Hạnh phúc của người phụ nữ sau 3 năm được giải cứu khỏi xứ người

H.Thạch - H.Duyên, Theo Gia đình và Xã hội 08:46 22/08/2018

Ba năm trước, vì nhẹ dạ, cả tin, chị H và một người bạn bị một thanh niên mới quen qua mạng xã hội lừa bán sang Trung Quốc. Ba năm làm vợ xứ người trong hoàn cảnh khổ cực, chị đã tìm cách liên lạc, cầu cứu người thân.

Hạnh phúc của người phụ nữ sau 3 năm được giải cứu khỏi xứ người - Ảnh 1.

Chị H ngày được giải cứu trở về đoàn tụ với gia đình. Ảnh: H.Thạch

Nhẹ dạ, cả tin

Tháng 5/2015, chị N.T.H (23 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) cùng một người bạn tên Lan (tên nhân vật đã được thay đổi) rủ nhau đi làm thuê. Thế nhưng, công việc không ổn định, lương thấp… khiến chị Lan buồn chán. Chị thường lên Facebook than thở với một nam thanh niên mới quen tên Quân và được người này ngỏ ý giúp đỡ. Quân cho biết mình có một công ty bên Trung Quốc làm các việc gia đình nhẹ nhàng, lương cao. Nếu Lan đồng ý, Quân sẽ tạo điều kiện giúp đỡ.

Tưởng gặp được người tốt, chị Lan liền chia sẻ với chị H và hai người thống nhất sẽ nhờ Quân giúp đỡ. Xin nghỉ việc ở chỗ làm, hai chị gói ghém đồ đạc, bắt xe đến Quảng Ninh để gặp Quân theo như kế hoạch đã thống nhất trước đó. Sợ cha mẹ và người thân phản đối nên hai chị giấu kín chuyến đi này.

Gặp nhau ở Móng Cái, Quân giao chị H và chị Lan cho một người phụ nữ tên Mến (người Nghệ An, lấy chồng và sinh sống bên Trung Quốc). Mến đã đưa hai chị qua Trung Quốc bằng con đường tiểu ngạch. Ở bên kia biên giới, Mến bí mật bán chị Lan cho một người đàn ông Trung Quốc, còn chị H được đưa về nhà Mến chờ người đến hỏi mua. Cũng từ đó, chị Lan và chị H không còn liên lạc được với nhau. Từ giây phút ấy, chị H mơ hồ nhận ra mình đã bị lừa bán thì đã quá muộn.

“Tôi ở nhà Mến, có rất nhiều người đàn ông Trung Quốc đến xem mặt, ngã giá để mua tôi về làm vợ nhưng tôi đều từ chối. Tôi nói với Mến không muốn lấy chồng, chỉ muốn đi làm nhưng cô ta không chịu. Những lần như thế, tôi bị Mến và một số người lạ mặt khác bỏ đói, đánh đập. Mến nói, nếu tôi không đồng ý lấy chồng thì sẽ đưa tôi vào sâu trong nội địa và sẽ không có cơ hội về nhà. Trường hợp tôi đồng ý lấy chồng thì chỉ sau vài ba tháng sẽ được trở về quê hương. Sau 2 tháng sống trong địa ngục, phải gánh chịu nhiều trận đòn đau thấu da thịt, cuối cùng tôi cũng đành nuốt nước mắt, chấp nhận bị bán làm vợ người ta với hi vọng sau này sẽ cơ hội được trở về nhà như lời Mến nói”, chị H kể lại trong nước mắt.

Sau đó, chị H bị Mến bán cho một người đàn ông 31 tuổi ở TP Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) với giá 6,5 vạn Nhân dân tệ (tương đương 95 triệu đồng). Chị H kể lại, nhà chồng chị thuần nông nghèo khó, vất vả trăm bề. Thời gian đầu về làm vợ, chị bị giam lỏng trong nhà, đi lại đều có người nhà chồng giám sát. Nhiều lần chị tìm cách bỏ trốn, nhưng xung quanh toàn là đồi núi, đồng ruộng hoang vu, trong tay lại không tiền bạc, không biết tiếng nên chị không thể thoát ra ngoài. Người nhà chồng biết chị chạy trốn cũng tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi. Những lúc tìm thấy chị, họ đánh đập một cách dã man và sau mỗi lần như thế, họ quản thúc chị một cách chặt chẽ hơn, bắt làm việc cật lực.

Sau gần một năm chung sống, chị H sinh được một con gái cho nhà chồng. Và cũng từ đây, gia đình nhà chồng ít gây khó dễ cho chị hơn, chị H không bị quản thúc chặt chẽ và bị đánh đập nhiều như trước nữa.

Khi chị H lại mang thai đứa con thứ hai, tháng 7/2018, lợi dụng lúc chồng ngủ say, chị lén lấy điện thoại của chồng rồi tìm cách liên lạc với gia đình. Chị cung cấp thông tin địa chỉ, hoàn cảnh của mình mong sớm được giải thoát để trở về.

Ngày trở về

Những ngày đầu tháng 7/2018, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Nghệ An) nhận được đơn cầu cứu của người thân chị H về việc chị mất tích đã 3 năm, hiện đang sống bên Trung Quốc. Qua nắm bắt thông tin, cơ quan chức năng nhận định chị H đang mang thai ở tháng thứ 7, nếu không giải cứu sớm thì thai ngày càng lớn, hoặc đến lúc sinh nở sẽ rất khó khăn cho việc di chuyển. Trước tình hình đó, đội 6 (PC 45, Công an tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với tổ chức trẻ em Rồng Xanh (tổ chức phi chính phủ, chuyên hoạt động hỗ trợ trẻ em đường phố ở Việt Nam) cùng lên kế hoạch giải cứu chị H. Ngày 14/8, chị H đã được giải cứu, được trở về Việt Nam an toàn và tiến hành làm các thủ tục để bàn giao cho gia đình.

Trở về quê hương sau 3 năm bị lừa bán, chị H mừng mừng, tủi tủi trong niềm hạnh phúc. Sau chừng ấy thời gian ở xứ người, chị không ngờ mình lại có cơ hội được quay trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình. “Đến bây giờ, dù đã đặt chân lên mảnh đất quê nhà nhưng tôi vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Vậy là bao tháng ngày trông ngóng, chờ đợi, khát khao được trở về quê hương của tôi đã thành hiện thực”, chị H đưa tay xoa bụng bầu, chia sẻ trong niềm hạnh phúc.

Nói về dự định tương lai, chị H cho biết sẽ sống bên gia đình và không bao giờ quay lại nơi mà chị đã phải gánh chịu bao khổ đau, vất vả. Thời gian tới, chị sẽ cố gắng dưỡng thai để đứa con trong bụng chào đời được khỏe mạnh. Hi vọng lớn nhất của người phụ nữ này là sẽ tìm được việc làm ổn định để kiếm tiền, lo cho con có được cuộc sống tốt đẹp.

Với người bạn cùng cảnh ngộ là chị Lan, chị H cho biết, từ ngày cùng bị lừa bán sang Trung Quốc đến nay, chị và chị Lan không thể liên lạc với nhau. Đến giờ, không ai biết chị Lan sống như thế nào. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến việc lừa bán hai người phụ nữ bất hạnh này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày