HAGL, trọng tài hay câu chuyện thiên thần và ác quỷ

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 11/04/2017

Có lẽ sân Pleiku xứng đáng được gọi là sân khấu chân thực nhất của vở kịch "thiên thần và ác quỷ", trong đó HAGL và trọng tài là 2 nhân vật chính.

Mới tuần trước, khi HAGL được hưởng lợi từ bàn thắng của Ngọc Quang trong tư thế việt vị và cũng nhờ bàn thắng ấy đội bóng của bầu Đức mới có được 3 điểm thì hình ảnh của bầu Đức và đội bóng phố núi mới thánh thiện làm sao. 

Sự thánh thiện ấy càng được tô điểm thêm bởi những phát biểu có phần mất kiềm chế của ông Lê Nguyên Hồng - Chủ tịch CLB Quảng Nam, khi bầu Đức tuyên bố HAGL tôn trọng trọng tài, HAGL không cần thắng, nếu cần thiết có thể xử hòa, hoặc đá lại. 

HAGL, trọng tài hay câu chuyện thiên thần và ác quỷ - Ảnh 1.

Những fan của đội bóng phố núi khi nghe bầu Đức phát biểu rõ ràng rất thích, bởi vì trước đó họ đã có phần lép vế trong cuộc chiến "bàn phím" với fan của các đội còn lại khi mà dù lý luận thế nào đi chăng nữa, chiến thắng của đội bóng phố núi in đậm cái sai của trọng tài. 

Từ chỗ lép vế về lý, HAGL thắng thế bởi sự thánh thiện của mình, còn Quảng Nam dù đúng về lý vẫn bị cho là "ác quỷ" với những phát ngôn bạt mạng, thiếu kiềm chế của lãnh đạo đội bóng này. 

Mọi chuyện đã quay ngoặt 180 độ chỉ trong vòng 1 tuần, tại chính sân bóng Pleiku. Đội bóng phố núi lần này không còn hưởng lợi từ trọng tài, mà họ lại là người bị thiệt. Trớ trêu hơn, những pha bóng gây tranh cãi cũng đến từ việc nhận định việt vị hay không việt vị. 

HAGL đã thua Thanh Hóa vì tình huống như thế, và dù cho pha bóng ấy có không thực sự việt vị rõ ràng như tình huống mà đội bóng phố núi được hưởng lợi với Quảng Nam, thì người phố núi vẫn không để yên. 

HAGL, trọng tài hay câu chuyện thiên thần và ác quỷ - Ảnh 2.

Hình ảnh thánh thiện của tuần trước đã thay đổi, tấm mặt nạ đầy màu sắc  đã bị cởi bỏ và đáng tiếc lộ diện trước mắt chúng ta là hình ảnh đáng xấu hổ của bóng đá Việt Nam. Từ BHL, cầu thủ của đội bóng phố núi lao vào sân để phản ứng trọng tài, thậm chí suýt chút nữa trở thành Long An phiên bản 2. Bên cạnh đó, CĐV phố núi cũng được tiếp thêm động lực để gây hấn và bao vây tấn công trọng tài sau trận. 

Còn đâu nữa hình ảnh của đội bóng mà bầu Đức từng tuyên bố: "Cầu thủ của tôi ai cãi trọng tài tôi đuổi ngay", hồi lứa học viện mới trình làng. Lần này ông Đức lại đăng đàn nhưng không còn kiểu thánh thiện và sẵn sàng chơi đẹp như trước, ông Đức căng lên và bảo dường như đội bóng của ông đang bị đánh hội đồng. 

Chỉ trong vòng 2 tuần liên tiếp, tại 1 sân bóng và những tình huống tương tự xảy ra, hình ảnh thiên thần và ác quỷ đã luân phiên hoán đổi cho nhau khiến người ta không khỏi thốt lên rằng, hóa ra thiên thần chỉ xuất hiện khi có lợi.