Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục

Bài viết: Quỳnh Anh; Thiết kế: Tuấn maxx, Minh, Theo Trí Thức Trẻ 08:05 01/10/2019

Có lẽ Justin Bieber cũng chẳng thể ngờ rằng mình lại nên duyên với Hailey Baldwin – fangirl “cứng cựa” một thời của anh, càng chẳng thể tin nổi cô gái này lại thay đổi anh theo một cách cả thế giới phải trầm trồ.

Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 1.

Hailey Baldwin sinh ngày 22 tháng 10 năm 1996, mang trong mình dòng máu pha trộn giữa Ý, Bồ Đào Nha, Anh, Ireland, Scotland, Pháp và Đức. Cô nàng chính xác là tiểu thư ngậm thìa vàng từ trong trứng nước bởi có bố và bác trai đều là những tên tuổi lớn của làng giải trí, mẹ cũng là nhà thiết kế đồ hoạ tài năng.

Bố của Hailey là Stephen Baldwin, từng vang danh với các bộ phim như “Born on the Fourth of July”, “The Usual Suspects”,… trong khi đó, bác của cô nàng - Alec Baldwin - lại đặc biệt xuất chúng vì từng được đề cử Oscar, Quả Cầu Vàng và Emmy. Cả gia đình họ Baldwin đều có những thành công nhất định trong sự nghiệp. Ngoài 2 tượng đài diễn xuất trong dòng ho là Stephen và Alec thì nhiều người anh, chị của Hailey chọn con đường người mẫu để tiến thân.

Bản thân Hailey cũng được bố mẹ đồng ý cho tham gia showbiz khi còn rất nhỏ. Từ năm 9 tuổi, Hailey đã xuất hiện trong phim tài liệu về gia đình mình, sau đó theo chân bác Alec lên show “Saturday Night Live”. Tới năm 15 tuổi, Hailey trở thành diễn viên trong MV ca nhạc của ca sĩ tuổi teen Cody Simpson. Tuy vậy, phải tới năm 18 tuổi, Hailey mới chính thức hoạt động showbiz khi chính thức trở thành người mẫu và ký kết hợp đồng với công ty Ford Models.

Mặc dù có gia thế khủng như vậy, song Hailey lại là “cô chiêu” cực kỳ ngoan hiền của nước Mỹ. Bạn bè trong giới của Hailey có thể kể đến Kylie, Kendall, Jayden Smith, chị em nhà Gigi và Bella Hadid – những cái tên hút thị phi nhất nhì showbiz thế giới. Vậy nhưng, lọt thỏm giữa nhóm bạn này, Hailey lại hiền lành hơn cả. Cuộc sống của Hailey những năm qua chỉ gồm công việc, gia đình, đi chơi cùng bạn bè, và Justin Bieber.

Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 2.
Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 3.

Nếu như trước đây, nhắc đến Don Juan Hollywood, người ta nhắc đến Orlando Bloom, George Clooney, Jude Law hay Leonardo Di Caprio,... thì nay thế hệ mới có Justin Bieber. Anh chàng khiến cả showbiz thế giới lũng loạn bởi những scandal tày trời, danh sách người tình dài vô tận, chơi với 1 nhóm bạn nhiều thị phi chẳng kém. Vậy nhưng, chẳng có ai có thể ngờ rằng, Hailey Baldwin lại là người có thể “trị được con ngựa bất kham” của Justin.

Vì sao fan Justin lại yêu mến Hailey hơn hẳn tình cũ Justin là Selena Gomez? Một trong những lý do sâu xa ấy là bởi Hailey là một belieber. Một fan chân chính, luôn theo dõi và ủng hộ, nuôi mộng ước rằng có thể nắm tay thần tượng tiến vào lễ đường – đó chính là giấc mơ của hàng triệu cô gái có trái tim sùng bái idol. Hailey Baldwin đã làm được đó theo một cách mà chẳng ai có thể ngờ được. Còn Justin, anh chàng cuối cùng cũng đã thực hiện 1 lời hứa tưởng chừng như hão huyền rằng rất mong muốn có thể hẹn hò với fan của mình. 

Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 4.

Nhờ Stephen “se duyên”, Hailey đã có dịp được gặp gỡ và chụp ảnh chung với Justin ở thời kỳ anh chàng gây bão toàn thế giới với những hit như “Baby”, “One Less Lonely Girl”, “One Time”,... Có lẽ Hailey và cả chính Justin cũng chẳng thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ sượng sùng và khó xử mà ông bố khéo léo sắp đặt cách đây 10 năm chính là tiền đề để cả hai tiến đến gần nhau hơn.

