phim có nhịp điệu vừa phải và giữa được sự cân bằng giữa tiếng cười, cảm xúc và sự bí ẩn.

Happy Death Day 2U - Vòng lặp chết chóc được nâng lên tầm cao mới - Ảnh 4.

Nhưng mỗi lần cô nàng mở mắt lại như "thức dậy ở một nơi xa".

Tuy nhiên, sự lặp đi lặp lại các tính tiết qua cả hai phần phim hẳn sẽ gây ra sự nhàm chán nhất định. May mắn thay, các nút thắt mới được ê kíp làm phim cài cắm xuyên suốt thời lượng như danh tính của kẻ sát nhân mới hay cách giải quyết mâu thuẫn trong lòng Tree đủ để giữ được sự chú ý của người xem.

Những ai từng thích cái chất kinh dị của phần phim đầu tiên có lẽ sẽ thất vọng khi đạo diễn Christopher Landon quyết định "chơi lầy" biến bộ phim thành thể loại hài - viễn tưởng. Những màn giết chóc vẫn có nhưng rất ít và đi vào lối mòn của nhiều bộ phim khác. Happy Death Day 2U không tạo ra quá nhiều sự kịch tính khi người xem cũng đã quá quen với chuyện chết như "cơm bữa" của Tree.

Điểm nhấn Jessica Rothe

Happy Death Day 2U - Vòng lặp chết chóc được nâng lên tầm cao mới - Ảnh 5.

Jessica Rothe vẫn là trung tâm của sự hài hước và cảm xúc.

Điểm nhấn sáng giá trong diễn xuất của Happy Death Day 2U tiếp tục thuộc về Jessica Rothe. Vốn dĩ trong phần đầu tiên, cô nàng đã tạo được điểm nhấn bởi các cung bậc cảm xúc từ đau khổ cho tới chấp nhận rồi thậm chí là... thích việc chết. Sang phần hai, Tree tiến thêm một bước nữa khi có bộ sưu tập 1001 cách tự sát "bựa" khác nhau.

Từ một gà mờ, cô nàng đã dần trở thành một "chuyên gia" trong việc chết và thoát chết một cách hài hước. Các tình huống tréo ngoe được dàn dựng duyên dáng, kết hợp cùng loạt biểu cảm đa dạng và "lầy lội" của nữ nhân vật tiếp tục mang đến tạo ra rất nhiều tiếng cười cho tác phẩm.

Happy Death Day 2U - Vòng lặp chết chóc được nâng lên tầm cao mới - Ảnh 6.

Anh chàng Phi Vũ cũng tỏa sáng lắm nha!

Chưa hết, bộ phim còn khai thác khá tốt những mâu thuẫn nội tâm của Tree qua nhiều đa vũ trụ khác nhau. Ở mỗi nơi, cô nàng đều buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn giữa tình thân và tình yêu vô cùng đau đớn. Phim có nhiều phút giây lắng đọng nên nói lên được phần nào ý nghĩa của cuộc sống, quá khứ và tương lai dù chưa thật sự rõ nét.

Dàn diễn viên quên thuộc còn lại như Ruby Modine, Rachel Matthews, Israel Broussard,... đều khá tròn vai. Bên cạnh đó, không thể không kể đến anh chàng Ryan Phan do Phi Vũ thủ vai, từ một diễn viên gần như quần chúng đã tiến lên thành vai phụ với nhiều phút giây tỏa sáng riêng khá thú vị.

Nhìn chung, Happy Death Day 2U không còn quá nhiều yếu tố kinh dị như phần đầu tiên mà thiên về giải trí hơn hẳn. Phim phù hợp với khán giả đại chúng muốn tìm kiếm tiếng cười hơn là những pha hù dọa thót tim như trước. Tác phẩm hiện đang công chiếu trên toàn quốc.