Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/11/2017

Dùng iPhone đã lâu, nay thử chuyển sang dùng một chiếc điện thoại Android mới ra mắt, cụ thể là OPPO F5 xem sao!

Vốn là một fan trung thành với iOS và chưa hề tiếp xúc cũng với Android, tôi quyết định thử chuyển sang sử dụng một chiếc điện thoại vừa mới được ra mắt và khá nổi tiếng với danh hiệu camera phone, đó chính là OPPO F5 xem sao. Tự hỏi không biết thế giới Android sẽ như thế nào nhỉ?

Ban đầu khá là hào hứng! Bởi trước đó tôi biết gần như rất ít về chiếc điện thoại này, chỉ nghe nói đây là một smartphone mạnh về chụp ảnh, có camera khủng, xuất hiện cùng Sơn Tùng khá nhiều trên TV mà thôi.

Sau đây là những cảm xúc tôi có đc sau 6 ngày cầm nắm mân mê chiếc OPPO F5 này.

Ngày đầu tiên: Hóa ra Android dễ xài đến vậy

Ban đầu, khi đã cầm trên tay chiếc điện thoại, ấn tượng đầu tiên có lẽ chính là màn hình. Phải nói rằng đây là một trong những màn hình smartphone đẹp nhất từ trước đến giờ tôi được nhìn thấy, vừa có màu sắc đẹp, tràn cạnh, độ phân giải cao, vừa hiển thị hình ảnh siêu tốt.

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 1.

Ấn tượng đầu tiên với F5: Màn hình đẹp

Điều đặc biệt nhất là bề ngoài của máy trông rất hiện đại mà vẫn quen thuộc với tôi, chỉ khác là màn hình rộng hơn mà thôi.

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 2.

OPPO F5 trông khá giống với iPhone, từ bên ngoài cho đến bên trong

Không những bên ngoài mà cả bên trong, OPPO F5 cũng có giao diện thiết kế khá tinh tế, thanh mảnh và bắt mắt. Từ thanh thông báo kéo từ trên xuống, đến bảng điều khiển kéo từ dưới lên, icon điện thoại và tin nhắn cũng na ná giống nhau.

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 3.

Giao diện điều khiển tinh tế, dễ sử dụng

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 4.

Cách sử dụng và thao tác trên máy cũng khá mượt mà đấy chứ!

Vậy nên có lẽ chuyển từ iPhone sang dùng mẫu máy này cũng không phải là quá khó lắm nhỉ?

Ngày 2: Không phải! Thực ra trong thế giới Android mỗi máy lại có một vẻ khác nhau, chỉ là do OPPO F5 dễ xài quá mà thôi.

Tôi đem chiếc OPPO F5 mới toanh đi khoe khắp nơi. Mọi người đều khen đây là chiếc điện thoại đẹp và tốt, giá cả phải chăng mà lại chụp ảnh rất ổn. Bản thân tôi lại không chú ý đến những điều đó, mà chỉ nhận thấy rằng, có vẻ như những máy Android khác hóa ra lại… không giống như Android trên chiếc OPPO F5 này cho lắm.

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 5.

OPPO F5 và 2 mẫu điện thoại Android khác, trông giao diện phần mềm của chúng chẳng giống F5 chút nào cả!

Bởi nếu so sánh qua vẻ ngoài thì không nói làm gì, nhưng về mặt giao diện bên trong thì đúng là khác nhau thật. Tại sao cùng tên là hệ điều hành Android mà lại không hề giống nhau như bên iOS vậy?

Đến đây tôi mới vỡ lẽ ra rằng: Thực ra trong thế giới Android, về mặt giao diện phần mềm thì không máy nào giống máy nào, mà là mỗi máy một kiểu.

Ngày 3: Từ từ cảm thấy có đôi chút phiền toái trong quá trình sử dụng

Vì là một người khó tính và vẫn còn hơi bức xúc nên thành ra cách sử dụng máy cũng trở nên… bức xúc theo. Điều đầu tiên sau 2 ngày sử dụng mà tôi thấy không ưng ý với OPPO F5 lắm là bàn phím.

Không biết các mẫu điện thoại Android khác thế nào nhưng tôi lại thấy khá khó khăn khi sử dụng bàn phím của chiếc điện thoại này. Tính năng dự đoán chữ luôn được bật, khó dùng emoji, trong một vài trường hợp còn gõ nhầm gây hiểu nhầm ý.

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 6.

Khác với iPhone, cảm biến vân tay của OPPO F5 lại được đặt ở mặt sau

Tiếp theo là tính năng unlock (mở khóa máy), tôi vẫn chưa thể quen với việc sử dụng vân tay phía sau lưng điện thoại, vẫn quen đưa ngón cái... ấn vào phần dưới của máy như thể có nút home giống với iPhone ở đó, thành ra nhiều lúc mỗi mở máy để đọc tin thôi mà mất đến cả chục giây.

Trên iPhone, do chỉ có độc một nút home nên các thao tác thường chỉ xoay quanh nút bấm này, còn trên OPPO F5, ở bên dưới có tới 3 nút, mặc dù không phải nút vật lý nhưng dùng cũng hơi rườm rà. Một nút vuông để chuyển qua lại giữa các ứng dụng, một nút tròn để về màn hình chính, nút tam giác có tác dụng để quay lại. Khá là khó chịu!

Ngày 4: Cho đến khi bị ấn tượng mạnh với chiếc camera kì diệu của F5

Gác lại vài vấn đề trên và chuyển sang tìm hiểu thêm về máy. Trước đó tôi chưa hề thử tính năng mở khóa bằng khuôn mặt, bởi nghĩ cứ dùng dấu vân tay trước đã cho an toàn.