Ngày đó, cô bé Hailey ngại ngùng khoanh tay trước ngực, đứng trong hậu trường 1 buổi trình diễn của chàng ca sĩ hot nhất Hollywood. Cả hai bắt tay nhau rất nhanh và vội bởi Justin còn đang mải mê chào hỏi diễn viên Stephen Baldwin – người sau này trở thành bố vợ tương lai của anh. Hailey và Justin sau đó có thêm 1 bức ảnh chụp chung – khoảnh khắc đánh dấu 10 năm làm bạn và trở thành người yêu Justin Bieber theo cách không ngờ.

Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 5.

Và rồi, chẳng biết làm thế nào, Hailey bỗng tham gia vào nhóm bạn chơi của Justin Bieber. Cả hai trở thành bạn thân theo một cách ít ai ngờ, bởi trong khi Justin đang càn quét các bảng xếp hạng thế giới bằng âm nhạc và luôn nằm top đầu các tờ báo giải trí vì scandal thì Hailey vẫn luôn ở bên, không phô trương, không rùm beng mọi chuyện. 

Vậy, tình yêu từ tình bạn là như thế nào?

Là thận trọng. Justin Bieber từng dè dặt nói đến mối quan hệ của anh và Hailey: “Tôi không muốn cảm thấy như cô gái tôi yêu là một phần trách nhiệm phải gánh thêm. Tôi biết trong quá khứ, tôi đã làm tổn thương nhiều người và vô tình nói những điều làm họ không vui. Vì thế hiện giờ, tôi chỉ nhìn vào tương lai và cố không làm tổn thương ai”. Justin hiểu rằng thói “Don Juan” thay người yêu như thay áo trong quá khứ của anh đã khiến bao người con gái đau khổ, chính vì vậy, anh trân trọng Hailey đến mức không dám định nghĩa trước tình yêu của mình với Hailey, sợ Hailey sẽ gặp áp lực. Cả hai sẽ phải hy sinh tình bạn trước khi ngỏ lời yêu.

Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 6.

Là che chở. Hailey chịu sức ép đến từ công chúng quá lớn khi trở thành bạn gái của Justin. Ngày này qua tháng nọ, cô bị đặt lên bàn cân so sánh với tình cũ của chồng. Hiểu và cảm thấy không công bằng, Justin đã phải lên tiếng bảo vệ bà xã khi Hailey bị cộng đồng mạng miệt thị: “Justin chẳng hề yêu Hailey. Cậu ta cưới Hailey để khiến Selena quay lại với anh ấy thôi. Hailey cũng từng ngủ với cả Shawn Mendes vì ham danh tiếng đấy thôi". Đáp lại, Justin bình luận: “Tại sao tôi lại phải dành cả cuộc đời mình kết hôn với một người chỉ để trả thù tình cũ? Những ai tin vào điều này chắc hẳn là một người xấu tính hay một đứa trẻ 10 tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn, vì người có logic bình thường sẽ không nói chuyện hay suy nghĩ kiểu như thế này đâu, hãy tự thấy xấu hổ về bản thân mình đi”.

Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 7.

Là sự thấu hiểu. Có lẽ, chưa bao giờ, Justin Bieber lại dành những từ hoa mỹ đến như vậy khi yêu Hailey: “Em khiến anh trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta giúp nhau hoàn thiện hơn. Anh nóng lòng trông đợi giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời! Thật thú vị vì giờ đây khi ở bên em, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn”. Chẳng ai ngoài Hailey có thể từ từ vực dậy được tinh thần Justin, biến anh từ gã loà xoà vô tổ chức trở lại thành mỹ nam Hollywood cư xử lịch thiệp, nhã nhặn. Cũng chẳng ai ngoài Hailey có thể khiến Justin vội vàng muốn rước vợ về dinh, cầu hôn cô gấp gáp như chỉ sợ nếu chậm thêm 1 ngày Hailey sẽ là của người khác.

Khi bạn hiểu một ai đó, yêu không chỉ là yêu, mà còn là trách nhiệm, cảm thông và sẻ chia. Tình yêu vì thế mà ý nghĩa hơn rất rất nhiều, và đó cũng là điều mà Justin luôn tìm kiếm ở người bạn đời của mình, sau khi trải qua niều cuộc tình tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 8.
Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 9.

