Hành động ấm áp của CSGT Đà Nẵng khi phát hiện người đàn ông khốn khổ phải đi bộ suốt 6 ngày xuống phố sau khi bị chủ quỵt tiền

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 16:57 02/04/2018

Một phu vàng bị chủ quỵt tiền nên bỏ trốn và phải đi bộ đường rừng suốt 6 ngày để xuống phố vừa được lực lượng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng giúp đỡ về quê.

Ngày 2/4, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa tiếp nhận, hỗ trợ một phu vàng về quê sau khi người này đến cầu cứu do nhiều ngày lang thang giữa đường.

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng 30/3, Trạm phát hiện một người đàn ông đi lang thang giữa đường trong bộ dạng mệt mỏi, áo quần lấm lem và không có tiền về nhà, nhờ giúp đỡ đưa về quê. 

Hành động ấm áp của CSGT Đà Nẵng khi phát hiện người đàn ông khốn khổ phải đi bộ suốt 6 ngày xuống phố sau khi bị chủ quỵt tiền - Ảnh 1.

Đại diện Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn hỗ trợ anh Sơn (trái) về quê.

Qua hỏi han, người đàn ông này cho hay muốn đi về quê nhưng không biết đang ở đâu và đi bằng cách nào.

Ngay sau đó, các chiến sỹ của Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn đã mời người này vào uống nước và nghỉ ngơi.

Hành động ấm áp của CSGT Đà Nẵng khi phát hiện người đàn ông khốn khổ phải đi bộ suốt 6 ngày xuống phố sau khi bị chủ quỵt tiền - Ảnh 2.
Hành động ấm áp của CSGT Đà Nẵng khi phát hiện người đàn ông khốn khổ phải đi bộ suốt 6 ngày xuống phố sau khi bị chủ quỵt tiền - Ảnh 3.

Anh Sơn được cán bộ chiến sĩ CSGT Trạm Hòa Nhơn đón xe đưa về quê Nghệ An.

Sau khi được các chiến sĩ mời vào trạm, anh cho biết tên là Mò Văn Sơn (43 tuổi, người dân tộc thiểu số, Nghệ An). Anh Sơn không biết chữ, đã có vợ và 6 con. Anh đi làm vàng tại Khâm Đức, bị ốm nên tự về, không được chủ trả tiền. Sau 6 ngày đi bộ, anh xuống tới Đà Nẵng. Dọc đường đi, anh xin cơm và nước uống của nhà dân hai bên đường qua bữa.

Đại diện Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn đã cho anh Sơn ăn uống, nghỉ ngơi trước khi hỗ trợ một số tiền nhỏ cùng vé xe để về quê Nghệ An.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày