Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ

HANA, Theo Helino 00:00 03/06/2018

Tình trạng này thậm chí được đánh giá là khủng khiếp ngang ngửa với người dân Trung Quốc về quê ăn tết - thứ từng được coi là "cuộc di dân lớn nhất lịch sử loài người".

Nếu bạn nghĩ rằng giờ cao điểm đã khiến bạn mệt mỏi với cảnh chen chúc còi xe lắm rồi thì những hình ảnh sau đây sẽ cho bạn thấy những gì bạn trải qua chẳng thấm vào đâu so với những người sinh sống tại khu vực này.

Những hình ảnh này được nhiếp ảnh gia Nazmul Hasan Kha chụp tại một điểm ga tàu hỏa tại Bangladesh trong 2 ngày hôm nay. Trong trang phục nhiều màu sắc, hàng ngàn người dân đang chuẩn bị cho chuyến du lịch hoặc trở về quê nhà trong thời gian kỳ nghỉ lễ bắt đầu. "Hầu hết những người này sẽ chuyển đến sống ở Dhaka nhưng trong suốt kỳ nghỉ lễ, họ sẽ trở về quê nhà của mình", Nazmul cho biết.

Ngay từ sớm, người dân Bangladesh đã đến chờ đợi, chen chúc nhau dọc theo các đường ray xe lửa. Khi tàu đến, những người có vé sẽ đi vào chỗ ngồi của mình, trong khi phần đông còn lại bắt đầu bám lấy thanh chắn tàu, ngồi trên nóc hay bất kể nơi đâu có thể tạm để chân giúp họ đến nơi an toàn. Lẫn trong đám đông có cả đàn ông, đàn bà, thanh niên trai tráng và cả trẻ em, tất cả đều đi theo hình thức lậu vé.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Bắt đầu từ tối hôm trước, có đến hàng ngàn người dân đã chờ sẵn cho chuyến hành trình rời khỏi thủ đô Dhaka. Ảnh: Sohu.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Khi trong tàu đã kín chỗ, những người còn lại bắt đầu tìm mọi cách trèo lên nóc tàu cao gần 3,7 mét so với mặt đất. Ảnh: Storytrender.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 3.

Bất kể đó là đàn ông, đàn bà, người già hay trẻ nhỏ... họ chỉ có chung 1 mục đích là lên tàu. Ảnh: Storytrender.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 4.

Thủ đô Dhaka của Bangladesh là 1 thành phố đông đúc với hơn 8,5 triệu người vào năm 2017 chỉ tính riêng dân sống trong nội thành, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ảnh: Sohu.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 5.

Với người dân đến đây làm ăn, kỳ nghỉ lần này là cơ hội hiếm hoi để họ trở về quê hương. Ảnh: Sohu.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 6.

Bất chấp việc nguy hiểm trên chuyến đi, người ta vẫn cố bám víu vào bất cứ chỗ nào trên tàu. Ảnh: Sohu.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 7.

Khung cảnh chen chúc này diễn ra hàng năm, trở thành 1 trong những cuộc di chuyển lớn nhất thế giới. Ảnh: Sohu.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 8.

Những hình ảnh này được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Yousuf Tushar vào năm 2017, ước tính có đến 10.000 người chen chúc nhau trong các tàu lửa tại ga Tongi. Ảnh: Daily Mail.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 9.

Không khí tại ga rất náo nhiệt, nhiều người dân vẫy cờ trên nóc tàu. Ảnh: Daily Mail.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 10.

Có khoảng 2.000 người trèo lên nóc tàu. Một số phải nhờ người khác đẩy lên, trong khi nhiều người bám vào 2 bên cạnh tàu. Ảnh: Daily Mail.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 11.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là do hệ thống giao thông vận tải nghèo nàn tại quốc gia Trung Á. Ảnh: Daily Mail.

Trẻ em và phụ nữ được ưu tiên trèo lên trước. Ảnh: Daily Mail.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 13.

Tuy vậy vẫn có rất nhiều người không thể tìm cho mình 1 khoảng trống trên tàu. Ảnh: Daily Mail.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 14.

Nhiều con tàu bắt đầu khởi hành chở theo số lượng hành khách vượt xa với quy định. Ảnh: Daily Mail.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 15.

Nhiếp ảnh gia Tushar cũng có mặt trên chuyến đi, theo anh, vận tốc trung bình của 1 con tàu là 43,45 km/h. Mặc dù vậy không ai tỏ ra sợ hãi. Họ lặng lẽ ngồi chờ đến khi tàu dừng tại quê nhà mình. Ảnh: Daily Mail.

Hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau ngồi lên nóc tàu để trở về nhà trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 16.

Tình trạng này luôn xảy ra trong các đợt lễ hội hay kỳ nghỉ lễ dài ngày. Ảnh: Daily Mail.