Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 28/02/2018

Lễ hội làng Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra vào ngày 28/2 (13 tháng Giêng âm lịch) thu hút sự tham gia của hàng trăm trai làng tranh cướp quả cầu gỗ may mắn như mọi năm.

Chiều 28/2 (13 tháng Giêng âm lịch), hội cướp phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra theo tục lệ hàng năm để tưởng nhớ công lao của Thiều Hoa công chúa - nữ tướng đã có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc. 

Trong suốt lễ hội Hiền Quan có rất nhiều hoạt động trò chơi đặc sắc, tuy nhiên sôi động nhất là hoạt động thanh niên trong làng chia nhóm tham gia cướp phết.

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 1.

Từ sáng 28/2, rất đông người, đủ mọi lứa tuổi đã nô nức về Hội Phết Hiền Quan

Cướp cầu phết là diễn tích toàn dân đánh giặc được nâng cao thành lễ thức: Mồng phết làm bằng gốc tre cong, trổ hình đầu ngựa, tượng trưng cho kỵ binh, cướp bằng tay tượng trưng cho bộ binh.

Hội phết Hiền Quan năm 2018 có nhiều điểm mới trong việc tổ chức đánh phết, nổi bật nhất là việc quy định giới hạn lượng người tham gia đánh phết hai bên, mỗi bên là 50 người, được đánh dấu bởi đai xanh và đai đỏ. Trên bãi ruộng rộng lớn, khu vực cướp phết được thiết lập với hàng rào mong manh để chỉ một số người được tham gia, mọi khán giả phải đứng ngoài theo dõi.

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 2.

Rất đông người dân tập trung quanh khu vực thờ hai vị thành hoàng là Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng có công đánh giặc và Mộc Trang đại vương thời nhà Đinh có công dẹp loạn 12 sứ quân.

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng cũng được huy động để điều tiết giao thông và hướng dẫn đường đi đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lễ hội

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 4.

3 quả phết và 3 quả dúi được đặt trong khu vực làm lễ trước giờ diễn ra cướp phết ở hội Hiền Quan (Phú Thọ)

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 5.

Phết chính hội có 6 quả (3 quả lớn là phết, 3 quả nhỏ là dúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ trong đền 1 năm.

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 6.

Hàng trăm thanh niên làng cùng nhau hò reo hào hứng trước giờ cướp phết lấy may mắn đầu năm

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 7.

Lễ kéo quân trước khi buổi lễ rước phết, cướp phết

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 8.

Ngay sau đó, tuy BTC đã dựng rào chắn nhưng khi phết chưa đặt vào lỗ thì các thanh niên đã tràn vào khu vực cướp phết

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 9.

Các thanh niên làng người nào cũng bùn đất lấm lem cố cướp được quả phết lấy may đầu năm

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 10.
Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 11.

Cuộc tranh cướp càng lúc càng quyết liệt và căng thẳng. Nhiều thanh niên theo đến cùng do khoẻ và rất quyết tâm.

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 12.

Người nắm được phết bị những người xung quanh giẫm đạp lên đầu, cổ

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 13.

Hàng trăm trai làng đầm mình trong bùn, tranh nhau quả phết đỏ

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 14.
Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 15.

Hàng trăm thanh niên dồn hết sức để cướp được quả phết

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 16.

Một trai làng đuối sức ngồi luôn xuống đống bùn lầy nhìn nhóm người cướp phết trong lễ hội

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 17.

Ngay sau khi giành được quả phết, hàng chục trai làng vây quanh vừa hò reo chúc mừng, vừa bảo vệ quả phết để đem về nhà

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 18.

Quả phết đầu tiên đã thuộc về anh Hà Quang Sáng, SN 1989 Khu 1 Hiền Quan - Tam Nông - Phú Thọ.

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 19.

Năm 2016 nhà anh cũng giành được 1 quả phết vào ngày chính hội 13 âm lịch.

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 20.

Anh Sáng mang quả phết về nhà chung vui cùng gia đình

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 21.

Quả phết thứ hai được người cướp được bọc vào áo đem về nhà

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 22.

Dù toàn thân lấm lem nhưng nhiều người vẫn nở nụ cười vui vẻ vì cướp được phết

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để Cướp phết Hiền Quan lấy may - Ảnh 23.

Hàng trăm người dân đứng trên bờ theo dõi các trai làng tranh cướp phết trong lễ hội Hiền Quan

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày