Hành trình 1 năm 4 tháng chiến đấu với ung thư vú của nữ sinh Ngoại Thương: "Mình đã tốt nghiệp Bệnh viện K"

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/10/2020

Gần một năm rưỡi điều trị ung thư vú, Đặng Trần Thuỷ Tiên - sinh viên Đại học Ngoại Thương đã được xuất viện. Thời gian qua quả thực là một hành trình dài đầy cảm xúc đối với em, từ u uất, tuyệt vọng khi nhận kết quả mắc ung thư, đến hạnh phúc, bình yên thực sự trong tâm trí.

"Mình đã tốt nghiệp Bệnh viện K"

Ngày 28/10/2020, 1 năm 4 tháng.

"Đây là thời khắc mà mình mong chờ nhất, được cầm trên tay 'tấm bằng tốt nghiệp trường K'", Đặng Trần Thuỷ Tiên, 20 tuổi, sinh viên năm 3 khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại Thương viết trên trang cá nhân.

"Tốt nghiệp trường K" là câu nói vui của nhiều bệnh nhân ung thư dành tặng hỏi thăm nhau. Có những người đã tốt nghiệp 5, 10, 20 năm và thậm chí lâu hơn nữa. Và, Thuỷ Tiên đã làm được điều đó. Em đã chiến thắng ung thư vú bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm lạc quan hướng về tương lai. 

Ngay cả khi chia sẻ niềm vui lên mạng xã hội, Tiên vẫn không thể tin rằng em đã được xuất viện. Năm vừa qua là một hành trình dài đầy cảm xúc đối với em, từ cảm giác u uất, tuyệt vọng khi nhận kết quả mắc ung thư, đến hạnh phúc, bình yên thực sự trong tâm trí. 

Thuỷ Tiên thời điểm cắt phăng mái tóc dài để "tuyên chiến" với ung thư

"Mình không thể nhớ nổi bao nhiêu mũi hóa chất chọc vào trong ven, bao lần suy nghĩ tiêu cực, nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình,… cũng chẳng thể nhớ và cũng không muốn nhớ. Điều đáng giá nhất mà suốt cuộc đời này mình mãi khắc cốt ghi tâm, đó là bài học về lòng tốt, sự tử tế và tình yêu thương", Tiên viết.

Là tình thương vô bờ bến của cha mẹ, người thân, gia đình - những người quan trọng nhất đã luôn bên cạnh vỗ về, chở che "đứa bé ngang bướng" suốt thời thơ ấu cho đến khi lớn rồi vẫn còn vụng dại. 

Là tình thương, lòng tốt của các bác sĩ, y tá Bệnh viện K Tân Triều với tấm lòng nhân ái bao la, luôn chăm sóc bệnh nhân chu đáo và xem bệnh nhân như người nhà. 

"Bác sĩ Trần Văn Thuấn, người luôn âm thầm đồng hành và chia sẻ những khó khăn trong quá trình điều trị của mình. Bác sĩ Cường ở khoa Ngoại, người trực tiếp phẫu thuật cho mình. Bác sĩ Yến ở khoa Nội 6, cô rất hiền và rất xinh mỗi khi cười. Bác sĩ Vân Anh ở khoa Xạ 2, Bác sĩ Minh, Bác sĩ Nhàn, các anh chị điều dưỡng, anh Thành, chị Tú, chị Khuyên, chị Lê Hương ở quỹ 'Ngày mai tươi sáng',… 

Rất nhiều người nữa mình chẳng thể kể tên. Họ thực sự là những 'thiên thần áo trắng' ngày đêm cùng với bệnh nhân giành giật lại sự sống từ tay thần chết". 

Là tình thương của các thầy cô, bạn bè dưới mái trường ĐH Ngoại Thương, đã tạo điều kiện tốt nhất giúp Tiên vừa học vừa điều trị.

Và còn rất nhiều, rất nhiều tình thương, những lời chúc, lời động viên tinh thần của mọi người đã tiếp thêm động lực để cô nữ sinh cố gắng hơn mỗi ngày. 

"Chúng ta không ai biết trước được ngày mai, nhưng hãy thật can đảm, sống hết mình cho hôm nay bạn nhé! Vì cuộc đời thật đẹp biết bao nhiêu! Chúc mọi người luôn được bình an!", Tiên gửi gắm.

Các bác sĩ tại Bệnh viện K Tân Triều đã gửi lời chúc mừng tới tân "cử nhân" Thuỷ Tiên. Sẽ có khi, người bệnh sau khi "tốt nghiệp" sẽ trở lại nơi mình từng gắn bó trong những lần tái khám để gặp những người bác sĩ đã ân cần chăm sóc mình năm xưa. Bệnh viện K hy vọng rằng tất cả người bệnh ung thư sẽ vững niềm tin, kiên cường để có hành trình "tốt nghiệp" thật dài và luôn mạnh khoẻ, hân hoan với cuộc sống tươi đẹp này!

Hành trình 1 năm 4 tháng chiến đấu với ung thư vú của nữ sinh Ngoại Thương: Mình đã tốt nghiệp Bệnh viện K - Ảnh 2.

Mái tóc tém mà Tiên nói rằng đặc biệt với mình, nụ cười của em chưa phút giây nào thôi rạng rỡ!

Hành trình 1 năm 4 tháng chiến đấu kiên cường với ung thư vú

Chúng tôi gặp Thuỷ Tiên vào tháng 11 năm 2019, khi đó Tiên đã điều trị ung thư được 4 tháng. Em mang đến cho người đối diện một luồng năng lượng đầy tích cực và truyền cảm hứng. Nếu không biết chuyện, sẽ chẳng ai nghĩ với vẻ ngoài hoàn hảo, khi đó chỉ mới 19 tuổi, em đã mắc ung thư vú, giai đoạn 2.

Phản ứng đầu tiên của bất kỳ bệnh nhân nào khi cầm trên tay tờ bệnh án, đều rất đau khổ và tuyệt vọng. Tiên cũng vậy, em có một chút gợn trong lòng, rồi lần lượt trải qua từng cung bậc cảm xúc, sốc, phẫn uất và bất công. Bầu trời tươi xanh của em bỗng sụp đổ. Em còn rất trẻ, còn cả tương lai phía trước...

"Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời, ngày em chính thức là bệnh nhân ung thư".

Trận chiến bắt đầu, em bước lên bàn mổ và cắt nửa ngực bên trái. 20 ngày sau đó, em tiếp nhận những giọt hoá chất đầu tiên chảy vào cơ thể. Tóc rụng, cơ thể mệt nhừ, người nôn nao, móng tay và chân đen dần, da sạm và bạch cầu thấp. Thay lời "tuyên chiến" với ung thư, em chủ động cạo đầu, cắt phăng mái tóc dài, đẹp và nữ tính của mình. 

Mỗi tuần một lần, Tiên cùng mẹ bắt xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội từ sáng sớm, tối lại bắt xe về nhà. Em cứ đi đi về về như vậy trong suốt nhiều tháng qua. Hoá trị quen rồi nên em không cảm thấy mệt, chỉ hơi buồn ngủ và chóng mặt, sau đó nhanh chóng lại bình thường.

Bộ ảnh mừng tuổi 20 của Thuỷ Tiên, vừa trưởng thành vừa duyên dáng

Tiên xin bảo lưu kết quả học tập tại ĐH Ngoại Thương để tập trung chữa bệnh. Thời điểm nhà trường mở đơn đăng ký cuộc thi "Duyên dáng Ngoại Thương", Tiên đã đăng ký tham gia, dù bố mẹ không ủng hộ và chỉ muốn con gái tập trung chữa bệnh. Tiên nói, em muốn được sống một lần hết mình, làm điều mình thích, trải nghiệm những thứ mới lạ, để bản thân không hối hận về sau, khi mà không dám sống hết mình và không thực hiện đam mê. Biết đâu ngày mai, em không còn có thể...

Kết quả, cô nữ sinh 19 tuổi đã xuất sắc giành danh hiệu "Miss truyền cảm hứng", vô cùng tự tin trên sân khấu của cuộc thi. 

"Em đã chiến thắng chính bản thân, chiến thắng nỗi tự ti ban đầu và viết nên câu chuyện cuộc đời bằng màu sắc riêng. Em còn trẻ, còn cả chặng đường phía trước để phấn đấu và hoàn thiện bản thân".

Hành trình 1 năm 4 tháng chiến đấu với ung thư vú của nữ sinh Ngoại Thương: Mình đã tốt nghiệp Bệnh viện K - Ảnh 4.

Thư và hoa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng Thuỷ Tiên

Hành trình 1 năm 4 tháng chiến đấu với ung thư vú của nữ sinh Ngoại Thương: Mình đã tốt nghiệp Bệnh viện K - Ảnh 5.

Thuỷ Tiên đầy tự tin trên sân khấu của "Duyên dáng Ngoại Thương"

Điều đặc biệt, Tiên vô cùng hạnh phúc và xúc động khi nhận được thư động viên và hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư, có đoạn Thủ tướng viết: "Như cháu đã nói: 'Tôi đẹp nhất khi tôi tự tin'. Cháu là cô gái rất trưởng thành, can đảm và mạnh mẽ. Bằng tâm thế tích cực của mình, cháu đã truyền cảm hứng và tinh thần lạc quan cho rất nhiều người, không chỉ những ai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trong xã hội ta. 

Hơn lúc nào hết, cháu không hề đơn độc; chắc chắn cháu đang là niềm tự hào rất lớn của bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Bác tin rằng cháu sẽ là người chiến thắng. Bác chúc cháu mau chóng mạnh khỏe, sớm trở lại việc học tập, sống ý nghĩa mỗi ngày và thực hiện trọn vẹn ước mơ, hoài bão".

Tiên thực sự cảm thấy mình được lắng nghe, được tiếp thêm động lực rất nhiều cho những thử thách phía trước. Đường còn dài, nhưng bằng nỗ lực của bản thân và sự ủng hộ tuyệt vời từ mọi người, cô sinh viên chắc chắn sẽ vượt qua được! Quan trọng không phải số phận đối xử với mình ra sao mà là cách mình đối diện với nó thế nào.

Sau gần một năm điều trị ung thư, Tiên đã bắt đầu quay lại trường học và guồng quay mới. Em đến trường vào các buổi sáng trong tuần, buổi chiều dành tập thể dục, tham gia các hoạt động cộng đồng. Em cũng "tiết kiệm" một chút thời gian để theo đuổi những sở thích cá nhân, như uống trà, đọc sách, chơi guitar,... Cứ cuối tuần, Tiên lại về Hải Phòng thăm gia đình.

Không chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện như trao quà, hướng đến bệnh nhân ung thư và những người có hoàn cảnh khó khăn, Tiên còn từng đến một talkshow với vai trò diễn giả. Tại đây, em chia sẻ câu chuyện của bản thân, lan toả những thông điệp tích cực, lắng nghe những góc nhìn khác nhau của mọi người về cuộc sống. 

Thuỷ Tiên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, talkshow chia sẻ câu chuyện của bản thân và lắng nghe cộng đồng

Hành trình 1 năm 4 tháng chiến đấu với ung thư vú của nữ sinh Ngoại Thương: Mình đã tốt nghiệp Bệnh viện K - Ảnh 7.

Nụ cười tươi đầy năng lượng chính là một trong những liều thuốc "mạnh" nhất giúp Tiên đánh bại "ung thư"

Mái tóc đen nhánh dần mọc lại, Tiên vui vì "kiểu tóc" mới của mình. Em nói, ung thư đã dạy em nhiều bài học cuộc sống, giúp em trưởng thành hơn, biết ơn và trân trọng những gì đang có. Tiên sống tích cực, ý nghĩa, có những người bạn tốt, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội. Đó là những giá trị em nhận được từ khi bước vào "cuộc chiến" với ung thư.

Ung thư không còn đáng sợ, nếu con người đủ bình tĩnh và sẵn sàng "đón nhận" nó như một thử thách đáng chinh phục. Tiên có mọi thứ trong tay: sự lạc quan, tinh thần thép, hơn hết là nụ cười luôn rạng rỡ. 

"Các bạn biết đấy, chỉ cần bạn cười thật tươi, đó không chỉ là "vũ khí" để chiến thắng ung thư mà còn là một nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống. Thà sống trọn vẹn một ngày, một phút, một giây, còn hơn dai dẳng nhưng tâm hồn bị dằn vặt, đau khổ".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày