Hải Dương: Xót xa bức thư tuyệt mệnh của một cô giáo

Gia đình & Xã hội, Theo 13:33 18/10/2016

Chỉ vì bệnh tật mà hạnh phúc của cô giáo N tan vỡ. Trước khi tìm đến cái chết ở hồ Bạch Đằng, TP Hải Dương, chị N để lại những tâm sự nghẹn lòng trong lá thư tuyệt mệnh cho gia đình.


Hải Dương: Xót xa bức thư tuyệt mệnh của một cô giáo - Ảnh 1.

Hồ Bạch Đằng, nơi chị N tự tử. Ảnh: Đ.Tùy.

Cô giáo mất tích bí ẩn trong đêm

Những ngày qua, người dân sinh sống ở phố Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Bình, TP Hải Dương) vẫn chưa hết xôn xao về cái chết bí ẩn của cô giáo N.T.N (SN 1978, ở địa phương) vào đêm 8/10.

Đến lúc này, khi hậu sự của chị N đã được hoàn tất thì người thân trong gia đình vẫn không thể nào tin được chị lại có thể hành động dại dột như vậy.

Theo lời kể của người thân, khoảng 19h ngày 8/10, chị N vào nhà thay quần áo và nói với gia đình ra phố hóng gió. Sau đó, chị đi xe máy đến hồ Bạch Đằng (cách nhà khoảng 3km). Chị N thuê một chiếc thuyền đi ra giữa hồ.

Đến 23h đêm, mọi người phát hiện chiếc thuyền của chị N trôi dạt vào bờ và không thấy chị đâu. Trên thuyền chỉ còn một chiếc túi nhỏ và bên trong có lá thư tuyệt mệnh.

Sau hai ngày tìm kiếm tích cực, đến 17h ngày 10/10, thi thể chị N đã được cơ quan chức năng vớt đưa lên bờ.

Đến tận bây giờ, bà T.T.M.T (71 tuổi, mẹ chị N) vẫn không tin người con gái xấu số của mình đã ra đi mãi mãi.

Từ hôm xảy ra sự việc, bà đã khóc rất nhiều và luôn cầu mong có một phép màu nào đó giúp con bà được bình an. Đến khi tìm thấy thi thể chị N, bà đã không còn nước mắt để khóc nữa.

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, bà T quê gốc ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) và công tác tại Bệnh viện Đa khoa TP Hải Dương.

Sau khi kết hôn với ông N.Đ.D (SN 1938), vợ chồng bà sinh được hai người con và chị N là con thứ hai. Học xong cấp 3, chị N thi đỗ Trường ĐH Sư phạm.

Ra trường, chị được phân công về dạy tại Trường THPT Nam Sách, rồi chị lập gia đình. Chồng chị N là người cùng quê Hải Dương, làm kỹ sư xây dựng tại Hà Nội. Anh chị đã có một con gái hơn 10 tuổi.

Nhưng do hai người không hợp nhau nên vợ chồng đã ly hôn. Con gái sống cùng chồng chị N, còn chị thì về ở với bố mẹ đẻ.

Nghẹn ngào lá thư để lại

Bà Nguyễn Thị H (người thân của chị N) cho biết, hồi còn nhỏ, chị N học rất giỏi và được họ hàng tin tưởng, kỳ vọng. Đến lúc chị N lấy chồng, có con, lại có công việc ổn định… ai cũng vui mừng cho chị.

Bà H cho biết: “Tôi chưa thấy vợ chồng N xảy ra mâu thuẫn, hay cãi nhau bao giờ. Tuy nhiên, chồng N làm việc tại Hà Nội, còn hai mẹ con ở Hải Dương nên chúng tôi không hiểu nguyên nhân gì khiến vợ chồng N chia tay”.

Sau khi ly hôn, chị N sống khép kín, ít gặp gỡ họ hàng, bạn bè và hàng xóm. Hàng ngày, dạy học xong là chị lại trở về thu mình trong căn nhà nhỏ. Do nặng về suy nghĩ nên chị đã mắc chứng trầm cảm, ít nói.

Cách đây vài năm, chị N xin nghỉ dạy để điều trị bệnh. “Mới hôm trước, tôi thấy chị N ngồi chơi ở cửa nhà, trông chị ấy buồn lắm và không nói năng gì. Ai ngờ, chị ấy lại chết thương tâm như vậy.

Giờ chị ấy mất rồi, chỉ khổ con gái và bố mẹ già. Đau xót quá”, ông Trần Văn M (hàng xóm chị N) chia sẻ.

Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, chị N có nhắc đến cuộc hôn nhân không được viên mãn dẫn đến việc ly hôn. Chị N cũng thể hiện nỗi nhớ thương con gái bé bỏng khi chị không được nuôi dưỡng.

Bệnh tật chữa chạy nhiều năm không khỏi, trong khi bố mẹ già yếu khiến chị chán nản và muốn kết thúc cuộc đời của mình.

Dòng cuối trong lá thư, chị gửi lời xin lỗi bố mẹ, người thân và con gái nhỏ khi bản thân không làm tròn nghĩa vụ với con.

Ông Hoàng Ngọc Linh, Bí thư Chi bộ khu dân cư chị N sinh sống cho biết: "Từ trước đến nay, gia đình chị N sống hòa đồng, không có mâu thuẫn với bất kỳ ai trong khu phố.

Khi sự việc xảy ra với chị N, trong khu dân cư ai cũng bàng hoàng và thương xót. Chị N mất đi thì con gái, bố mẹ chị ấy là người khổ nhất bởi tuổi đã cao và nhiều bệnh tật. Mong rằng bố mẹ chị ấy sớm vượt qua cú sốc đau đớn này".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày