Hành trình kỳ diệu của cậu bé mù sau 2 năm cùng mẹ đi tìm ánh sáng: Tết này, Gia Anh đã nhìn thấy thật rồi!

Văn Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 07:26 29/01/2020

Dẫu mang trong mình đôi mắt màu xanh biếc nhưng từ khi chào đời, Trần Hoàng Gia Anh (2 tuổi), lại mù lòa bởi căn bệnh Glocom quái ác. Trải qua nhiều đợt phẫu thuật tại Singapore với sự giúp đỡ của mọi người, đây là cái Tết đầu tiên cậu bé được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

"Gia Anh, lại đây hôn mẹ miếng nào. Đâu, con múa cho mẹ xem, cái ly đâu, lấy cho mẹ nào" - những tiếng nói cười không ngớt vang lên trong căn nhà trọ nhỏ nằm trên đường Nguyễn Phúc Chu (quận Tân Bình, TP.HCM) những ngày Tết Nguyên đán.

Hành trình kỳ diệu của cậu bé mù sau 2 năm cùng mẹ đi tìm ánh sáng: Tết này, Gia Anh đã nhìn thấy thật rồi! - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười khi Gia Anh đã tìm được ánh sáng.

Đối với với chị Nguyễn Thị Bé Thy (25 tuổi, quê Đồng Tháp), có lẽ đây là cái Tết hạnh phúc nhất mà chị có được bởi bé Gia Anh (con trai chị Thy) đã nhìn thấy ánh sáng sau 2 năm mù lòa.

Ngồi trong lòng mẹ, Gia Anh hồn nhiên cười đùa, chốc chốc lại bi bô nói chuyện với mẹ rồi chạy nhảy khắp phòng. "Thằng bé quậy lắm, từ khi ổng thấy đường, đi vững là chạy nhảy khắp nơi, tuy chậm nói hơn những đứa trẻ khác nhưng được như vậy là em mừng lắm rồi", chị Thy vui vẻ nói.

Nụ cười hạnh phúc của bé trai khi nô đùa cùng mẹ.

Theo chị Thy, hiện 2 mắt của Gia Anh đã nhìn thấy đường sau khi được phẫu thuật ghép giác mạc. Tuy nhiên, để kiểm tra xem có vấn đề gì nữa không thì sau Tết, 2 mẹ con lại tiếp tục sang Singapore để các bác sĩ tái khám.

Ôm con trai vào lòng, chị Thy cho biết để Gia Anh nhìn thấy ánh sáng như hiện tại, gia đình chị đã trải qua chuỗi ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Khi mà từ lúc mới lọt lòng, Gia Anh đã mắc phải chứng bệnh Glocom bẩm sinh mà không có tiền để cứu chữa.

Hành trình kỳ diệu của cậu bé mù sau 2 năm cùng mẹ đi tìm ánh sáng: Tết này, Gia Anh đã nhìn thấy thật rồi! - Ảnh 3.

Vẻ kháu khỉnh, đáng yêu của Gia Anh trong căn nhà trọ nhỏ.

Bất lực nhìn đứa con trai đang dần chìm vào bóng tối, đầu năm 2018, khi Gia Anh tròn 4 tháng tuổi, người mẹ trẻ đã cầu cứu cộng đồng mạng giúp đỡ. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến hỗ trợ, đưa Gia Anh ra Hà Nội để khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Tưởng rằng mọi hi vọng đi tìm ánh sáng cho con sẽ bị dập tắt khi các bác sĩ ở Việt Nam từ chối điều trị, may mắn đã dần mỉm cười với Gia Anh khi em được đưa sang Singapore để chữa trị. Trải qua nhiều đợt khám chữa bệnh, phẫu thuật ghép giác mạc 2 mắt với số tiền lên đến vài tỷ đồng, Gia Anh đã dần tìm lại ánh sáng nhờ vào tình yêu thương, giúp đỡ của tất cả mọi người.

Hành trình kỳ diệu của cậu bé mù sau 2 năm cùng mẹ đi tìm ánh sáng: Tết này, Gia Anh đã nhìn thấy thật rồi! - Ảnh 5.

Đôi mắt màu xanh đẹp tựa thiên thần của Gia Anh đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Đối với chị Thy, đây là cái Tết hạnh phúc, ấm áp nhất mà chị có được.

Nhìn thấy Gia Anh chạy nhảy khắp nơi, chốc lát lại bi bô nói chuyện với bố mẹ, chị Nguyễn Thị Bé Thy không giấu được sự hạnh phúc khi phép nhiệm màu đã xảy ra. "Có nằm mơ em cũng không nghĩ rằng một ngày con em sẽ được thấy mọi thứ rõ ràng đến như vậy. Hơn một năm trời thằng bé chìm trong bóng tối, chẳng nhìn được mẹ cha, em đau đớn lắm. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu xanh của con, em chỉ biết khóc, giờ thì thằng bé đã thấy đường thật rồi, em mừng lắm", chị Thy nghẹn lời rồi nói tiếp.

"Lúc trước em cầu mong chỉ cần con em được nhìn thấy một bên mắt thôi thì em đã tọa nguyện rồi. Vì em sợ nó lớn lên mà mù lòa sẽ bị bạn bè cười chê, em thì chẳng thể nào sống mãi để lo cho con được. Em không biết phải làm cách nào để nói hết được lòng biết ơn của mình dành cho các mạnh thường quân, anh chị thiện nguyện đã luôn đồng hành, hỗ trợ Gia Anh để con em có được ngày hôm nay. Gia Anh như được tái sinh thêm một lần nữa vậy".

Hiện tại bé đã nhìn thấy ánh sáng bằng 2 mắt sau các đợt phẫu thuật ghép giác mạc tại Singapore.

Chị Thy xúc động mỗi khi nhớ lại chặng hành trình đi tìm ánh sáng cho Gia Anh.

Theo chị Thy, đã trải qua 2 năm dài không biết đến Tết khi phải lo nghĩ chạy chữa cho con trai, năm nay là cái Tết đầu tiên cả gia đình cùng nhau quây quần bên nhau. Thấy Gia Anh biết chạy nhảy, đi đây đi đó, đến lớp cùng bạn bè, chị Thy ngấn nước mắt.

"Đây là cái Tết vui nhất của gia đình em. Sau Tết vợ chồng em sẽ tiếp tục đi làm thêm để tích góp tiền khám bệnh cho Gia Anh. Dù 2 mắt của con còn phải tái khám ở Singapore thêm nhiều lần mới biết được đã phục hồi hết chưa. Hiện em đi phụ bán quần áo, chồng em thì giao hàng ở công ty, thu nhập cũng đủ trang trải và lo cho con. Gia Anh cũng được em gửi đến nhà trẻ để tiếp xúc, hòa nhập hơn với các bạn, thằng bé ngoan lắm", chị Thy hạnh phúc nói.

Cậu bé mắt xanh đã được đến nhà trẻ để làm quen với các bạn sau hơn 2 năm mù lòa.

Dù chỉ mới hơn 2 tuổi nhưng Gia Anh rất kháu khỉnh, đáng yêu. Con đã biết nói chuyện, vui đùa cùng bố mẹ, tiếng cười đùa cũng rôm rả hơn trong căn nhà nhỏ. Có lẽ, sau hơn 2 năm chìm trong bóng tối, khát khao được nhìn thấy ánh sáng, được ngắm nhìn mọi vật với đôi mắt tuyệt đẹp của con lớn hơn bao giờ hết.

Dẫu biết rằng ở phía trước, cuộc sống của Gia Anh và gia đình chị Thy còn lắm những bộn bề khó khăn khi phải tiếp tục tái khám, điều trị cho con trai nhưng đến thời điểm hiện tại, phép nhiệm màu đã dần xuất hiện. Bởi hơn ai hết, chị Thy hiểu rằng sau những tháng ngày ngược xuôi, cầu cứu mọi người giúp đỡ, Gia Anh đã thấy đường thật rồi!

Hành trình kỳ diệu của cậu bé mù sau 2 năm cùng mẹ đi tìm ánh sáng: Tết này, Gia Anh đã nhìn thấy thật rồi! - Ảnh 10.

Cảm ơn tất cả mọi người đã mang lại điều kỳ diệu đến với Gia Anh!