Hai anh bạn đi lạc 7 ngày trong đầm lầy toàn cá sấu vì đánh mất bản đồ, sinh tồn bằng mì gói và... thịt bò khô

Nam Thanh, Theo Thời Đại 07:05 13/12/2017

Hai anh chàng người Mỹ lóng ngóng này đã đánh mất bản đồ ngay từ ngày đầu tiên của cuộc hành trình và quyết định sẽ... tự mò mẫm quãng đường dài cả trăm dặm như dự tính. Quyết định này suýt chút nữa đã khiến cả hai phải vùi xác ở chốn đầm lầy.

Ryan Crowder, 25 tuổi và Tom Rieker, 24 cái xuân xanh, mới đây đã được đội cứu hộ giải cứu sau 7 ngày sinh tồn trong một đầm nước. Hai anh chàng này đã đi leo núi cùng nhau trong Khu bảo tồn Big Cypress, Mỹ với dự định đi bộ dọc theo đường mòn Scenic Trail vùng Florida dài 1,300 dặm (hơn 2,000km) , nhưng sau đó đã đánh mất bản đồ và tự mò mẫm tới 32 dặm trong một eo nước sâu. Điều đáng nói là, hai chàng "Castaway" phiên bản lỗi này đã đánh mất bản đồ của mình ngay từ ngày đầu tiên của cuộc hành trình.

Hai anh bạn đi lạc 7 ngày trong đầm lầy toàn cá sấu vì đánh mất bản đồ, sinh tồn bằng mì gói và... thịt bò khô - Ảnh 1.

Chân dung hai thánh đi lạc của năm - Ryan Crowder và Tom Rieker.

Sau một tuần bị lạc, cặp đôi hoàn cảnh đã được tìm thấy cách 4 dặm về phía cột mốc 63 dặm về phía đường Liên Bang 75 bởi văn phòng cảnh sát quận Collier. Được biết, đơn vị này đã phải tổ chức tìm kiếm bằng máy bay trực thăng phối hợp với phía Công viên quốc gia và Đội phòng cháy chữa cháy Miami.

Sau khi được định vị, hai anh chàng này đã được trực thăng kéo lên khỏi vùng hoang dã và đưa về với văn minh.

Hai thanh niên đị bộ bị lạc 7 ngày trong đầm lầy được trực thăng giải cứu.

"Tôi đã phải liên tục tự trấn an mình rằng, cả hai sẽ không chết ở đây", Rieker trả lời báo chí sau khi đã trở về với văn minh. Anh bạn Crowder của Rieker cũng nói rằng, cả hai đã đánh mất lều và đã phải ngủ vài ngày trời ở khu đầm nước, chỉ cách mấy con cá sấu đói khát và nhiều động vật hoang dã nguy hiểm khác vài mét.

Hai anh chàng này có tướng tá khá là thư sinh mọt sách, và cái cách mà họ sinh tồn cũng... sách vở nhưng kịch tính đến ngạc nhiên. Trong suốt 7 ngày bị cắt khỏi văn minh nhân loại, họ đã sinh tồn bằng... thịt bò khô và mì ramen gói, đun sôi bằng nước trong đầm lầy. Không có tìm tòi học làm bẫy, không có săn bắt thú hoang hay hái lượm như trên phim, hai chàng trai hoàn toàn vượt qua tất cả bằng... đồ ăn vặt và mì tôm. Khi được phát hiện, hai anh chàng đã hoàn toàn cạn kiệt thực phẩm. Họ thú nhận rằng, nếu không gọi cứu hộ thì chắc chắn chỉ thêm một đến hai ngày là cả hai sẽ tử nạn giữa đầm lầy này. Và ngay cả khi đi ngủ, họ cũng phải đối mặt với nguy cơ thường trực đến từ những con quái vật ẩn nấp chốn đầm lầy - cá sấu, kẻ săn mồi hung bạo có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. 

Hai anh bạn đi lạc 7 ngày trong đầm lầy toàn cá sấu vì đánh mất bản đồ, sinh tồn bằng mì gói và... thịt bò khô - Ảnh 3.

Hai anh chàng may mắn đã được cứu hộ tìm thấy sau 7 ngày cầm hơi bằng mì tôm và bò khô...

"Chúng tôi đã ngủ qua đêm tại khoảng 20 cù lao nhỏ hoặc hơn; cái nào cũng bị bao bọc bởi lau sậy um tùm và rất nhiều cá sấu. Có một hôm hai đứa thức dậy và thấy nguyên một con lợn rừng đã bị xé toang người ra, ngay cạnh khu trại luôn...",  Rieker kể lại, vẫn chưa hết bàng hoàng. Bất cứ thứ gì đã xé con lợn ra làm đôi như vậy đều đã có thể tiễn hai chàng trai này xuống đáy đầm lầy, và may mắn là nó đã không làm thế.

Tuy nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà cũng có thể là vì giờ sống rồi thì lại thấy vui, hai người bạn quyết định sẽ đăng tải những hình ảnh của cuộc phiêu lưu vừa qua lên kênh YouTube có tên Explorida. Hy vọng rằng, sau lần hút chết này, hai chàng trai 24 và 25 tuổi sẽ cẩn thận hơn trong những chuyến hành trình tiếp theo của mình.