Hàng xóm nói về gã đàn ông giết mẹ, khống chế con ruột: "Mọi người đi tìm bà Hồng thì phát hiện vệt máu kéo dài ra giếng"

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 16:21 22/10/2018

Sau khi giết chết mẹ nuôi và phi tang xuống giếng, Thương tiếp tục ôm đứa con nhỏ của mình lên tầng 3 cố thủ, đe dọa ai lại gần sẽ ném đứa bé xuống.

Ngày 22/10, công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết đơn vị đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Thương (35 tuổi, trú xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn), kẻ đã giết mẹ nuôi và phi tang xác xuống giếng về quy án.

Hàng xóm nói về gã đàn ông giết mẹ, khống chế con ruột: Mọi người đi tìm bà Hồng thì phát hiện vệt máu kéo dài ra giếng - Ảnh 1.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.

Tại tang lễ của người phụ nữ xấu số, bà Đỗ Thị Tý (54 tuổi) ở sát vách thuật lại sự việc: "Khoảng hơn 2h sáng, tôi nghe tiếng đập phá, chỉ nghĩ Thương lên cơn tâm thần rồi làm loạn như mọi khi. Không ngờ khi sang nhà thì thấy đồ đạc kể cả bát hương cũng đã bị nó đập phá hết. Không ai thấy bà Hồng đâu, mọi người liền nghi ngờ và đi tìm thì phát hiện vệt máu kéo dài ra giếng".

Hàng xóm nói về gã đàn ông giết mẹ, khống chế con ruột: Mọi người đi tìm bà Hồng thì phát hiện vệt máu kéo dài ra giếng - Ảnh 2.

Chiều cùng ngày, gia đình đang tổ chức hậu sự cho bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi), nạn nhân trong vụ án

Dưới giếng có rất nhiều đồ đạc và cả con chó bị Thương ném xuống. Nhiều người sợ hãi báo công an. Khi công an đến thì Thương liền ôm đứa con chạy lên tầng, dọa ai lại gần sẽ ném đứa bé xuống. Thằng bé sợ hãi la khóc thảm thiết cầu xin bố nó. Thấy cảnh đó tôi sợ quá, chạy về nhà và phát bệnh sốt rét".

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc, chị Đỗ Thị Hường (43 tuổi), một hàng xóm khác chứng kiến vụ việc kể: "Thằng bé liên tục kêu "bố ơi tha cho con, thả con xuống bố ơi". Khi một người lại gần thì Thương đưa thằng bé ra lan can nhà dọa rằng sẽ ném xuống khiến mọi người khiếp đảm. 

Hàng xóm nói về gã đàn ông giết mẹ, khống chế con ruột: Mọi người đi tìm bà Hồng thì phát hiện vệt máu kéo dài ra giếng - Ảnh 3.

Người dân tường thuật lại sự việc

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, công an đã dụ được Thương, khiến hắn mất tập trung rồi leo lên tiếp cận và khống chế. Gần 6 giờ sáng thì hắn bị bắt giải đi, thằng bé được trả về cho mẹ nó. Công an cũng hút cạn giếng đưa thi thể bà Hồng lên". 

Theo hàng xóm cho biết, Thương vốn hiền lành, yêu vợ thương con. Tuy nhiên, mấy năm gần đây phát bệnh tâm thần. Mỗi khi phát bệnh đều được đưa đi chữa trị, khỏe mạnh thì về làm nhôm kính. 

Hiện công an đã khám nghiệm pháp y xong và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.