Để 1.000 chiếc đèn năng lượng mặt trời tới tay các em nhỏ khó khăn ở vùng núi cao Tri Lễ là cả một chặng đường vô cùng gian nan, dẫu vậy trong suốt những ngày qua chúng tôi - những người thực hiện dự án “Mặt trời mơ ước” do Samsung đồng hành cùng Wedo chưa bao giờ thôi cố gắng, không chỉ nhằm cải thiện chất lượng
Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 1.

Đồng bào người H'Mông từ xưa đến nay vẫn giữ tập tục cư trú ở vùng núi cao, làm nhà ở trên lưng chừng núi hay sườn dốc. Những bản làng cũng vì vậy mà lẫn khuất ở những nơi có địa hình hiểm trở, ngăn cách với xã hội bên ngoài. Nhiều năm gần đây khi đường xá giao thông phát triển hơn, người H'Mông mới bắt đầu có những hoạt động trao đổi buôn bán với bên ngoài nhưng rất hạn chế. Đại đa số con em đều không được đến trường bởi với họ học chữ cũng chẳng để làm gì khi xung quanh cũng chỉ là núi non trùng điệp.

img
img
img
img

Có lẽ những bản làng người H'Mông ở Tri Lễ (Nghệ An) sẽ vẫn ngủ quên giữa núi rừng biên giới nếu câu chuyện về 47 thầy giáo ở trường tiểu học Tri Lễ 4 không được đông đảo người dân biết đến. Câu chuyện cảm động về những thầy giáo không quản khó khăn dấn thân đến vùng đất xa xôi nơi đỉnh trời để gieo con chữ đã thật sự làm lay động rất nhiều trái tim.

Ngay khi biết đến câu chuyện ở Tri Lễ - vùng đất không đường, không điện, không sóng điện thoại, không nước sạch nhưng luôn tràn ngập những hy vọng, chúng tôi - nhóm dự án WeDo đã rất mong muốn có thể góp một chút sức lực của mình để tiếp sức cho những ước mơ của trẻ em nơi này.

Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 3.

Khi những trái tim đồng điệu, chúng tôi may mắn nhận được sự đồng hành của Samsung Vina - đơn vị luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm công nghệ làm động lực cho các em nhỏ trên con đường khám phá tri thức. Và thế là một hành trình đầy yêu thương bắt đầu - hành trình cõng ông mặt trời lên non.

Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 4.

Nhận thấy những khó khăn của thầy và trò ở Tri lễ khi phải học tập trong môi trường thiếu ánh sáng là điều cấp bách cần phải giải quyết, mọi người đã cùng nhau tìm phương án. Vì hiện tại hệ thống điện lưới quốc gia vẫn chưa vào đến Tri Lễ, nên nhà đồng hành Samsung đã đưa ra phương án tặng 1000 chiếc đèn năng lượng mặt trời cho các em học sinh vừa phục vụ việc học tập sinh hoạt, vừa thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên việc vận chuyển đèn vào trường là cả vấn đề, vì đường đi rất hiểm trở. Để đến được điểm trường chính phải xuất phát từ trung tâm xã Tri Lễ vòng xuống ngã ba xã Châu Thôn rồi men theo đường núi cheo leo, đầy rủi ro. Những ngày nắng thì đường còn khá dễ chịu, còn vào ngày mưa thì đất sạt lở, sình lầy vô cùng khó đi, đôi khi nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều ngày trước khi khởi hành chúng tôi luôn phải theo dõi dự báo thời tiết, thật may là khi di chuyển vào Tri Lễ trời nắng ráo thuận lợi. Thế nhưng, đi được một nửa chặng đường thì trời bắt đầu đổ mưa, những con đường đất nhão ra và trơn như đổ mỡ, chặng đường phía trước trở nên đầy thách thức.

Nhưng rồi mọi mệt mỏi, căng thẳng cũng xua tan khi chúng tôi đặt chân đến sân trường, các em học sinh xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc, có vẻ như đã đợi khá lâu nhưng sự háo hức vẫn còn hân hoan trên từng gương mặt.

img
img
img

"Ôi hay quá!", "Woa, thích quá!" - các em nhỏ không khỏi ngạc nhiên về chiếc đèn "thần kỳ" mà các anh chị miền xuôi đem đến. Chiếc đèn có thể xếp gọn lại để bỏ vào túi và không cần phải nối với dây điện cũng có thể phát sáng.

Với chiếc đèn này, các em nhỏ chỉ cần đem ra ngoài trời phơi từ sáng đến chiều là có thể sử dụng liên tục 8 tiếng vào buổi tối. Ngoài việc phục vụ cho học tập, các em nhỏ có thể dùng đèn để thắp sáng trong gian bếp phụ mẹ nấu cơm, hay soi đường để đi trong đêm...

Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 6.

Buổi chiều các em học sinh được tham gia hoạt động vẽ tranh để trang trí lên những chiếc đèn "ông mặt trời". Trong lúc tụi nhỏ hí hoáy với tác phẩm nghệ thuật của mình tôi có hỏi thăm 1 cậu nhóc:

- Em học lớp mấy rồi?

"Lớp 5" - cậu bé trả lời không quên tô màu cho tác phẩm của mình, tôi hỏi thêm:

- Vậy sau này em có muốn ra thành phố học đại học như các anh chị không?

Cậu bé gật đầu: "Dạ có!".

- Vậy em ước mơ sẽ làm nghề gì?

Cậu bé suy nghĩ khá lâu, chắc cũng đến cả phút mới đưa ra câu trả lời: "Làm bác sĩ". Thật ra ước mơ với những đứa trẻ ở vùng núi xa xôi này đôi khi xa vời và mông lung, chúng không biết liệu có cơ hội để đi học đến lớp 12 hay không, liệu gia đình có đủ ăn đủ mặc hay phải lấy chồng khi những ước ao vẫn còn dang dở.

Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 7.

Thế nên những ước mơ của các em đôi khi gói gọn trong mấy điều nhỏ nhoi như chiếc cặp, cuốn sách mới hay một sân trường thật rộng với rất nhiều trò chơi...Giản đơn là thế nhưng bao năm qua những ước mơ đó vẫn chưa một lần thành hiện thực. Với hoạt động vẽ ước mơ lên những chiếc đèn, các thành viên của dự án "Mặt trời mơ ước" mong rằng, với mỗi hộp đèn được thắp sáng sẽ có một ước mơ được chắp cánh.

Bạn biết đấy 1 ngọn đèn thì không thể thắp sáng cả đỉnh núi, nhưng rất nhiều ngọn đèn chất chứa yêu thương sẽ thắp sáng cả một vùng trời hy vọng của trẻ nhỏ.

Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 8.
Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 9.

Đêm Giáng sinh giữa núi rừng hoang vu, giữa cái lạnh như cắt da thịt chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đang len lỏi trong chính trái tim mình bởi những nụ cười ấm áp trên môi các em nhỏ. Mỗi người một lựa chọn, có thể bạn bè tôi đang hân hoan tiệc tùng hay quây quần bên gia đình để đón một mùa lễ an lành, nhưng chúng tôi không hề hối hận khi dành thời gian để đến vùng biên giới hẻo lánh này. Đôi khi việc chúng ta trao đi điều gì đó cũng chính là đang tự trao cho mình cơ hội được hạnh phúc.

Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 10.

Phút giây mà tôi sẽ luôn nhớ mãi sau hành trình thật dài này đó là lúc những đứa trẻ trở về nhà khi màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ trên tay các em xếp thành một con đường dài kéo lên đỉnh núi, ánh sáng lan đi khắp nơi lấp lánh trong tiếng cười trẻ nhỏ. 

Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 11.

Chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp ấy, ai trong chúng tôi cũng có niềm tin rằng, một ngày không xa, ánh sáng sẽ về với những bản làng ở Tri Lễ. Sẽ không còn những "lớp học không mặt trời", những căn nhà rồi sẽ sáng đèn mỗi đêm, cuộc sống của các thầy, các em học sinh và người dân nơi đây sẽ  tốt đẹp hơn.

Rồi đây trên mảnh đất xinh đẹp này, một ngôi trường khang trang sẽ mọc lên. Bên cạnh việc đem đến 1.000 chiếc đèn mặt trời cho các em nhỏ, dự án "Mặt trời ước mơ" do Samsung và WeDo phối hợp thực hiện sẽ đem đến một ngôi trường và thư viện khang trang cho thầy và trò ở Tri Lễ.

Trường được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, 5 lớp học, phòng giáo vụ, phòng nghỉ cho giáo viên, bếp ăn, nhà vệ sinh và thư viện. Sân trường còn được trang bị một khu vui chơi với cầu tuột, xích đu, sân bóng rổ, sân cát, sân bóng chuyền để thầy trò Tri Lễ có thêm hoạt động, rèn luyện sức khỏe ngoài giờ dạy và học.

Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 12.

Đặc biệt, ngôi trường mới sẽ được đầu tư một thư viện với đầy đủ trang bị máy vi tính Samsung cho các em học sinh, giúp các em có thể tiếp cận với những kiến thức đa dạng hơn, cùng với các đầu sách được chọn lọc kỹ lưỡng bao gồm các loại sách về khoa học thường thức, khám phá thế giới xung quanh, giáo dục giới tính….

Hành trình “cõng ông mặt trời” cho lũ trẻ trên đỉnh trời Tri Lễ - Ảnh 13.

Một tươi lai tươi sáng đang đón đợi phía trước, và không ai khác chính các em nhỏ sẽ là người tự viết nên câu chuyện của riêng mình. Trên đường trở về thành phố, bên tai tôi vẫn văng vẳng lời ca lũ trẻ lúc chiều:

"Em khao khát ước mơ khắp nơi bình yên

Cuộc sống tươi đẹp thêm

Cho đàn em tung tăng múa ca

Trong nắng xuân tô đẹp muôn nhà"


Ad
Linh Yoo
29/12/2018