Hai cô giáo tử vong trên đường đi thăm đồng nghiệp về

Văn Thành, Theo Công an nhân dân 11:38 23/01/2017

Hai cô giáo chở nhau lên thành phố để thăm đồng nghiệp bị ốm. Khi đang trên đường về thì xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô khiến cả hai tử vong sau đó.

Vụ tai nạn giao thông thương tâm trên xảy ra vào khoảng 14h20 chiều qua 21-1, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Nạn nhân được xác định là hai cô giáo Trần Thị Bích Thủy (40 tuổi) và Nguyễn Thị Miễn (47 tuổi, cùng trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan chức năng cho biết, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 47C1-234.64 do cô Trần Thị Bích Thủy điều khiển chở theo cô Nguyễn Thị Miễn lưu thông theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột về thị xã Buôn Hồ.

Khi đi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe ô tô mang BKS 47C-2520 do tài xế Dương Văn Minh (trú tại TP Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Hai cô giáo tử vong trên đường đi thăm đồng nghiệp về - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau cú tông, cả hai cô giáo bị ngã văng xuống đường nằm bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên cả hai cô giáo đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ tai nạn, chiếc xe ô tô gây tai nạn mang BKS 47C-2520 là của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, chiều 22-1, trả lời cơ quan báo chí, ông Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận là đúng sự thật.

Cũng theo ông Quý, vào chiều 21-1, chiếc xe do tài xế Dương Văn Minh, cán bộ hậu cần của Văn phòng UBND tỉnh điều khiển chở đoàn viên thanh niên của đơn vị đi chúc Tết tại buôn kết nghĩa tại huyện Krông Năng về.

“Khi đang trên đường về thì không may xảy ra va chạm với xe máy của hai cô giáo. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị cũng đã cử cán bộ xuống gia đình các nạn nhân thăm hỏi, chia buồn. Về nguyên nhân vụ tai nạn, hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ nên chưa thể trả lời được”, ông Quý thông tin thêm.

Chiều cùng ngày 22-1, phóng viên cũng đã có mặt tại gia đình hai cô giáo để tìm hiểu thực hư.

Theo anh Thái Văn Tùng (chồng cô Bích Thủy), sáng hôm qua 21-1, là ngày nghỉ nên vợ anh cùng một số cô giáo, đồng nghiệp rủ nhau lên TP Buôn Ma Thuột để thăm một cô bạn đồng nghiệp đang bị ung thư điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Đến đầu giờ chiều trên đường về nhà xảy ra vụ việc. “Lúc mọi người tập trung chuẩn bị đi, anh Hùng (chồng cô Miễn) có nói thuê xe ô tô để đi. Tuy nhiên, một trong số các cô bị say xe nên đã dùng xe máy để đi thì xảy ra sự việc đau lòng này”, anh Tùng nói trong nước mắt.

Theo thông tin từ gia đình của 2 nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đến nhà khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cùng gia đình tài xế viếng thăm và chia sẻ nỗi đau với gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày