Hàng thủ chơi như mơ ngủ, Barca thua sốc Celta Vigo trong trận đấu có 7 bàn thắng

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 07:23 03/10/2016

Messi không thể ra sân vì chấn thương cộng với sai lầm tệ hại của hàng thủ khiến Barca nhận thất bại 3-4 trong chuyến làm khách Celta Vigo rạng sáng 3/10 (giờ Việt Nam).

La Liga 2016/17: Celta Vigo 3-4 Barca

Ghi bàn: Sisto 22, Aspas 31, Mathieu 33 (phản lưới nhà), Hernandez 77 - Pique 58, 87, Neymar 64 (penalty).

Celta Vigo: Alvarez, Mallo, Gomez, Cabral, Roncaglia, Radoja, Wass (Jonny 83), Sisto, Hernandez, Bondoga (Diaz 63), Aspas (Guidetti 88).

Barca: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Mathieu, Alba (Alcacer 81), Busquets (D Suarez 76), Gomes, Rafinha 5 (Iniesta 46), Arda.

Trước chuyến làm khách Celta Vigo ở vòng 7 La Liga 2016/17, Barca nhận tin vui khi đại kình địch Real Madrid bị đội bóng nhỏ bé Eibar cầm hòa 1-1 ngay tại Bernabeu.

Nếu kiếm trọn 3 điểm, thầy trò HLV Luis Enrique hoàn toàn có thể đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Nhưng kịch bản ấy đã không xảy ra, thậm chí gã khổng lồ xứ Catalan phải trắng tay rời sào huyệt Balados của Celta Vigo.

Messi dính chấn thương ngồi ngoài, nhưng hàng thủ tệ hại, đặc biệt là những sai lầm cá nhân của thủ thành Ter Stegen mới chính là nguyên nhân khiến Barca thất bại. Trong 20 phút đầu, Barca đã khởi đầu rất tốt với khá nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra.

Hàng thủ chơi như mơ ngủ, Barca thua sốc Celta Vigo trong trận đấu có 7 bàn thắng - Ảnh 3.

Sai lầm cá nhân của Ter Stegen và hàng thủ là nguyên nhân khiến Barca trắng tay trước Celta Vigo.

Nhưng phút 22, đường chuyền hỏng của Ter Stegen tạo điều kiện cho Celta Vigo cướp được bóng và sau đó Sisto tung ra cú dứt điểm chéo góc mở tỷ số trận đấu. Chỉ trong vòng 2 phút (từ 31 đến 33), Celta Vigo có liên tiếp 2 bàn nữa do công của Apas và pha đá phản lưới nhà của Matthieu.

Không một cule nào dám tin vào mắt mình khi chứng kiến những gì đang xảy ra, nhưng thực tế là gã khổng lồ Barca đã phải nhận tới 3 bàn thua trong hiệp 1. Trên băng ghế ngoài sân, HLV Enrique và các cầu thủ dự bị của Barca đồng loạt rơi vào tình trạng chết lặng.

Hàng thủ chơi như mơ ngủ, Barca thua sốc Celta Vigo trong trận đấu có 7 bàn thắng - Ảnh 4.

HLV Luis Enrique không thể tin nổi đội bóng hùng mạnh trong tay ông nhận tới 3 bàn thua trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, HLV Luis Enrique tung Iniesta vào sân và sự có mặt của tuyển thủ Tây Ban Nha đã giúp cho thế trận tấn công của Barca khởi sắc hơn hẳn. Phút 58, chính Iniesta tạt như đặt để Pique đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Sự hưng phấn của Barca còn kéo dài đến phút 64, khi Neymar đưa tỷ số trận đấu xuống còn 2-3 bằng cú đá phạt đền sau tình huống Andre Gomes ngã xuống trong vòng cấm của Celta Vigo.

Phút 77, khi Barca đang hừng hực khí thế tấn công để gỡ hòa, Ter Stegen dội thêm một gáo nước lạnh cho đồng đội bằng cú chuyền bổng cẩu thả trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Pablo Hernandez đánh đầu một cách đơn giản nâng tỷ số lên 4-2 khiến bàn thắng sau đó của Pique ở phút 87 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Hàng thủ chơi như mơ ngủ, Barca thua sốc Celta Vigo trong trận đấu có 7 bàn thắng - Ảnh 5.

Pique lập cú đúp nhưng không thể giúp Barca tránh được thất bại muối mặt trước Celta Vigo.

Với thất bại khó tin trên sân Balaidos của Celta Vigo, thầy trò HLV Luis Enrique đã bị đẩy xuống vị trí thứ tư với 13 điểm. Sau 7 vòng, Atletico hiện dẫn đầu với 15 điểm, bằng thành tích của Real Madrid nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Sevilla xếp thứ ba với 14 điểm có được.

Hàng thủ chơi như mơ ngủ, Barca thua sốc Celta Vigo trong trận đấu có 7 bàn thắng - Ảnh 6.