Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 27/5, người dân trong vùng đi lặn biển đã phát hiện một con cá voi dạt vào bờ biển của xóm 9B, xã Diễn Thịnh. Sự việc được trình báo chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, vào khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng địa phương phối hợp với BĐBP, lực lượng huyện Diễn Châu và hàng nghìn người dân cùng nhau kéo xác con cá voi vào bờ.
Người dân ra biển tiễn cá voi
Hàng nghìn người tới để tiễn biệt và đưa cá voi đi chôn cất. Đối với ngư dân, cá voi là loài động vật hết sức linh thiêng nên dù sống hay chết người dân cũng thể hiện sự kính trọng. Thậm chí, người đầu tiên phát hiện ra xác cá voi phải để tang 3 năm như người thân.
Lực lượng chức năng dùng cần cẩu kéo cá voi vào bờ.
Để đưa cá voi vào, lực lượng chức năng dùng một cần cẩu cỡ lớn và một chiếc bạt nhựa rộng hàng trăm mét vuông. Tuy nhiên vì trọng lượng cá quá nặng nên dù có sự hỗ trợ của hàng nghìn người cũng không thể cẩu lên xe ô tô đưa đến nơi chôn cất.
Cận cảnh con cá voi nặng 7 tấn
Mãi đến 20h cùng ngày, xác cá mới được đưa từ mặt biển lên bờ. Dự kiến, ngày mai (28/5), chính quyền địa phương và người dân sẽ đưa cá đi chôn cất theo phong tục truyền thống của người dân vùng biển.