Hà Tĩnh: Con gái bàng hoàng phát hiện thi thể cha 80 tuổi sau 16 ngày đi lạc

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 15:13 08/07/2019

Sau 16 ngày mất tích, cụ ông 80 tuổi được tìm thấy nằm dưới mương nước giữa đồng, thi thể đang bị phân hủy mạnh.

Ngày 7/8, ông Bùi Chiến Thắng, Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn người dân vừa phát hiện một cụ ông tử vong dưới mương nước, thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Tùng (SN 1940) trú Tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 7/8, chị Nguyễn Thị Chiến (con gái thứ hai của ông Tùng) tá hỏa phát hiện một người đàn ông tử vong nằm úp dưới mương nước.

Hà Tĩnh: Con gái bàng hoàng phát hiện thi thể cha 80 tuổi sau 16 ngày đi lạc - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Sau khi nhận được thông báo chính quyền địa phương đã có mặt đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Mặc dù thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy nặng, nhưng qua đối chiếu những đặc điểm nhận dạng trên thi thể nạn nhân, chị Chiến xác định đó là bố của mình.

"Nạn nhân bị mất trí, sau khi đi ra khỏi nhà đã không nhớ đường về và ngã xuống mương nước dẫn tới tử vong. Khu vực mương nước phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều cây cối che, lại vào thời điểm không có ai sản xuất nên không ai biết", Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu nói thêm.

Được biết ông Tùng trước đây bị tai nạn nên mất trí nhớ, hay đi lung tung. Vào ngày 21/6, ông Tùng bỏ nhà đi nên gia đình nạn nhân đã thông báo tìm kiếm tung tích nạn nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày