Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 03/05/2019

Sau gần 2 ngày xảy ra vụ tai nạn đau lòng, gia đình và người thân cô giáo bị chiếc xe ô tô tông tử vong đã tổ chức lễ tang cho nạn nhân. Hàng ngàn người đã đến thắp hương, nhìn mặt chị lần cuối trước khi chị về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 11h trưa 3/5, hàng ngàn người đã có mặt tại nhà tang lễ Bạch Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) để thắp hương tiễn đưa cô giáo Trần Thị Quỳnh (SN 1976) - một trong hai nạn nhân bị chiếc xe ô tô Mercedes tông trúng, tử vong ở hầm Kim Liên

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 1.

Tang lễ của cô giáo Trần Thị Quỳnh tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai.

Trước khi gặp tai nạn, chị Quỳnh là giáo viên trường Tiểu học Thái Thịnh, sự ra đi của chị khiến nhà trường và các em học sinh vô cùng bàng hoàng, đau xót. 

Hiệu trưởng trường tiểu học Thái Thịnh ngậm ngùi cho biết, cô Quỳnh công tác tại trường gần 20 năm và luôn là giáo viên dạy giỏi, tâm huyết với nghề. Cô được đồng nghiệp, phụ huynh và các em học sinh vô cùng yêu quý. 

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 2.

Hình ảnh của cô Quỳnh trước khi gặp tai nạn đau lòng.

Trong tang lễ nữ giáo viên sáng nay, hàng ngàn người đã đến thắp hương, nhìn mặt chị lần cuối trước khi chị về nơi an nghỉ. Dòng người đi qua chiếc linh cữu chị Quỳnh đều rơi nước mắt, khóc nấc từng dòng. Không ai có thể ngờ rằng, mới đó thôi mà nay chị đã vĩnh viễn ra đi. 

Đứng lặng người phía đối diện linh cữu chị Quỳnh, người con trai, người chồng và gia đình chị khóc cạn nước mắt. Đức Minh, người con trai duy nhất của chị Quỳnh đang học lớp 12 trường chuyên Đại học tổng hợp Hà Nội. 

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 3.

Hàng ngàn người đau xót, tiến đưa cô giáo về nơi an nghỉ.

Từ khi mẹ gặp nạn, cậu bé như người mất hồn, đôi mắt sưng lên vì khóc thương mẹ. Nhận được tin báo mẹ gặp nạn lúc nửa đêm cậu cùng người thân chạy ra hiện trường, thất thần khi nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm của mẹ nằm lăn lóc giữa đường. 

Lúc ấy, cậu bé như người mất hồn, chết lặng đi, suốt quãng đời đã trải qua, mỗi sáng thức dậy là tiếng nói ấm áp của bố mẹ mất giờ đây giọng nói của mẹ đã vĩnh viễn không còn.

"Mới đó thôi mà giờ em đã không còn mẹ nữa rồi, em sẽ cố gắng để thi đỗ vào ngành Tài chính ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) để thực hiện mong ước của mẹ khi còn sống. Hai bố con dựa vào nhau vượt qua cơn khủng hoảng", Đức Minh nói. 

Đứng tựa đầu vào tường nhà tang lễ, chị Hạnh rơi nước mắt khi người giáo viên của hai con chị giờ đã không còn. "Tôi có hai người con đang theo học lớp cô Quỳnh, hai con tôi không bao giờ gọi cô mà lúc nào cũng gọi cô Quỳnh là mẹ. 

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 4.

Con trai chị Quỳnh thẫn thờ trước linh cữu của mẹ.

Cô ấy hiền hậu, xinh xắn và vui vẻ lắm, vậy mà số cô ấy quá khổ. Chỉ mong cô ấy an nghỉ nơi Vĩnh hằng", chị Hạnh chia sẻ. Bàn ghi sổ tang lần lượt từng người vào viết, nỗi đau khiến ai nấy đều rơi nước mắt ướt cả trang giấy.

Gắng kìm nén nỗi đau, từng người lần lượt gửi lại dòng chữ mong bạn mình an nghỉ nơi chín suối. Bên trong chiếc linh cữu nằm lặng lẽ, phía trên hai bó hoa hồng tươi đặt trang trọng cạnh nấm nến đỏ lửa, tiếng kèn đám ma thê lương vang lên. 

"Minh ơi con yên tâm giờ con đã trưởng thành, bên con còn có bố, có người thân bạn bè của con và mẹ con luôn sẵn sàng giúp đỡ con khi cần, cố lên con nhé. Quỳnh ơi yên tâm an nghỉ nơi miền cực lạc nhé", lời điếu văn vang lên.

Sau những giây phút tiễn biệt đầy xót xa, chiếc xe đưa linh cữu cô giáo Trần Thị Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng chầm chậm lăn bánh rời Hà Nội. 

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 5.
Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 6.

Rất đông người thân, bạn bè đã đến thắp hương, nhìn mặt nữ giáo viên lần cuối.

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 7.

Các em học sinh đến tiễn đưa cô giáo mình về nơi an nghỉ.

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 8.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia đến thắp hương cô giáo Quỳnh.

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 9.

Người đến viếng chị Quỳnh mang logo đã uống rượu bia thì không nên lái xe.

Bạn bè, người thân đau đớn trước sự ra đi của cô Quỳnh.

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 11.

Bó hoa hồng bạn cô Quỳnh mang tới đặt trên linh cữu.

Giây phút nhìn mặt cô giáo lần cuối.

Bạn bè cô Quỳnh rơi nước mắt khi viết những dòng chữ vào sổ tang.

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 14.

Nỗi đau của người thân chị Quỳnh.

Hàng nghìn người khóc cạn nước mắt trong tang lễ của nữ giáo viên bị ô tô tông tử vong ở hầm Kim Liên - Ảnh 16.

Linh cữu chị Quỳnh được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang Văn Điển.

Chiếc xe tang rời nhà tang lễ, hàng ngàn người bật khóc.