Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng

Nguyễn Hạnh, Theo Thời Đại 21:18 18/11/2017

Cuộc sống là muôn màu. Vì thế, ngay cả tại những nơi công cộng như máy bay hay tàu điện ngầm, bạn cũng có thể gặp những người thiếu duyên đến trầm trọng.

Ở những nơi công cộng, bạn không thể hành động thoải mái như ở nhà mà cần phải cẩn trọng kín đáo hơn. Tuy nhiên, có một số người chẳng hề để ý mà cứ hồn nhiên làm những hành động dở hơi như chốn không người. Với 18 hành khách dưới đây, dù có là người bình tĩnh nhất cũng muốn tăng xông với sự vô duyên của họ.

1. Nhìn khuôn mặt ngước tận trời xanh của người đàn ông ông là đủ biết chân thơm tới độ nào rồi.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 1.


2. Thanh niên khổ quen rồi, sướng không chịu được.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 3.


3. Bụng to quá nên phải nới thắt lưng ra mới thở được.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 5.


4. Tại tôi đẹp quá nên phải che đi cho thiên hạ nó đỡ nhìn.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 7.


5. Một người chiếm chỗ của 3 người, chị đây hẳn không phải dạng vừa đâu.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 9.


6. Một mình anh chiếm trọn thế giới.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 11.


7. Nóng thế này thì làm sao phải mặc, cởi ra cho nó bớt nóng.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 13.


8. Một khi chị đã lên cơn vật ngủ thì các em dạt hết ra ngoài không xẹp lép như con tép lại kêu tại chị.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 15.


9. Ới cô gì ơi, tóc cô che hết màn hình tôi rồi.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 17.


10. Có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 19.


11. Đảm đang không phải lúc rồi chị ơi.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 21.


12. Một khi đã lên cơn buồn ngủ thì đâu cũng vật được tất.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 23.


13. Hồn nhiên hơn cô tiên rồi đấy nhé!

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 25.


14. Ngủ vậy mà không bị ngạt thở thì tôi cũng đến quỳ.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 27.


15. Chị rất tỉnh và xinh đẹp.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 29.


16. Khi anh nghĩ tàu điện ngầm như sàn tập yoga.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 31.


17. Nghiêm túc thì, không vui chút nào đâu ông nhỉ.

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 33.


18. Lợi dụng lúc người ta ngủ say mà giở trò sàm sỡ hả ông?

Hành động tự nhiên như ruồi của 18 kẻ chẳng có ý có tứ chút nào ở nơi công cộng - Ảnh 35.

(Nguồn: T.S)