Hài hước với cuộc hẹn của phô mai

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 28/09/2016

Chúng ta ai cũng cần một chút may mắn để gặp được nửa kia của mình. Vậy nên nhiều khi bất chấp bạn mong ngóng thế nào, chăm chỉ đi hẹn hò thế nào thì độc thân vẫn hoàn độc thân.

Hài hước với cuộc hẹn của phô mai - Ảnh 1.

Tôi là Ms.Pop-Pai.

Ế tròn 23 năm.

Mặc kệ dư luận, tôi vẫn phấn đấu mỗi ngày để tìm Mr. Right.

Hãy như tôi.

Cũng có thể bạn đã gặp nhiều đối tượng nhưng chẳng ai đạt được chỉ tiêu của bạn hết. Những lúc như vậy bạn thấy chuyện hẹn hò yêu đương sao mà phức tạp vậy chứ; cuối cùng thì con cá dành cho bạn đang bơi đằng nào trong cái đại dương bao la này?

Hài hước với cuộc hẹn của phô mai - Ảnh 2.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại ế nữa.

Lẽ nào yêu cầu cao là một cái tội?

Rồi lại thêm mội cái cuối năm nữa đang đến, nào là Halloween này, rồi 20/11 này, Noel xong Giao thừa nữa… năm nay chẳng lẽ lại cuốn chăn nằm nhà một mình nữa sao. Đến cả giày dép còn có đôi, cớ sao một cô nàng như bạn lại ế?

Nếu có số liệu thống kê về sở thích của các cô nàng độc thân thì chắc hẳn 89,99% sẽ thích … ăn. Chỉ có tình yêu ẩm thực mới vực được tinh thần của bạn và khiến bạn cảm thấy được vỗ về. Đã không có ai để hẹn hò thì ta hẹn hò với món gà giòn da ngọt thịt và đậm vị pho mai béo béo cùng sốt cay cay vậy. Cũng chính những lúc vô tư nhất ấy biết đâu bạn lại được thưởng thức thêm cả một điều bất ngờ nữa.

Hài hước với cuộc hẹn của phô mai - Ảnh 3.

Tôi nghĩ là mình nên kết hôn với quán Popeyes gần nhà thì hơn. Tụi tôi hẹn hò với nhau cũng được 5 năm rồi.

Trong mắt con trai, cô gái tự tin đi ăn một mình và ngon lành tận hưởng món ăn yêu thích thật là dễ thương. Chắn chắn mọi chàng trai sẽ muốn chủ động bắt chuyện với cô gái như vậy. Và nếu như cả hai bạn cùng chọn món giống y chang nhau nữa thì quá tốt rồi.

Hài hước với cuộc hẹn của phô mai - Ảnh 4.

Nhưng không thể ngờ được, tối hôm đó, một bữa ăn cùng người lạ đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi…

Còn bạn thì sao, bạn đã bao giờ thử làm như cô nàng Pop-Pai chưa? Đừng hỏi vì sao tôi ế, hãy hỏi tôi đã ăn Popeyes chưa nhé. Rất có thể bạn sẽ gặp được người có chung khẩu vị và sẵn sàng nhường bạn ăn miếng gà sốt phomai của anh ấy đấy. Vì dù sao đi nữa, chúng ta ai cũng cần một cuộc hẹn phomai.