Hai câu chuyện không thể tin nổi ở đội tuyển Việt Nam

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:22 30/09/2016

Trong thời gian thầy trò HLV Hữu Thắng hội quân tại TPHCM đã có hai câu chuyện khiến nhiều người cảm thấy khôi hài, nhưng điều đó càng cho thấy tình yêu của người hâm mộ với đội tuyển Việt Nam.

Từ vị HLV chỉ đạo trên khán đài

Trong các buổi tập của đội tuyển trên sân Thống Nhất, xuất hiện một nhân vật đáng chú ý là một trung niên ăn mặc hết sức lịch sự đứng trên khán đài. Suốt cả buổi tập kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ của đội tuyển, vị trung niên này liên tục thực hiện những hành động khiến những người xung quanh phải bật cười.

Ông chỉ trỏ rồi hò hét, nhắc cầu thủ này phải chạy ra sao, cầu thủ kia phải chạy ra sao... dù đó mới chỉ là bài tập khởi động.

Sang đến bài tập đối kháng, cường độ múa may của vị HLV bất đắc dĩ này lại càng tăng lên không ngừng nghỉ khiến những khán giả ngồi xem cũng phải thốt lên: "Tới Mourinho cũng không bằng vị chiến lược gia này".

Hai câu chuyện không thể tin nổi ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Vị khán giả như một HLV trên khán đài trong các buổi tập của ĐT Việt Nam.

Sau khi buổi tập của đội tuyển kết thúc, ông đứng chăm chú trầm tư rất lâu trước khi ra trước cổng hòa vào những CĐV khác chờ đợi thầy trò HLV Hữu Thắng. Ông cũng lại bắt tay HLV Hữu Thắng và dường như muốn truyền đạt một kinh nghiệm làm HLV gì đó đến chiến lược gia người Nghệ An như một đồng nghiệp lâu năm.

Cứ tưởng vị HLV bất đắc dĩ này chắc cũng có máu mê hoặc từng làm HLV nhưng hỏi ra mới biết ông đơn thuần chỉ là một người yêu bóng đá Việt Nam hàng chục năm qua và lúc nào cũng mơ một giấc mơ trở thành HLV của đội tuyển. Thường ngày, khi ở nhà ông cũng vẫn vẽ sơ đồ rồi kế hoạch chiến thuật trên giấy tờ rồi tưởng tượng nếu mình là HLV của đội tuyển thì các buổi tập luyện sẽ ra sao.

Đó cũng là lý do, ông đến theo dõi thường xuyên các buổi tập của đội tuyển không phải chỉ để thỏa thú tò mò mà đơn thuần là để được đóng vai một HLV ở trên khán đài.

Đến chàng kỹ sư xin thử việc

Hai câu chuyện không thể tin nổi ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Chàng kỹ sư đến nộp đơn xin được thử việc ở đội tuyển.

Ngoài vị khán giả với mong muốn làm HLV ở đội tuyển, HLV Hữu Thắng cũng gặp trường hợp độc đáo không kém khi bất ngờ có một chàng kỹ sư đến gặp ông để trao hồ sơ xin thử việc sau buổi tập vào chiều 30/9 của đội tuyển trên sân Thống Nhất.

Ông Thắng ngỡ ngàng khi nhìn tập hồ sơ của chàng kỹ sư này, đến khi hỏi ra thì mới biết anh chàng này muốn được thử việc ở đội tuyển.

Tất nhiên, theo phép xã giao ông Thắng cười vui và nhận hồ sơ kèm theo lời hứa hẹn sẽ trả lời sau khi xem xét, vì theo ông Thắng, đội tuyển luôn mở rộng cửa.

Hai câu chuyện không thể tin nổi ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Được biết, chàng kỹ sư là một cầu thủ phong trào nộp hồ sơ cho HLV Hữu Thắng có tên Phạm Quang Anh Vũ, quê ở Quảng Nam. Trong hồ sơ nộp cho HLV trưởng ĐT Việt Nam, Anh Vũ cho biết anh là kỹ sư và đang là cầu thủ phong trào sân 11 người. "Tôi được biết ĐT Việt Nam đang chuẩn bị cho AFF Cup tại TP HCM nên tôi cố nắm bắt cơ hội này mong muốn Huấn luyện viên cho tôi được thử việc ở đội tuyển quốc gia.

Tôi là người rất đam mê chơi bóng đá, với cách nhìn nhận của tôi và lối chơi bóng kỹ thuật của tôi, tôi tin tưởng tôi có thể chơi được ở ĐT Việt Nam. Thật khó để ai đó có thể nhận tôi khi không biết gì về tôi cả, nhưng hy vọng HLV Nguyễn Hữu Thắng cho tôi cơ hội để thử việc tại đội tuyển", Anh Vũ ghi trong hồ sơ xin việc gửi HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Ai cũng biết, chuyện anh chàng kỹ sư mang hồ sơ đến xin thử việc ở đội tuyển giống như chuyện khôi hài bởi đội tuyển khác với một CLB, nhất là chàng kỹ sư vẫn chưa qua thử thách của bóng đá chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, câu chuyện của chàng kỹ sư cũng giống như vị khán giả mong muốn làm HLV kia lại mang đến những thông điệp tích cực về hình ảnh đội tuyển lúc này dưới thời HLV Hữu Thắng.

Trong các thời HLV ở đội tuyển có lẽ chưa có một HLV nào thân thiện và gần gũi với giới truyền thông như ông Thắng. Trước các buổi tập, ông đến tận chỗ các phóng viên và hỏi truyền thông có muốn phỏng vấn ai không, rồi sau trận cầu thủ và HLV cũng vào hẳn phòng họp báo để trả lời báo chí cho đàng hoàng, đầy đủ, thay vì đứng ở ngay ngoài sân trả lời một cách vội vã.

Ông Thắng đang xây dựng nên hình ảnh đội tuyển không chỉ làm nức lòng người hâm mộ về lối chơi mà còn gần gũi, thân thiện với giới truyền thông cũng như người hâm mộ.