HAGL sa sút thảm hại sau tuyên bố "đá cho vui" của Bầu Đức: Khát khao của những chàng trai trẻ đang bị bào mòn

GN, Theo Trí Thức Trẻ 06:05 15/07/2019

HAGL đã có khoảng thời gian thăng hoa với chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp khi ông Lee Tae-hoon mới tiếp quản vị trí HLV trưởng. Thế nhưng, mọi chuyện bỗng tệ đi nhanh chóng. Đặc biệt, sau tuyên bố "đá cho vui, không cần vô địch" của bầu Đức, những chàng trai phố Núi dường như gặp khó khăn hơn ở đấu trường quốc nội.

Đã 7 trận vừa qua, HAGL không biết đến mùi chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong đó, họ thua đến 4 trận, hòa 3 trận. Nếu chỉ tính riêng tại đấu trường V.League, đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon đã thua liền 3 trận, ghi được 1 bàn thắng và để lọt lưới tới 8 bàn. 

Đó là một sự sa sút thảm hại của HAGL nếu so với chính họ cách đây 2 tháng. Đó là thời điểm ông Lee Tae-hoon mới nhận chức HLV trưởng. Ông lập tức đem lại luồng gió mới cho đội chủ sân Pleiku với chuỗi 4 trận bất bại và vươn lên nửa trên của BXH, điều hiếm khi xảy ra trong vài năm gần đây. Thế nhưng mọi chuyện cứ tệ dần theo thời gian mà chẳng ai có thể giải thích nguyên nhân. Bắt đầu từ trận thua 1-2 trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng diễn ra vào ngày 25/05, cho đến nay, HAGL chỉ giành thêm 1 điểm. Thành tích ấy kéo họ xuống vị trí áp chót trên BXH. 

HAGL sa sút thảm hại sau tuyên bố đá cho vui của Bầu Đức: Khát khao của những chàng trai trẻ đang bị bào mòn - Ảnh 1.

Vào lúc đội bóng đang gặp khủng hoảng về niềm tin nghiêm trọng, bầu Đức, chủ tịch của HAGL lại bất ngờ có những phát ngôn khiến nhiều người hâm mộ (NHM) ngán ngẩm.

"Đưa lứa cầu thủ Công Phượng lên V.League đá không rớt hạng là may rồi. Phải nói là hay ấy chứ, đá với người lớn hơn mà trụ hạng được là phải tôn vinh ấy chứ. Tôi không ham hố gì cạnh tranh vị trí trong nước miễn sao đội có đủ lực lượng để đá. HAGL không có động lực để đầu tư vô địch, đá cho vui thôi, chứ chẳng hy vọng gì", bầu Đức tuyên bố trước giới truyền thông. 

Những lời nói ấy chẳng khác nào những mũi kim đâm thẳng vào tim NHM và các thành viên của HAGL. Một đội bóng không có khát khao trở thành người giỏi nhất, một tập thể gồm những chàng trai trẻ đầy tài năng hàng đầu Việt Nam nhưng lúc nào cũng nơm nớp trụ hạng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đó cũng là điều không thể chấp nhận. 

HAGL sa sút thảm hại sau tuyên bố đá cho vui của Bầu Đức: Khát khao của những chàng trai trẻ đang bị bào mòn - Ảnh 2.

Tuần này qua tuần khác, các khán giả phải chứng kiến Văn Toàn, Tuấn Anh, Minh Vương cày ải suốt 90 phút rồi chỉ biết rời sân với gương mặt cúi gằm của kẻ bại trận. Là một CĐV chân chính, chắc hẳn họ cũng tự hỏi rằng: "Liệu những chàng trai ấy sẽ còn cố gắng thêm được bao lâu, khi họ biết chắc đội bóng của mình không bao giờ có được vinh quang?"

Đã 4 năm trôi qua, lứa cầu thủ thuộc khóa I của học viện HAGL chẳng còn là những "cậu bé lên chuyên nghiệp" nữa, họ đã trưởng thành, là tuyển thủ quốc gia, một trong số đó đã là nhà vô địch Đông Nam Á, Á quân U23 châu Á... Họ xứng đáng được chơi cho một đội bóng mạnh, trong một tập thể có khát vọng và cùng nhau nỗ lực từng ngày để vươn lên.  

HAGL sa sút thảm hại sau tuyên bố đá cho vui của Bầu Đức: Khát khao của những chàng trai trẻ đang bị bào mòn - Ảnh 3.

Khi được các phóng viên hỏi khi nào sẽ cho Văn Toàn, Văn Thanh xuất ngoại, bầu Đức đã cười khẩy và nói: "Tôi cũng cần có kế hoạch chứ, bây giờ cho đi hết thì đội tôi nát à?" Thực tế cho thấy chưa cần bán đi những ngôi sao của mình, HAGL cũng đã đủ tệ rồi. Dù muốn cầu thủ của mình yêu mến xuất ngoại đến mấy, NHM phố Núi có lẽ cũng mong bầu Đức trì hoãn kế hoạch này thêm một chút. Với danh tiếng của mình, thật khó có thể chấp nhận khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó HAGL phải xuống Hạng Nhất. 

Khoảng cách 5 điểm so với đội cuối bảng Khánh Hòa vẫn ở mức chấp nhận được. Thế nhưng hãy nhớ rằng, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân không phải là Đồng Nai của năm 2015 hay Cần Thơ 2018. Họ là tập thể có thực lực và luôn hừng hực quyết tâm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy nhìn cái cách những chàng trai phố biển giật lại 1 điểm trên sân của nhà ĐKVĐ Hà Nội FC. Đó là lời cảnh báo thực sự cho HAGL.   

HAGL sa sút thảm hại sau tuyên bố đá cho vui của Bầu Đức: Khát khao của những chàng trai trẻ đang bị bào mòn - Ảnh 4.