Nhưng ngay sau khi cài đặt và sử dụng cách mở khóa này, hóa ra nó còn nhanh hơn cả mở khóa bằng vân tay nữa (mở khóa bằng vân tay trên OPPO F5 khá là nhạy). Ngay cả khi đeo kính, dùng trong điều kiện trời tối mà vẫn mở được máy rất nhanh và dễ dàng. Khá bất ngờ đấy!

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 7.

Mở máy bằng nhận dạng khuôn mặt trên OPPO F5 với tốc độ khá nhanh

Sau đó tôi có dịp đưa cho cô bạn thân thử nghiệm chụp ảnh selfie xem sao (do tôi cũng không rành về khoản này lắm) bởi nghe nói chiếc điện thoại này chuyên để chụp ảnh đẹp kia mà! Hơn nữa, trên chiếc iPhone cũ tôi thấy có hẳn một camera đằng trước chỉ có 7MP là đã chụp “ảo diệu” lắm rồi, nếu camera OPPO F5 này lên tới tận 20MP thì không biết ảnh sẽ như thế nào nhỉ? Thôi đành để phái nữ đánh giá xem vậy.

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 8.

Camera trước của máy nghe nói “hịn” lắm, phải thử mới được!

Thế là sau khi hí hoáy chụp choẹt một hồi thì cô ấy có thốt lên rằng “điện thoại xịn quá, chụp thế này chả mấy chốc mà thành hoa hậu”. Có thể bạn không tin nhưng hãy xem ảnh của cô ấy dưới đây của thì bạn sẽ hiểu:

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 9.

OPPO F5 có thêm chế độ chụp toàn màn hình, chế độ làm đẹp và camera AI chắc chắn sẽ khiến cho những ai thích selfie phải mê mẩn

Được biết, chế độ chụp selfie còn được trang bị thêm công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, giúp camera có thể tự nhận diện khuôn mặt, độ tuổi, màu da, từ đó làm mặt đẹp hơn, kể cả có bị mụn, màu da sạm hay góc cạnh không ổn đi chăng nữa thì có vẻ như khi lên hình, OPPO F5 sẽ giải quyết được hết những điều đó.

Vậy là tôi bắt đầu dần dần có thiện cảm với chiếc điện thoại này, hóa ra Android nói chung và OPPO F5 nói riêng cũng không phải khó dùng lắm, chỉ cần mày mò và tìm hiểu một chút thì sử dụng máy cũng khá là thuận tiện và hữu ích đấy chứ!

Ngày 5: Dần dần có thiện cảm hơn với máy

Để giải quyết vấn đề về bàn phim, tôi tự mày mò và đã tìm ra được phần tùy chỉnh sao cho bàn phím không tự động đoán chữ nữa, ngoài ra, một anh bạn rành công nghệ cũng khuyên tôi nên cài ứng dụng bàn phím của một bên thứ 3, như Gboard của chính Google chẳng hạn, để gõ chữ được dễ hơn. Vậy là có thể nhắn tin thoải mái rồi!

Tiếp theo để thử nghiệm hiệu năng của máy, tôi có thử truy cập CH Play để tải vài game về, chiếc điện thoại một lần nữa lại gây ấn tượng mạnh, bởi nó có hẳn một chế độ riêng có tên “tăng tốc game OPPO” để dọn dẹp máy trước khi vào game. Ví dụ như khi trải nghiệm các trò chơi như Liên Quân, Kingdom Rush, Temple Run 2 và một vài game khác chẳng hạn, hiệu năng của máy là khá ổn và mượt mà.

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 10.

Tính năng tăng tốc game OPPO trên F5

Một điểm cộng nữa khiến tôi càng dùng càng mê chiếc F5 là độ “trâu” của pin. Tôi không nhớ rõ chiếc điện thoại này có bao nhiêu mAh, mà chỉ biết rằng chỉ cần cắm sạc qua đêm, hôm sau đem đi khoe bạn bè, chụp ảnh, chơi game, lên mạng và làm đủ thứ mà khi về đến nhà buổi tối vẫn còn tới hơn 20%. Quả là tuyệt vời!

Ngày 6: “Phải lòng” với một chiếc điện thoại Android mất rồi!

Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra mình đã sử dụng OPPO F5 để lướt web, vào Facebook, lên Instagram và chơi game một cách quá đỗi bình thường, mà quên đì rằng mình đã từng là một kẻ “mù Android” đến như thế nào.

Hành trình 6 ngày sử dụng OPPO F5 của một người mù Android - Ảnh 11.

“Phải lòng” với một chiếc điện thoại Android mất rồi!

3 hàng phím bấm bên dưới cũng bắt đầu quen dần, ngón tay không còn lóng ngóng khi sử dụng vân tay nữa, mở khóa bằng khuôn mặt cũng rất dễ dàng. Những vấn đề nhỏ và vụn vặt như giao diện hay cách dùng đã không còn quá quan trọng. Nói một cách khác, quyết định sử dụng chiếc máy này là hoàn toàn hợp lý!

Lời kết

Cuối cùng, sau khi đã trải nghiệm gần như toàn bộ mọi khía cạnh của OPPO F5 trong vòng gần một tuần, tôi hoàn toàn có thể tự tin nói rằng, mình đã không còn là một người mù Android và quá tôn thờ iOS nữa rồi. Mỗi hệ điều hành đều có một điểm mạnh riêng, và OPPO F5 là một ví dụ điển hình cho điều đó.

Tóm lại, với giá chỉ 7 triệu đồng, OPPO F5 thực sự là một món hời mà ai cũng nên để ý tới, đặc biệt là các bạn hay thích chụp ảnh selfie. Nếu có ý định sắm một chiếc điện thoại tầm trung để sử dụng, thì đây là một chiếc điện thoại mà bạn hoàn toàn không nên bỏ qua đâu nhé!