Hailey không cần Justin về mặt tiền bạc hay danh tiếng. Sinh ra trong một gia đình khá giả với ông bố và bác ruột quá nổi tiếng, Hailey thừa sức có cho mình một sự nghiệp riêng và catse từ việc làm người mẫu. Justin cũng không cần một Hailey chỉ có “hình thức” mà thiếu hụt phần “nội dung” bởi xung quanh anh có cả tá người đẹp nóng bỏng muốn có được chàng ca sĩ hot nhất thế giới này. Cái mà cả hai cần đó là sự an ổn về tâm hồn, nỗi đau buồn được xoa dịu bằng tình yêu chân thành không vụ lợi. Và đó là điều Hailey khiến cả thế giới thán phục khi cô “trị” được phần tính cách hoang dại của Justin.

Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 10.

“Chạy trốn khỏi nơi đây với em là điều mà anh luôn mong mỏi”, “Anh đắm chìm trong tình yêu với em mỗi ngày, mỗi ngày. Em là điều tuyệt vời nhất đến với anh. Thiếu em, anh sẽ trở nên vô vọng và lạc lõng”,... tất cả đều là những gì mà Justin thổ lộ với cả thế giới về tình cảm của anh dành cho Hailey. Một Justin si mê, cuồng nhiệt trong tình yêu của hiện tại có lẽ quá xa vời, các fan chẳng thể nào tưởng tượng nổi trước đây. Justin đã “ngoan” hơn rất nhiều, vì tìm được đúng người mà trái tim anh có thể làm điểm tựa. 

Trước đây, người hâm mộ hay nghĩ rằng: “Justin yêu ai thì yêu, chứ ai có thể yêu được Justin?” bởi hằng hà sa số những scandal làm hoen ố tên tuổi, những phi vụ ăn chơi trác táng khiến cảnh sát phải sờ gáy. Người ta đã rất mong chờ Selena có thể làm được điều đó, nhưng rốt cuộc, Selena cũng phải bó tay với anh. Còn Hailey, nhân vật mờ nhạt hơn Selena rất nhiều, cuối cùng lại làm được điều “phi thường” đó.

Hailey không chịu cái bóng từ Selena, chỉ có người đời mải mê so sánh và tiếc cho Selena vì Jelena không thể có có “happy ending” như bao người hằng mơ ước. Hailey không tự mình biến thành bản sao của bất cứ ai, cô yêu Justin bằng bản năng và sự thấu hiểu. Tại sao Selena ở bên Justin nhiều năm đến như vậy vẫn chẳng thể “kham” nổi Justin, còn Hailey yêu anh “ngắn” hơn lại làm được điều này? Chẳng có đáp án nào là chính xác, bởi tình yêu không phải là thứ cảm xúc cân đo đong đếm, thiếu thêm thừa bỏ, chỉ đơn giản là sự đồng điệu về mặt tâm hồn mà thôi. Selena bỏ cuộc tình yêu với Justin không phải vì cô thua, Hailey thắng, chỉ bởi Selena nhận ra rằng, cô và Justin chẳng thể hợp nhau nữa. Còn Hailey, cô may mắn hơn Selena một chút khi tìm ra được tình yêu đích thực sớm hơn mà thôi.

Hailey Baldwin: Tình yêu cổ tích của fangirl “lá ngọc cành vàng”, kẻ đến sau nhưng cảm hoá Justin Bieber ngang tàng một cách ngoạn mục - Ảnh 11.

Ngày Justin nắm chặt tay Hailey vào lễ đường, anh sẽ hoàn thành một ước nguyện: “Tôi muốn lập gia đình thật sớm, chúng tôi sẽ có những đứa nhóc đáng yêu”. Ước mơ này đến với Justin khi anh không may sinh ra trong tổ ấm không có đủ đầy hạnh phúc có cả bố lẫn mẹ. Giờ đây, anh muốn cùng Hailey có một gia đình thật ấm êm dành tặng cho “Justin bé” và “Hailey bé”, như một phần bù đắp cho tuổi thơ kém may mắn hơn nhiều người. Trên tất cả, Justin mong có thể tận hưởng hết cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc này, cùng với Hailey, sống một cách không hoài phí, chiêm ngưỡng và tự hào về nhau.

“Better at 70”. Chúc mừng hạnh phúc của Justin và Hailey.