"Hai vạn dặm" dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác

Nhất Lâm, Theo Helino 22:44 21/01/2018

"Một khung cảnh hùng vĩ hiếm có dường như chưa từng được chạm tới dưới đáy vịnh Mexico" là những mỹ từ đẹp đẽ mà đoàn thám hiểm của tổ chức Nghiên cứu khí quyển và đại dương (NOAA) dành cho khu vực biển này.

Đoàn thám hiểm của NOAA đã dành ba tháng để nghiên cứu những vùng biển sâu nhất tại vịnh Mexico, với hai mục đích chính: khám phá môi trường sống của các loài sinh vật cư trú tầng nước đáy, và phác thảo địa đồ đáy biển của khu vực này.

Bằng việc sử dụng tàu ngầm điều khiển từ xa (ROVs) và các thiết bị thu phát đặt tại bờ biển, đội thám hiểm đã gửi về đất liền những hình ảnh tuyệt đẹp về vùng biển chưa từng được khám phá này.

Sau hàng chục lần lặn thăm dò, tàu ngầm của NOAA đã mang về hình ảnh những sinh vật hầu như chưa bao giờ được nhìn thấy.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 1.

Trong hình ảnh là San hô tre, chúng thường sống tại lớp trầm tích dưới đáy biển nơi cách mặt nước tới cả hàng ngàn mét.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 2.

Tàu ngầm đang khám phá một giàn khoan dầu bị chìm tại khu vực này năm 2002.

Tàu ngầm của NOAA được đặt tên là "Kẻ khám phá đại dương". Cỗ máy này thường thực hiện các chuyến thám hiểm với những con tàu bị đắm, thu thập hình ảnh 3D và phân tích sinh vật đang sống trên đó.

Và thật bất ngờ, thay vì là dàn khoan, các nhà nghiên cứu của NOAA đã phát hiện ra đây chính là hình ảnh của một con tàu thương mại bị đắm tại vùng biển này vào khoảng những năm 1830.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 3.

Trong hình ảnh, bạn có thể nhìn thấy loài Sao rắn nhỏ, được bao quanh bởi cánh tay đầy gai của đám sao biển lớn hơn. Chúng đang sinh sống tại cụm san hô dưới độ sâu 500m.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 4.

Chắc hẳn bạn chưa nhìn thấy loại tôm biển này bao giờ.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 5.

Một con cua nhện đang "đi nhờ" trên lưng một chú sâu đá khổng lồ Giant Isopod tại hang của chúng cách mặt nước 600m.

Giant Isopod là một loại sâu đá sống dưới đáy biển, chúng thường được tìm thấy ở những vùng biển lạnh trên khắp thế giới. Đây là loài sâu đá lớn nhất từng được tìm thấy với chiều dài khoảng 80cm và nặng gần 2kg.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 6.

Hai chú tôm này có thị giác không phát triển, nghĩa là chúng hoàn toàn bị "mù" do sinh sống trong môi trường đen đặc, nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm tới được. Chúng có tập tính đào và chia sẻ hang của mình với nhau.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 7.

Đây là một chú cá chimaera mũi dài đang bơi lội tung tăng được tàu ngầm NOAA chụp lại. Bức ảnh này khiến nhiều nhà nghiên cứu sửng sốt bởi đây là lần đầu họ được tận mắt nhìn thấy loài cá độc đáo này.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 8.

Cả một "cộng đồng" sao biển đang cư trú trên một mỏ đá dưới đáy biển.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 9.

Tàu ngầm của NOAA cũng bắt gặp một chú Ctenophore (Sứa hình lược) đang bơi lội phía trên bãi đá ngầm.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 10.

Bước ảnh dưới là của một chú cá ba chân đang bơi với một con ký trùng isopods đang bám trên vây.

Chú cá ba chân này, giống như những loài sống dưới tầng đáy khác, không phát triển giác quan thị giác, mà thay vào đó chúng sử dụng vây như một chiếc ăng-ten cảm nhận để bắt những con mồi "ngây thơ" thiếu cảnh giác.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 11.

Một con Periphylla periphylla - loài sứa hình mũ sống ở tầng đáy, đang cố gắng trốn chạy khi bị giật mình bởi ánh sáng của tàu ngầm.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 12.

Một con Tuscarorid phaeodarean đang ăn "tuyết biển", một hợp chất bao gồm cả phân cá trôi xuống từ tầng nước mặt xuống độ sâu 700m

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 13.

Con lươn u bướu có vẻ ngoài nhìn rất... côn đồ và thô lỗ này được chụp ở độ sâu 500m dưới đáy biển.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 14.

Đây là loài cóc biển, chúng chỉ sống ở vùng nước sâu hơn 500m. Chúng có thể "đi lại" ở đáy biển nhờ những chiếc vây nhỏ li ti ở phần thân dưới.

Hai vạn dặm dưới đáy vịnh Mexico: Cả một thế giới hùng vĩ từ một hành tinh khác - Ảnh 15.

Anh chàng này thật dễ thương phải không nào? Đây là Dumbo, một loài bạch tuộc sống ở những vùng nước rất sâu dưới đáy biển.

Nguồn: Business Insider