Hàng xóm nói về cô giáo monitor trường Gateway: Nhiều năm làm công việc đưa đón học sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 15:56 08/08/2019

Bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi) là nhân viên trực tiếp đón các cháu học sinh trên chuyến xe bé trai L.H.L bị bỏ quên 8 tiếng. Người này từng có nhiều năm làm công việc đưa đón học sinh, trước khi vào làm tại trường Gateway.

Sáng 8/8 - 2 ngày sau sự việc bé trai L.H.L (6 tuổi) tử vong thương tâm do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra những người có liên quan. Nhận thấy có tính chất tội phạm hình sự, công quan quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người". Ngoài tài xế là ông Doãn Quý Phiến, bà Nguyễn Bích Quy được xác định là cô monitor của trường Gateway cũng đã bị triệu tập để lấy lời khai. 

Theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, bà Quy là nhân viên trực tiếp đón các cháu học sinh lên xe. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, người này vừa nhận việc ở trường và đi làm được 2 ngày, thậm chí chưa có hợp đồng lao động.

Bà Quy sinh sống trong căn nhà nhỏ xuống cấp ở quận Cầu Giấy cùng chồng và 2 người con, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chồng bà làm xe ôm truyền thống ở gần nhà, còn con trai cả chạy xe ôm Grab, con gái thứ 2 đang là sinh viên đại học năm thứ 2.

Hàng xóm nói về cô giáo monitor trường Gateway: Nhiều năm làm công việc đưa đón học sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn - Ảnh 1.

Trường Gateway vô tình để quên 1 em học sinh trên xe suốt 8 tiếng dẫn đến tử vong.

Theo chia sẻ của người dân xung quanh, từ đêm 6/8 - thời điểm xảy ra vụ việc - đến nay, bà Quy vẫn đang làm việc với cơ quan công an và chưa về nhà. Đến bữa, gia đình mang cơm và những đồ đạc cần thiết tới cho bà. 

Chiều 7/8, ông Nguyễn Quang H. (chồng bà Quy) đã cùng phía trường Gateway về quê nhà bé trai gửi lời chia buồn. 

"Bà Quy là người gốc Hà Nội, tính tình hiền lành, chân chất. Trước bà làm tạp vụ tại khu chung cư, sau đưa đón trẻ cho các trường trên địa bàn quận nhiều năm. Bà ấy mới làm nhân viên monitor cho trường Gateway 2 ngày nay thì xảy ra sự việc. Người dân khu phố hết sức bất ngờ, ai ai cũng bàn tán xôn xao", một người dân sống gần nhà bà Quy chia sẻ.

Hàng xóm nói về cô giáo monitor trường Gateway: Nhiều năm làm công việc đưa đón học sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn - Ảnh 2.

Căn nhà xuống cấp sắp phải di dời của gia đình bà Quy.

Đại diện tổ dân phố 28, phường Dịch Vọng cho biết, ở khu vực bà Quy là người chưa từng có điều tiếng gì. Cuộc sống gia đình cũng thuộc diện khó khăn. 

"Bà ấy tốt tính, hiền lành, đi làm suốt. Trước làm tạp vụ sau làm đưa đón trẻ cho các trường. Gia đình ở đây cũng khó khăn, nhà lại thuộc diện phải giải toả sắp phải di dời" - vị này cho biết. 

Một hàng xóm thân thiết với gia đình chia sẻ, vào sáng 6/8, sau khi đi đưa đón học sinh tại trường Gateway về, bà Quy vào nhà và khép cửa như những ngày khác, đến hơn 15h hôm đó lại đi đón học sinh. Sau đó, đến đêm mọi người trong khu phố biết việc bà Quy đưa đón học sinh và một cháu bị bỏ quên trên xe tử vong.

Khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, HKTT: số 373 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nhân viên lái xe hợp đồng với công ty TNHH vận tải Ngân Hà đưa đón học sinh của trường Tiểu học Quốc tế Gateway, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS: 29B-069.56 từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sau đó, xe đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, tổ 31, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway để đi đón các cháu học sinh đến trường. Xe ô tô ông Phiến điều khiển đón tổng cộng 13 học sinh, trong đó có đón cháu L.H.L.

Đến 7h25, ông Phiến điều khiển ô tô chở các cháu đến cổng phụ của trường và dừng xe. Sau đó, chị Quy có đưa các cháu học sinh xuống xe, rồi đóng cửa xe ô tô, ông Phiến điều khiển ô tô về bãi gửi xe.

Đến 15h30, bà Quy đưa các cháu học sinh ra cổng để lên xe ô tô. Khi mở cửa phát hiện cháu L. đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa đến viện E cấp cứu.

Qua trao đổi với bác sĩ bệnh viện E Hà Nội được biết: Cháu L.H.L. vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, đã tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút không có kết quả đã thông báo cho gia đình cháu đã tử vong.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày