Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp

TT, Theo Trí Thức Trẻ 04:28 19/09/2019

Thi đấu nhạt nhòa và không có cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút, Real cúi đầu chịu thua PSG 0-3 trong loạt trận mở màn Champions League 2019/2020.

Real Madrid phải nhận trận thua muối mặt trên đất Pháp

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 2.

Rạng sáng ngày 19/9, dàn sao của Real hành quân tới "sào huyệt" của đội bóng nhà giàu PSG cùng sự tự tin cao độ. Bởi lẽ, "Kền kền trắng" đã có Zidane trên băng ghế chỉ đạo, người từng giúp họ 3 lần liên tiếp lên ngôi tại Champions League. Thế nhưng, show diễn tại sân Công viên các Hoàng tử vừa qua đã không thuộc về Zidane hay bất kỳ cầu thủ nào của Real mà lại dành cho cầu thủ cũ Di Maria, hiện đang chơi cho chính PSG.

Phút 14, từ đường căng ngang tuyệt đẹp của Bernat, tiền vệ số 11 đã băng vào dứt điểm một chạm cực hay mở tỷ số trận đấu. Với bàn thắng này, anh trở thành cầu thủ Argentina thứ hai trong lịch sử, sau Aguera, ghi bàn vào lưới cả Barca lẫn Real ở Champions League.

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 4.

Thông thường, các cầu thủ thường không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Thế nhưng, Di Maria thì ngược lại. Anh không những ăn mừng mà còn ăn mừng to. Tất cả cũng chỉ vì anh bị Real ruồng bỏ một cách vô lý trong quá khứ.

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 5.

Trong một ngày thăng hoa, Di Maria đã tiếp tục xé lưới Real lần thứ hai. Đây tiếp tục là một tình huống dứt điểm đẹp mắt khác với cú ra chân cực gọn ở phút 33. Và tỷ số đã được nâng lên 2-0!

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 6.

Phía đối diện, các cầu thủ Real đã có một ngày thi đấu dưới sức. Trong hiệp 1, Bale là điểm sáng hiếm hoi của "Kền kền trắng". Anh có một pha sút phạt chạm cột trước khi đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà ở phút 35.

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 7.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor đã quyết định không công nhận bàn thắng do cầu thủ xứ Wales để bóng chạm tay trước đó.

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 8.

Có lợi thế 2 bàn sau 45 phút đầu tiên giúp PSG chơi rất thoải mái khi hiệp 2 bắt đầu. Đội bóng thủ đô chơi nhỉnh hơn và sẵn sàng đe dọa khung thành đội khách mỗi khi có cơ hội.

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 9.

Thậm chí, Di Maria đã có thể hoàn tất cú hat-trick nếu pha bấm bóng phút 60 đi thấp hơn một chút nữa.

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 10.

Từ phút 70 đến 76, Real thay liền 3 người trên hàng công nhưng tình thế vẫn không thay đổi. Họ thêm một lần đưa được bóng người cũ Keylor Navas nhưng lại bị các trọng tài từ chối. Lần này là do Benzema đã việt vị.

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 11.

Meunier khép lại ngày tồi tệ của Real bằng pha đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 3-0 ở thời gian bù giờ. Một chiến thắng cực hoành tráng của nhà vô địch nước Pháp dù hôm nay họ không có Mbappe (chấn thương) và Neymar (treo giò).

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 12.

Kết thúc trận đấu, Real không sút trúng khung thành một lần nào, thống kê tệ hại mà sau gần 15 năm họ mới lặp lại ở Champions League. Rõ ràng Zidane có nhiều điều để nói với các học trò trong phòng thay đồ.

Hàng công tạo ra thống kê vô cùng tệ hại, Real Madrid của Zidane để thua muối mặt ngay trên đất Pháp - Ảnh 13.

Kết quả một số trận đấu khác.

HLV Zidane thừa nhận PSG là đội đã chơi tốt hơn họ trong trận ra quân tại Champions League